BÀI GỐC Chiếc đồng hồ hết pin khiến tôi phát hiện ra bí mật của chồng đồng thời đẩy cuộc hôn nhân xuống bờ vực thẳm

Chiếc đồng hồ hết pin khiến tôi phát hiện ra bí mật của chồng đồng thời đẩy cuộc hôn nhân xuống bờ vực thẳm

Cho đến một ngày nghe thấy tiếng động bên ngoài tôi choàng tỉnh giấc nhìn đồng hồ thì vẫn còn 1 giờ đêm trong khi đó ngoài trời đã sáng tỏ và đúng lúc này...

1 Chia sẻ

Hành động thô bạo mà chồng làm với bạn thân của tôi trong ngày cưới khiến tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân mình đã chọn

Mỹ Linh,
Chia sẻ

Để ngăn cản Oanh nói tất cả những điều xấu xa, chồng tôi đã bịt miệng cô ấy rồi kéo ra khỏi cổng.

Tôi với Oanh là bạn thân của nhau ngày còn ngồi trên ghế trường đại học. Sau khi ra trường chúng tôi ít khi liên lạc với nhau vì cả hai đều bận rộn với công việc.

Qua một số người bạn tôi biết được Oanh đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc. Còn tôi mải mê với công việc nên chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện chồng con.

Cho đến khi 35 tuổi, bạn bè đã yên bề gia thất hết cả rồi, tôi mới giật mình khi thấy mình lẻ loi trống vắng sau mỗi giờ làm việc trở về phòng. Mải lo cho các em ăn học lại lo mua nhà lo công việc nên tôi đã già đi nhanh chóng và khi nhìn lại chẳng còn người đàn ông nào bên cạnh.

Vội vơ bèo vạt tép tôi đã chấp nhận yêu một người đàn ông lái taxi thường xuyên đậu ở phía dưới khu chung cư nơi tôi ở. Tuy anh ấy không tương xứng về trình độ với tôi nhưng bù lại anh khéo ăn nói dễ gần và cũng đẹp trai.

Hành động thô bạo mà chồng làm với bạn thân của tôi trong ngày cưới khiến tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân mình đã chọn - Ảnh 1.

Bù lại anh khéo nói dễ gần và cũng đẹp trai. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều tháng mong chờ cuối cùng tôi cũng chính thức lên xe hoa. Vừa đặt chân vào cổng nhà trai, tôi đã bị chặn ngay lại bởi ánh mắt của Oanh. Lâu rồi không gặp, nhìn cô ấy gầy hốc hác quá, sao Oanh lại ở đây chứ, chắc có anh em gì với nhà chồng tôi.

Chưa kịp chào thì Oanh đã chạy vào kéo tôi ra mà bảo: "Sao bạn lại cướp chồng của mình chứ? Thế này mà là bạn thân sao?". Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì chồng tôi đẩy Oanh ra mà bảo: "Tôi có mời cô đâu mà vác mặt đến đây, vợ đừng tin cô ta nói, anh với cô ta có đăng ký kết hôn đâu mà là vợ chồng".

Oanh kéo tay đứa trẻ đến trước mặt chúng tôi mà nói: "Không đăng ký kết hôn nhưng đứa con này lại không bằng một tờ giấy sao. Nếu bạn thương mình thì hãy chia tay đi để trả anh ấy về cho con của mình, nó rất cần bố nó".

Tôi bối rối không nói lên lời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lại ba chúng tôi. Chồng tôi quát và đuổi Oanh đi không được, anh ấy vung tay đánh bạn thân của tôi ngay trước mặt rất nhiều người khiến tôi thật sự sốc về cách cư xử của anh.

Oanh cũng không chịu buông mà ra sức kể tội chồng tôi đã cư xử rất thô bạo với mẹ con cô ấy. Nhiều lần đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, thậm chí còn kể chuyện chồng tôi thường xuyên đi gái một cách công khai.

Để ngăn cản Oanh nói tất cả những điều xấu xa chồng tôi đã bịt miệng cô ấy rồi kéo ra khỏi cổng. Thay vì nhảy vào can ngăn chồng thì toàn thân tôi run lẩy bẩy, mồm lắp bắp không thành lời. Không ngờ chồng tôi lại có nhiều thói hư tật xấu và thô bạo với phụ nữ thế này.

Hành động thô bạo mà chồng làm với bạn thân của tôi trong ngày cưới khiến tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân mình đã chọn - Ảnh 2.

Bỏ về nhà mẹ đẻ để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình. (Ảnh minh họa)

Biết đâu sẽ có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh của Oanh hiện tại thì sao? Đang định ném trả lại hoa cưới thì mẹ tôi giữ chặt tay mà bảo: "Hãy bình tĩnh xem sự việc từ cả hai phía, cô gái kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu".

Sau đó đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng lại không có đêm tân hôn vì ngay sau đó tôi bỏ về nhà mẹ đẻ để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình.

Ngày sống với Oanh, tôi vẫn biết tính cô ấy thích chơi bời nhưng là người sống rất nhiệt tình với bạn bè. Giờ mang tiếng cướp chồng của bạn, tôi thật không thể gánh nổi. Mọi người ơi bây giờ tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng mà mình chưa hiểu thật sự sâu sắc về anh ta không đây?

Chia sẻ