Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng

Thu Thảo,
Chia sẻ

"Lời của em anh nhớ hay không. Tào khang là nghĩa vợ chồng. Một mình 3 đứa con thơ, anh đi con út vẫn chưa ra đời" - cả sân khấu WeChoice như vỡ òa khi nghe lại chia sẻ này của cụ Xuân.

Kể những câu chuyện truyền cảm hứng - đấy là điểm đặc biệt chỉ có ở WeChoice Awards qua các mùa giải. Sau tiết mục mở màn xúc động của bé Bôm Sơn Tùng M-TP, WeChoice Awards 2017 tiếp tục gây bất ngờ với tiết mục lấy nước mắt khán giả về câu chuyện cụ Xuân 52 năm chờ chồng.

Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 1.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 2.

Một điều đáng tiếc là cụ Xuân đã qua đời vào ngày 18/1/2018 - trước khi WeChoice Awards diễn ra 2 tuần. "Người phụ nữ 94 tuổi chờ chồng suốt 52 năm" là câu chuyện đã làm nên điều kỳ diệu có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp cộng đồng một thời gian khá dài. Câu chuyện này lay động trái tim của hàng triệu khán giả, khiến người ta suy nghĩ và trăn trở nhiều hơn về tình yêu.

Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 3.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 4.

Một mình nuôi dưỡng 3 con, trong khi chồng lưu lạc nơi nước Nhật xa xôi, cụ Xuân vẫn một lòng một dạ chờ đợi chồng trở về. Đến lúc biết chồng đã có gia đình mới, cụ Xuân vẫn không thể oán trách chồng. Hụt hẫng nhưng lại chẳng mất niềm tin, cụ Xuân đã rưng rưng đón chồng trong chiếc ôm gầy guộc mà bà mong đợi trong 52 năm qua.

Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 5.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 6.

Hiểu được câu chuyện này, ban tổ chức WeChoice Awards đã dàn dựng hoạt cảnh xúc động, tái hiện lại quãng đời yêu thương, chờ đợi rồi hội ngộ của cụ Xuân với người chồng kia. Khi những câu thơ: "Nhớ anh em gửi mấy lời. Em nay cũng được nhờ giời bình an. Lời của em anh nhớ hay không. Tào khang là nghĩa vợ chồng. Một mình 3 đứa con thơ, anh đi con út vẫn chưa ra đời. Trăm năm là đạo vợ chồng" trong giọng đọc run run của cụ Xuân vang lên, cả khán phòng dường như chết lặng. Những cảm xúc miên man về cuộc đời lại một lần nữa làm nhói lòng tất cả khách mời có mặt trong đêm Gala đặc biệt này.

Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 7.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 8.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 9.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 10.
Hàng ngàn khán giả rơi nước mắt khi WeChoice tái hiện câu chuyện cụ Xuân 52 năm đợi chồng - Ảnh 11.

Những khoảnh khắc lắng đọng của WeChoice

Ngồi dưới ghế khán giả, các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng rưng rưng xúc động. Thông qua ngôn ngữ hình thể của dàn diễn viên múa và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoành tráng, WeChoice Awards đã thành công trong việc đẩy cảm xúc của người xem đến cao trào.

Chia sẻ