Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu

Min,
Chia sẻ

"Tôi không còn thấy tiếc cho những ngày tháng cũ, tôi nhận ra mình có thứ cần bảo vệ và thanh xuân sẽ chỉ mới bắt đầu…".

Có gia đình, có con chính là một cột mốc quan trọng nhất trong đời của bất kỳ người phụ nữ nào. Nó đánh dấu một chuyến hành trình hoàn toàn mới mà bắt buộc chị em phải đánh đổi rất nhiều thứ để làm vợ, làm dâu, làm mẹ, làm bà nội trợ của gia đình. Những thứ đánh đổi này không lớn, cũng không nhỏ, bao gồm hầu hết các thuộc tính của một cô nàng độc thân như sự tự do, cuộc sống bay nhảy không lề thói, những cuộc vui chơi thâu đêm, những chuyến du lịch thả ga bên bè bạn...

Đổi lại, chị em sẽ được nhận lại trách nhiệm. Trách nhiệm với chính gia đình, chồng con. Từ đó, sống cuộc sống bình lặng, phần nào chôn chặt mình vào một cái khung đã được định sẵn với những nề nếp quanh đi quẩn lại ngày ngày chỉ có thế, nhạt như màu trà và buồn như một buổi chiều thu đứng gió.

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 1.

Và đó cũng chính là suy nghĩ của chị gái có tên Lê Phương Mai dưới đây, sau 7 năm kết hôn. Nhưng rồi cũng vào cái năm thứ 7 ấy, đúng kỷ niệm ngày cưới, chị đã được chồng tổ chức một chuyến du lịch đầy ngọt ngào cùng với con gái ở Phú Quốc. Qua chuyến du lịch này, chị Phương Mai đã nhận ra đâu phải những thứ mình đánh đổi sau khi kết hôn chỉ có trách nhiệm và một cuộc đời tẻ nhạt đâu, mà chị còn có thật nhiều tình yêu.

Đó chính là tình yêu gia đình - một thứ tình yêu cao cả hơn tất cả những loại tình cảm phù hoa thời son trẻ.

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 2.

Chị Phương Mai đã kể cụ thể chuyến du lịch đầy hạnh phúc này của gia đình mình sau 7 năm gầy dựng thông qua một bài viết gửi đến cuộc thi "Dreamland – Điểm Đến Mơ Ước 2018" dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thể chia sẻ những trải nghiệm du lịch ý nghĩa ở nơi mà mình yêu thích.

"Ngày tôi còn ở tuổi thanh xuân rực rỡ tôi cứ vô tình sống một cuộc đời nhàn nhạt của riêng mình, đó là thời gian tôi đánh mất mối tình đầu, trái tim tổn thương nên tôi cứ khép mình lại. Cho đến khi tâm hồn dần trưởng thành hơn tôi đủ tự tin để bắt đầu yêu thương lại từ đầu một ai đó và tôi gặp anh.

Mùa hè ngọt ngào tại Vin Oasis của gia đình Phương Mai.

Chúng tôi khác biệt về tính cách nhưng đồng điệu ở tâm hồn, bên nhau trong suốt những tháng năm tuổi trẻ, từng khoảnh khắc đều rất yên bình mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thích khoảng thời gian thảnh thơi khi ấy. Rồi chúng tôi kết hôn cuộc sống bắt đầu gặp nhiều giông bão, những cơn bão chợt đến chúng đánh tan hết những ngọt ngào và chỉ rời đi khi cả hai đều đầy những vết xước, có lúc tưởng chừng buông tay hẳn nhưng có lẽ duyên vẫn đủ nên lại về bên nhau.

Tôi nhớ chuyến đi chơi đầu tiên của mình đó là một chuyến đi khá thảm họa vì mưa suốt, đánh rơi ví và phải ngủ ngoài đường vì không có giấy tờ… Tôi không nhớ cụ thể làm thế nào để trở về nhưng tôi nhớ mãi tách trà ấm bên quán café cũ cùng anh, dựa đầu vào vai anh và thấy mình hạnh phúc, ngoài trời mưa cứ rơi mãi không ngừng và giọng hát của ca sĩ vẫn cứ vang lên thật đều… 

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 4.

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 5.

"Nếu anh gặp em từ đầu. 

Có lẽ đã không ai qua bể dâu. 

Nếu anh được sống từ đầu.

Vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. 

Nếu em rồi ở lại.

Anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa

Nếu những màu sắc nhạt dần 

 Anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ…".

 Sau này vì cuộc sống khá bận nên chúng tôi ít khi đi đâu đó cùng nhau phần vì lười phần vì thời gian quá ít ỏi, trong khi bạn bè đi đây đó ầm ầm tôi lại chỉ ở nhà lướt face và thở dài "ước gì mình quay lại thêm một lần tuổi trẻ để được đi đó đây thỏa thích quên tháng ngày". Có lẽ anh đã nhìn thấy cái thở dài sướt mướt ấy của tôi nên nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới anh bảo mình đi tìm lại thanh xuân cho em nhé!

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 6.

"Ừm" và chúng tôi đi thật từ lúc quyết định cho đến lúc lên máy bay đi Phú Quốc chỉ mất có 5 ngày, chỉ khác chuyến đi mấy năm về trước lần này chúng tôi còn có thêm cô bạn đồng hành bé nhỏ vừa tròn 2 tuổi.

Có con nhỏ nên chúng tôi ưu tiên những nơi có đầy đủ các dịch vụ ăn uống vui chơi cho tiện việc di chuyển và anh đã chọn khu nghỉ dưỡng VinOasis điểm đến của mình, khu này mới xây nên khung cảnh đẹp yên tĩnh vừa được khuyến mãi thêm nhiều tiện ích với giá thiệt dễ thương, nhân viên siêu thân thiện lúc nào cũng mỉm cười làm chúng tôi cảm thấy kỳ nghỉ của mình thêm tươi.

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 7.

Ở gần khu vui chơi giải trí nên mọi thứ thật tuyệt vời, tha hồ chơi từ sáng đến chiều, tham quan thủy cung, xem biểu diễn cá heo tôi và con gái phấn khích như đứa bé được quà vậy nhìn đàn cá bơi mà háo hức vô cùng. Chơi thấm mệt lại về khách sạn ăn lấy sức rồi tung hoành bể bơi chán chê lại chạy ra biển hóng gió và nghịch cát, con gái tôi cứ ê a vì thích, cả nhà cùng nhau dạo biển dưới ánh hoàng hôn, những bộn bề cuộc sống cũng trôi theo sóng biển ra xa chỉ còn lại những nụ cười giòn tan.

Tôi sẽ mãi nhớ bức tranh hạnh phúc ngày hôm ấy, chúng tôi nắm tay nhau tự hứa với lòng dù cuộc sống ngoài kia có thế nào cũng sẽ mãi là bến đỗ yêu thương là gia đình sẽ không rời tay nhau… Ngoài kia biển vẫn hát những khúc ca hạnh phúc của riêng mình! 

Ngày hôm sau chúng tôi cùng nhau đến Vinpearl Safari – khu bảo tồn hoang dã rất nhiều loài động vật quý hiếm, lúc nhìn đàn hồng hạc mà lần đầu thấy trong đầu tôi cứ nhớ hoài bài thơ đọc khi còn bé:

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 8.

"Hạc vàng ai cưỡi đi đâu? 

Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ. 

Hạc vàng đi mất từ xưa. 

Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay".

Thiệt sự trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ hạc là loài vật trong truyền thuyết mà thôi ngờ đâu được tận mắt chứng kiến vừa bất ngờ vừa thích thú. Ông xã tôi là người rất mê chương trình Thế giới động vật nên lạc vào đây cứ phải gọi là thích mê tơi, vừa ẵm con đứng trên xe tham quan mà liên tục phấn khích quay liên tục bên trái bên phải để nhìn cho thật rõ khiến con bé cũng hào hứng theo ba cười toe toét.

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 9.

Những ngày ở lại đây dù ngắn ngủi nhưng lại để lại cho chúng tôi những niềm vui bất tận khó quên, đúng như anh đã nói "cho em tìm lại thanh xuân của chính mình". Thay gương mặt cau có của bà cô già khó chịu hàng ngày tôi lại tìm thấy chính mình của những ngày xưa cũ, đầy nhiệt huyết, thoải mái bộc lộ cảm xúc của riêng mình, cười nhiều hơn và thấy lòng như trẻ lại.

Tôi không còn thấy tiếc cho những ngày tháng cũ, tôi nhận ra mình có thứ cần bảo vệ và thanh xuân sẽ chỉ mới bắt đầu…".

Hành trình kỉ niệm 7 năm ngày cưới: Đừng buồn khi bỏ lỡ những chuyến đi tuổi trẻ vì thanh xuân chỉ mới bắt đầu - Ảnh 10.

Đúng thật, như cái cách chị nói: "Thanh xuân sẽ chỉ mới bắt đầu" ở cuối bài. Ai nói, thanh xuân chỉ là những năm tháng độc thân đâu. Thanh xuân đẹp nhất, cuộc đời đẹp nhất luôn là hôm nay. Năm 30, chúng ta tiếc mình không còn trẻ trung tự do như tuổi 16. Đến năm 40, thì lại tiếp tục thèm quay ngược lại cái tuổi 30 nhưng nó trôi qua lâu lắm rồi. Cứ thế, chúng ta tiếc nuối tuổi trẻ ngay trong lúc mình đang trẻ. Thật ra lo gì thời gian, chuyện của nó là cứ trôi. 10 năm nữa, tuổi đẹp nhất, cuộc sống hạnh phúc nhất của cuộc đời mỗi người sẽ là năm nay cộng thêm 10.

(Ảnh: Lê Phương Mai)

Chia sẻ