Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Keith Duffy, cựu thành viên Boyzone đã trải qua vô vàn cảm xúc đắng cay, chua xót nhưng cũng rất đỗi tự hào trong suốt 17 năm nuôi dưỡng cô con gái mắc hội chứng tự kỷ.

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng một thời với nhóm Boyzone có lẽ ít ai biết được cuộc sống riêng tư của nam ca sĩ Keith Duffy. Trở về với đời thường, Keith là một người cha như bao người cha khác. Tuy nhiên cuộc sống vốn không trọn vẹn khi anh và vợ có 2 người con nhưng con gái anh Mia lại không may mắc phải hội chứng tự kỷ. Cô bé được chuẩn đoán mắc bệnh này từ khi mới 18 tháng tuổi và đến nay Mia đã 17 tuổi.

Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone - Ảnh 1.

Vợ chồng cựu thành viên nhóm Boyzone Keith Duffy

Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone - Ảnh 2.

Keith đã phải trải qua vô vàn cảm xúc, khó khăn khi có con gái mắc hội chứng tự kỷ

Tham gia vào bộ phim tài liệu mang tên “Let Me In”, Keith đã chia sẻ với khán giả rất nhiều điều về hành trình nuôi dưỡng cô con gái bị bệnh tự kỷ của gia đình anh. Cựu thành viên Boyzone bộc bạch: “Một trong những bước quan trọng nhất đối với một bậc cha mẹ có con tự kỷ là ngừng than vãn, đau buồn về đứa trẻ và bắt đầu đón nhận những gì đứa trẻ đó có”.

Keith Duffy hiện đang tích cực tham gia vào các chiến dịch tăng cường nhận thức, những sự kiện gây quỹ để hỗ trợ những người mắc chứng tự kỷ. Nhờ sự thấu hiểu, chia sẻ từ phía gia đình mà con gái Keith đã hoàn tất việc học trung học và thậm chí còn tham gia một đêm tiệc khiêu vũ tại trường vào hồi năm ngoái.

Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone - Ảnh 3.

Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone - Ảnh 4.

Nhờ sự can thiệp đúng đắn và cách suy nghĩ tích cực mà vợ chồng Keith Duffy đã giúp con gái Mia hoàn thành việc học trung học

Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone - Ảnh 5.

Con trai, 21 tuổi và con gái mắc bệnh tự kỷ, 17 tuổi của Keith

Nói về khoảng thời gian khó khăn cũng như thành công mà con gái Mia đã làm được, Keith bày tỏ anh chưa bao giờ nghĩ những điều tuyệt vời này sẽ xảy ra với con mình. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng để giải quyết những vấn đề khi con là một đứa trẻ mắc bệnh.

“Mỗi ngày bạn đều nhận ra rằng thật kinh khủng khi mình có một đứa con mắc phải hội chứng bệnh sẽ đi liền nó suốt cuộc đời. Thật quá đau khổ, kinh khủng và tuyệt vọng. Thế nhưng bạn phải cố gắng và tìm ra điều tích cực”, anh bày tỏ.

Hành trình nuôi con gái tự kỷ với nhiều cung bậc cảm xúc của cựu thành viên nhóm Boyzone - Ảnh 6.

Mia xinh đẹp và tự tin tham gia tiệc khiêu vũ tại trường vào hồi năm ngoái

Nhớ lại quá khứ đầy xót xa, Keith cho biết con gái anh chỉ bắt đầu nói, giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể khi gần 7 tuổi. Anh kể lại: “Con bé bắt đầu trở thành một phần trong thế giới của chúng tôi theo những cách nhỏ. Mia sẽ nắm lấy tay bạn khi cô bé cần một thứ gì đó và kéo tay bạn đi theo hướng đến tủ chén bát hoặc tủ lạnh. Điều đó thật tuyệt bởi như thế có nghĩa chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Qua đây, Keith cũng muốn kêu gọi những bậc phụ huynh nên cho con đi thăm khám càng sớm càng tốt để phát hiện bệnh, có kế hoạch can thiệp đồng thời nên có suy nghĩ tích cực để cùng đồng hành với con trong quá trình sống chung với chứng tự kỷ.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ