Hành trình “cá chép hóa rồng” từ cô công nhân nghèo tới nữ tỷ phú bất động sản được vinh danh thế giới

Đan Vy,
Chia sẻ

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô công nhân cắm mặt ở công xưởng 12 giờ mỗi ngày đã vươn lên trở thành bà trùm bất động sản Trung Quốc, nữ tỷ phú với khối tài sản khiến nhiều người trên thế giới phải kiêng nể.

Người phụ nữ với nghị lực phi thường đó chính là Zhang Xin. Với khối tài sản khổng lồ lên tới 3,6 tỷ USD, bà trùm bất động sản vinh dự xếp thứ 7 trong danh sách những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới của Forbes, vượt mặt cả Oprah Winfrey. Hành trình đi lên của Zhang là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói "làm giàu không khó", cái khó chính là vượt qua được giới hạn của chính mình.

Tuổi thơ khốn khó

Zhang Xin sinh ra tại Bắc Kinh vào năm 1965 ngay trước khi cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông diễn ra. Giống như những người dân Trung Quốc khác lúc bấy giờ, bố mẹ cô bị gửi về nông thôn "học tập cải tạo". Cuộc sống của đứa trẻ là Zhang lúc đó vô cùng khổ cực. Sau một thời gian, gia đình cô được trở lại thành phố. Nữ tỷ phú trải qua thời thơ ấu vất vả cũng gia đình trong một căn hộ chung cư nghèo nàn ở ngoại ô Bắc Kinh. Mỗi ngày, cô bé Zhang Xi đều cầm bát sắt tới căng tin lấy cơm như bao đứa trẻ có bố mẹ cũng đi làm công nhân khác.

"Bắc Kinh mà tôi biết đến khi đó là một thành phố vắng vẻ, không ô tô, không đèn điện sáng trưng, cửa hàng và máy móc cũng còn rất ít. Người dân chủ yếu đi lại bằng những chiếc xe đạp cũ kĩ", nữ tỷ phú nhớ lại.

Hành trình “cá chép hóa rồng” từ cô công nhân nghèo tới nữ tỷ phú bất động sản được vinh danh thế giới - Ảnh 1.

Cho đến bây giờ, nữ tỷ phú vẫn bùi ngùi khi nhớ đến những ngày khốn khó.

Năm 14 tuổi, Zhang theo mẹ sang Hong Kong sinh sống. Trong suốt 5 năm đầu khi tới đây, ban ngày cô xin đi làm công nhân trong nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em, quần áo và đồ điện dân dụng còn buổi tối cần mẫn tới lớp bổ túc văn hóa không thiếu một ngày nào. Công việc cực nhọc nhưng lương lại thấp nên Zhang mỗi ngày đều quay cuồng trong những ca làm kéo dài 12 tiếng/ngày để kiếm thêm từng đồng.

Đối với một người di cư không được học hành, không có nền tảng lại không rành tiếng địa phương như Zhang mà nói, khoảng thời gian ở Hong Kong quả thực là khó khăn. Tuy nhiên, đây cũng chính là bước đệm giúp cô gái trẻ tích góp tiền bạc và củng cố quyết tâm thực hiện ước mơ du học Anh.

Năm 20 tuổi, sau khi có trong tay số tiền đủ để mua vé máy bay sang London và tham gia một khóa học tiếng Anh, Zhang đã liều mình dang rộng đôi cánh nhỏ bé để bay đi tìm thế giới rộng lớn mà mình hằng mơ ước. Hành trang mà cô mang theo chỉ bao gồm một cuốn từ điển, một chiếc chảo, một con dao cùng ý chí của một người trẻ.

Hành trình “cá chép hóa rồng” từ cô công nhân nghèo tới nữ tỷ phú bất động sản được vinh danh thế giới - Ảnh 2.

Dù trải qua nhiều vất vả nhưng nụ cười lạc quan luôn hiện hữu trên khuôn mặt của nữ tỷ phú.

"Cá chép hóa rồng"

Cuộc đời Zhang từ đây rẽ sang một hướng khác. Nỗ lực của cô gái trẻ bản lĩnh đã được đến đáp khi giành được học bổng vào Đại học Sussex và xuất sắc hoàn thành chương trình thạc sỹ kinh tế tại trường Đại học Cambridge vào năm 1992. Sau khi tốt nghiệp, cô nộp hồ sơ vào tập đoàn Goldman Sachs ở New York. Tuy nhiên, không lâu sau khi thử sức tại phố Wall, Zhang Xi quyết định quay trở lại Bắc Kinh, nơi cô gặp được người chồng hiện tại đồng thời là "đối tác chiến lược" cùng cô xây dựng nền tảng đầu tiên cho công ty bất động sản nổi tiếng SOHO China của hiện tại.

Được biết, năm 1994, sau khi trở về Bắc Kinh, Zhang đã có duyên gặp gỡ Pan Shiyi, đại gia bất động sản cũng đi lên từ hai bàn tay trắng như cô. Như gặp trúng tiếng sét ái tình, Pan nhanh chóng cầu hôn Zhang sau 4 ngày quen biết. "Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn", hai vợ chồng đã lập nên công ty tiền thân của SOHO và trở thành những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong thị trường bất động sản ở Bắc Kinh với các ý tưởng và mẫu thiết kế tuyệt với.

Trên các dự án cao tầng nổi bật tại khu trung tâm, logo của SOHO luôn xuất hiện đầy hãnh diện. Sau khi chiếm lĩnh thị trường Bắc Kinh, Zhang Xi đã mở rộng quy mô công ty sang Thượng Hải với nhiều hứa hẹn mới.

Hành trình “cá chép hóa rồng” từ cô công nhân nghèo tới nữ tỷ phú bất động sản được vinh danh thế giới - Ảnh 3.

Hành trình “cá chép hóa rồng” từ cô công nhân nghèo tới nữ tỷ phú bất động sản được vinh danh thế giới - Ảnh 4.

Công ty SOHO China của vợ chồng Zhang Xi hầu như thâu tóm thị trường bất động sản Bắc Kinh.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, hiện nữ tỷ phú Zhang Xi còn nắm giữ cổ phiếu tại Weibo, trang mạng xã hội nổi tiếng được coi như Twitter của Trung Quốc. Mới đây, nữ tỷ phú đã được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong số 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Giàu có và thành công là vậy nhưng vợ chồng Zhang lại rất khắt khe với con về tiền bạc. Dù con trai mới 14 tuổi nhưng Zhang luôn khuyến khích con đi xin việc làm thêm tại cửa hàng KFC hoặc McDonald thay vì nuông chiều như những cậu ấm cô chiêu khác. Theo nữ tỷ phú, con cần học được cách kiếm tiền và hiểu được giá trị của đồng tiền chứ không phải phung phí tiền mồ hôi công sức của cha mẹ.

Hành trình vượt khó từ cô công nhân nghèo tới nữ tỷ phú, bà trùm bất động sản có sức ảnh hưởng nhất Bắc Kinh chính là bài học, là tấm gương về nghị lực vượt lên chính mình khiến mỗi người phụ nữ chúng ta đều tự hào và ngưỡng mộ.

Chia sẻ