Hành trình phá kỳ án rúng động ở Điện Biên

Hoa Anh Vũ,
Chia sẻ

72 giờ điều tra từ việc “mở từng nút thắt” đến tạo “đột phá khẩu” của vụ án thực sự là một hành trình đấu trí, đấu dũng căng thẳng tột độ của cán bộ chiến sĩ ban chuyên án...

Dư luận rúng động, bàng hoàng khi Công an tỉnh Điện Biên chính thức công bố kết quả điều tra vụ nữ sinh viên Cao Thị Mỹ Duyên (22 tuổi) bị sát hại dã man.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 5 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự; phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức manh động, dã man; có nhiều tình tiết phức tạp, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội.

Hành trình phá kỳ án rúng động ở Điện Biên - Ảnh 1.

Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nhà cậu ruột của Vương Văn Hùng.

Phát hiện rúng động dư luận chiều mồng 3 Tết

Khoảng 10h ngày 7-2-2019 (tức mùng 3 tết), sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, người dân đã phát hiện thi thể em Cao Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1997, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) bị mất tích từ chiều 30 tết theo tin trình báo của gia đình.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan công an xác định nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án hình sự: Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Duyên là sinh viên năm 4 Đại học Nông lâm Thái Nguyên được nghỉ về ăn tết và bán gà cho mẹ ở chợ Mường Thanh. Chiều tối 30 tết, Duyên sử dụng xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một khách lạ mặt tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ không về, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng cô không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Điện Biên Phủ và công an các huyện truy tìm, đồng thời tổ chức tuần tra khóa chặt các tuyến quốc lộ, các bến xe, thông báo cho các đơn vị biên phòng siết chặt công tác quản lý người xuất cảnh.

Đến 9h sáng ngày 6-2 (tức mùng 2 tết), lực lượng truy tìm phát hiện chiếc xe máy của Cao Thị Mỹ Duyên tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Ngày 10-2, sau 72 giờ xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Hùng là đối tượng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Qua đấu tranh, Vương Văn Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản.

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án và chứng cứ thu thập được, ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự: Hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật đối với vụ án hình sự giết người nêu trên, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng khác đều trú tại huyện Điện Biên, đó là: Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa) về tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa, về tội): Giết người, hiếp dâm; Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại Bản Na Hí, xã Hua Thanh) về tội: Giết người và Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người.

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với: Vương Văn Hùng về tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Kết thúc chuyên án và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, đấu tranh với các đối tượng và thu thập dấu vết, vật chứng vụ án phát sinh một số tình tiết mới liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 17-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên để thu thập dấu vết làm sáng tỏ vụ án.

Rùng mình trước tội ác của 5 kẻ nghiện

Qua lời khai của các đối tượng cho thấy, ngày 1-2 (ngày 27 Tết), Bùi Văn Công bàn bạc với Vương Văn Hùng rủ đi cướp tài sản và hiếp dâm, người mà các đối tượng lựa chọn là Cao Thị Mỹ Duyên, đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh. Trước đó Công đã một vài lần biết mặt nạn nhân khi đi chợ.

Sau khi được Công bí mật chỉ mặt nạn nhân, khoảng 16h ngày 4-2 (tức 30 Tết), Hùng ra chợ làm quen, đồng thời xin số điện thoại của Duyên, đề nghị cung cấp gà.

18h40’ cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho Duyên đặt mua 10 con gà và yêu cầu Duyên chở gà xuống chỗ hẹn tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc tổ dân phố 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Tại đây, Vương Văn Hùng bất ngờ khống chế rồi dùng côn có xích sắt siết cổ Duyên đến khi ngất đi và đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của Duyên ra bãi đất trống trước nhà rồi gọi điện thoại cho Bùi Văn Công.

Sau khi nhận được điện thoại của Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến ngôi nhà hoang.

Khi tới nơi, cả 3 đối tượng Hùng, Công, Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp Cao Thị Mỹ Duyên, sau đó các đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải của Bùi Văn Công khóa lại.

Hùng lấy xe máy của Cao Thị Mỹ Duyên cùng số tài sản cướp được đi về nhà cậu ruột của Hùng ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Sáng 6-2 (mùng 2 Tết), 2 con nghiện khác là Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi và được đối tượng này hé lộ đang giữ một cô gái trên thùng xe ô tô của Công, 2 tên này đã lên thùng xe hiếp dâm nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, các đối tượng thấy sức khỏe của Duyên yếu và xỉu nên bàn bạc giết Duyên để bịt đầu mối.

Khoảng 24 giờ ngày 6-2, Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã dùng xe tải của Công chở Duyên đưa đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa. Tại đây Bùi Văn Công đã dùng côn có xích sắt siết cổ Cao Thị Mỹ Duyên, sau đó 2 đối tượng này mang xác của Cao Thị Mỹ Duyên đến một ngôi nhà hoang tại đội 11, xã Thanh Nưa.

Tại đây cả 5 đối tượng Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đã cùng khiêng xác của Duyên để tại khu chăn nuôi của ngôi nhà này, rồi về nhà Bùi Văn Công để bàn bạc, che giấu hành vi phạm tội và cách đối phó với cơ quan chức năng...

Những chi tiết đắt làm sáng tỏ vụ án

Như đã nói ở trên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức manh động, dã man, có nhiều tình tiết phức tạp.

Các đối tượng nghiện ma túy, nhiều tiền án tiền sự, thực hiện hành vi phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, tuy nhiên chỉ sau 72h điều tra, xác minh, lực lượng công an đã bắt được nghi can đầu tiên là Vương Văn Hùng.

Để bắt được các đối tượng, ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với sự giúp đỡ tích cực và có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và nguồn tin từ quần chúng nhân dân - Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh điều này trong cuộc họp thông tin ban đầu của vụ án chiều 18-2.

Số điện thoại đối tượng sử dụng để liên lạc với Cao Thị Mỹ Duyên đã được các trinh sát kỹ thuật kiểm tra, giám sát ngay khi gia đình trình báo. Tuy nhiên, một kẻ có đến 3 lần đi tù, mới ra trại được 3 tháng như Vương Văn Hùng không dễ dàng để phát hiện.

Hắn sử dụng một chiếc sim qua rất nhiều chủ, số đăng kí lại là của một đại lý ở xa tít mù tắp trong Tây Nguyên. Phải mất rất nhiều công sức lần dò từng chi tiết, mối quan hệ, các trinh sát mới khoanh vùng được hắn.

Khi có manh mối này, ngay lập tức Vương Văn Hùng bị các trinh sát giám sát chặt chẽ.

Hành trình phá kỳ án rúng động ở Điện Biên - Ảnh 2.

Đối tượng Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm.


Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an thu được thông tin cực kỳ quý giá đó là hình ảnh đối tượng sử dụng chiếc xe máy chở theo 2 lồng gà của nạn nhân.

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10-2, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Vương Văn Hùng tại nhà cậu của hắn ở đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Với bản chất ma cô, quỷ quyệt của một tên nhiều năm sống trong tù, Hùng cực kỳ ngoan cố và kiên quyết không khai báo, thậm chí còn giở bài cùn giả câm giả điếc.

Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, trước sự đấu trí của các điều tra viên trên cơ sở những chứng cứ, tài liệu thu thập được, hắn đã bị khuất phục và từng bước khai báo hành vi phạm tội.

Mặc dù lời khai của Hùng có rất nhiều mâu thuẫn, không nhất quán, khi thì khai một mình phạm tội, lúc khác lại khai có đồng bọn. Nhưng ngay cả đồng bọn hắn cũng khai báo không thành khẩn.

Các trinh sát đã mất rất nhiều thời gian để rà soát thông tin nhưng lại không hề có những người như lời khai trước đó của đối tượng này.

Tuy nhiên, qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 11-2, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa - cậu ruột của Vương Văn Hùng, nơi Hùng cư trú từ ngày 2-2 đến khi bị bắt.

Qua khám xét, tiếp tục phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 tết. Đến lúc này chân tướng 4 kẻ tham gia gây án với Hùng bắt đầu lộ rõ.

Ban chuyên án bí mật kiểm tra chiếc xe tải của đối tượng Bùi Văn Công, dù đã được rửa kỹ càng nhưng các trinh sát thu được một vài mẫu máu đủ để gửi đi giám định và mẫu máu này trùng với mẫu máu của nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên.

Ngay lập tức Bùi Văn Công được triệu tập lên cơ quan điều tra.

Nhưng, giống như Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công còn ngoan cố, xảo quyệt hơn nhiều. Các trinh sát ít nhất 2 lần triệu tập đối tượng này lên xong phải thả về vì hắn khai báo khá kín kẽ, “trưng” ra các bằng chứng ngoại phạm.

Tuy nhiên, ban chuyên án tiếp tục tung lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rồi có đủ căn cứ khẳng định Bùi Văn Công là đối tượng chủ mưu, tham gia bắt giữ, hãm hiếp và sát hại nạn nhân.

Sáng 17-2, trong khi tên này đang ăn sáng cách nhà khoảng 500m, các trinh sát đã ập vào gô cổ hắn trước sự ngỡ ngàng của nhiều thực khách.

Cũng phải mất 2 ngày 2 đêm đấu tranh quyết liệt bằng trí, bằng chứng cứ, tài liệu, các trinh sát mới khuất phục được đối tượng chủ mưu và chính thức mở toang cánh cửa vụ án.

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và lần lượt bắt tạm giam 3 đối tượng khác là Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả...

Vụ sát hại nữ sinh viên Cao Thị Mỹ Duyên gây rúng động không chỉ Điện Biên Phủ - miền đất hoa ban trắng mà còn chấn động dư luận cả nước.

Chuyên án chính thức khép lại nhưng vụ án chưa kết thúc - như lời Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định bên lề cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí vào chiều 18-2.

Đến nay, vụ án này còn nhiều tình tiết phức tạp, bí ẩn, nhất là động cơ gây án và vì sao các đối tượng này lại nhằm vào nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên? Động cơ gây án thực sự là gì? Còn mắt xích nào liên quan đến vụ án nữa? Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ