Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bất chấp làn khói nhang và những đóm lửa dày đặc, nhiều phụ huynh vẫn cố đưa con vào tận điện chính của chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương) khiến rất nhiều trẻ nhỏ phải tái mặt vì chen lấn đông đúc và khó thở.

Đêm 18/2, tức 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019, thời điểm trước lễ hội 1 ngày diễn ra lễ hội Rằm Tháng Giêng tại TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), hàng ngàn khách thập phương đã đổ về đây viếng chùa, thắp hương và xin lộc đầu năm.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 1.

Biển người thắp nhang.

Thời điểm 20 giờ đêm, các bãi xe khu vực xung quanh chùa đã trong tình trạng phải xếp hàng chờ giữ, dù giá cho mỗi chiếc xe may1 đã dao động từ 9-15 ngàn đồng.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 2.

Phía trước cổng chùa không còn chỗ trống.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 3.

Nhang năm nay được ban tổ chức phát miễn phí.

Năm nay, ban tổ chức lễ hội chùa Bà Rằm Tháng Giêng quyết định mở điểm phát nhang miễn phí cho du khách để tiến đến kêu gọi người dân không mua bán nhang nhằm đảm bảo an toàn trật tự. Giấy tiền vàng bạc cũng tạm thời được ngưng đốt trong các ngày cận lễ hội.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 4.

Đường vào điện chính nghẽn người.

Chính vì thế, các điểm bán nhang tạm bợ lâm vào tình trạng ế ẩm. Thay vào đó, du khách thoải mái lấy nhang đốt, thậm chí tùy thời điểm có cả lực lượng bảo vệ bên trong tự tay mang nhang cho bà con.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 5.

Người phụ nữ thành tâm cầu nguyện.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 6.

Một phụ nữ mang theo... dầu ăn vào chùa.

Anh La Văn Huy (39 tuổi, nhà quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết đã đi hơn 30 km để chở vợ con đến đây xin lộc đầu năm. Anh nói biết ngày mai mới là lễ chính nhưng vì làm nghề giao hàng nên không ghé được. Do đó phải tranh thủ đi sớm.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 7.

Trẻ nhỏ khó nhọc trên vai người lớn, xung quanh toàn đóm lửa nhang.

Còn hai chị em Lan Anh (32 tuổi) và Mai Hoa (29 tuổi) cũng lặn lội từ thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đến trước là thắp nhang, sau là xin lộc đầu năm.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 8.

Khu vực trước tượng bà Thiên Hậu đông đặc, bảo vệ phải làm nhiệm vụ rẽ lối.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 9.

Thắp nhang xong mọi người đến cúng dường, lấy lộc.

"Năm nào mình cũng đến đây trong dịp rằm đầu năm. Rất tự hào khi quê hương có một lễ hội nổi tiếng và tổ chức rất chuyên nghiệp. Mình đến đây còn được phát nước suối và năm nay thì có nhang miễn phí" - chị Hoa chia sẻ.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 10.

Ai cũng cầm trên tay một cây nhang.

Càng về khuya,người dân tràn vào sân chùa ngày một dày đặc. Theo quy định, mỗi người chỉ cầm trên tay một nén nhang để vào dâng lên Bà Thiên Hậu rồi xin lộc và ra ngay nhưng nhiều người vẫn cố đem theo nhiều lễ vật như hoa quả, trái cây. Thậm chí có những trường hợp mang vào "vật thể lạ" như áo, dầu ăn...

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 11.

Đứa trẻ dường như không hiểu vì sao mình được cõng vào trong chùa.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 12.

Gương mặt cô bé mệt nhoài trên tay cha.

Không chỉ đi một mình, nhiều phụ huynh còn cố đưa cả con mình vào điện mặt cho đám đông dính chặt vào nhau, phải luồn lách và chen lên. Nhiều trẻ sợ hải phải bám chặt vào tay cha mẹ, trong khi một số bé nhỏ hơn được cõng trên vai, xung quanhh là rất nhiều tàn lửa nhang.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 13.

Cha mẹ cố dắt con vào trong cầu may mắn.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 14.

Một gia đình vừa lễ chùa, vừa cho trẻ nhỏ bú.

Có trẻ vì mệt mỏi ngủ gục ngoài ghế đá. Trong khi đó, loa hướng dẫn người đi lễ chùa cách dâng hương trong trang nghiêm và trật tự, đề phòng kẻ xấu trà trộn lấy cắp tài sản liên tục được phát lên.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 15.

Khói nhang làm người lớn lẫn trẻ nhỏ mệt phờ.

Số lượng nhang quá nhiều nên Ban quản lý chùa Bà Thiên Hậu phải liên tục rút ra. Khu vực xin lộc cũng được bố trí hai bên và phân luồng cho khách đến lấy để tránh tình trạng hỗn loạn.

Hàng ngàn người cầm nhang viếng chùa Bà Bình Dương nửa đêm, mang theo cả con nít khiến trẻ nhỏ hít khói mệt nhoài - Ảnh 16.

Tình trạng đông đúc này sẽ còn kéo dài đến hết rằm tháng Giêng.

Tình trạng đông đúc này cũng diễn ra tại chùa Bà Lái Thiêu, chùa Ông (thị xã Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương) và dự kiến kéo dài đến hết ngày rằm tháng Giêng, thời điểm diễn ra lễ rước cộ Bà.

Chia sẻ