Hận cô bạn thân cướp người yêu nhưng em lại bắt chước thói quen, điệu bộ của cô ta rồi lại tự ám ảnh và ghê tởm chính mình

Hướng Dương,
Chia sẻ

Có những hôm em nhìn thấy mình trang điểm giống, ăn mặc cũng giống cô ta, em lại hoảng sợ và cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Em chào chị Hướng Dương,

Em đã rất đắn đo trước khi gửi những dòng chia sẻ này tới chị. Em vừa trải qua một cú sốc rất lớn trong cuộc đời. Đó là bị bạn trai phản bội.

Với nhiều người, việc bị bạn trai ruồng bỏ chỉ khiến họ thêm mạnh mẽ hơn. Nhưng em quá yếu đuối nên đã không thể chịu được áp lực lớn như vậy.

Bọn em yêu nhau 7 năm, dự định kết hôn cũng đã có. Trong khoảng thời gian ấy, em làm rất nhiều việc vì anh. Đi làm có tiền, em mua sắm đồ cho gia đình anh không thiếu thứ gì. Chưa về làm dâu nhưng mẹ anh đã gán cho em lo khoản ăn học của anh ấy. Em vẫn chấp nhận, còn làm mọi thứ trong vui vẻ.

Vậy mà anh ấy vẫn bỏ em để đến với một người chẳng mấy xa lạ. Đó là cô bạn thân mà em vẫn luôn tin tưởng. Điều em không ngờ là cả mẹ người yêu em cũng biết chuyện. Bác chỉ an ủi em vài câu rồi xem như chưa từng quen biết.

Hận cô bạn thân cướp người yêu nhưng em lại bắt chước thói quen, điệu bộ của cô ta rồi lại tự ám ảnh và ghê tởm chính mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Phụ nữ có mấy lần thanh xuân, còn em lại dành thanh xuân ấy cho một người không xứng. Em cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn. Em dần trở nên một con người hoàn toàn khác.

Không biết từ khi nào, em lại bắt chước cách ăn mặc của bạn em. Cả dáng điệu và cử chỉ. Em thay đổi đến mức gia đình đôi lúc cũng không thể nhận ra. Những lúc ấy, trong em như một người không phải em của trước kia vậy.

Có những hôm em nhìn thấy mình trang điểm giống, ăn mặc cũng giống cô ta, em lại hoảng sợ và cảm thấy ghê tởm vô cùng. Em biết là mình không nên như vậy. Nhưng việc có vẻ ngoài giống cô ta khiến em nghĩ rằng mình vẫn chưa mất người yêu. Chị Hướng Dương ơi, chị có thể giúp em được không?

Hận cô bạn thân cướp người yêu nhưng em lại bắt chước thói quen, điệu bộ của cô ta rồi lại tự ám ảnh và ghê tởm chính mình - Ảnh 2.

Chào em!

Em thân mến, Hướng Dương thấy rất xót xa khi đọc tâm sự của em. Yêu và sống hết mình vì tình yêu, cuối cùng đổi lại, thứ mà em có chỉ là sự đau khổ và những hệ lụy của tình yêu ấy.

Em ạ! Ai cũng sẽ có một quá khứ cho riêng mình. Hướng Dương nghĩ rằng, người đàn ông ấy đã không còn là hiện tại và tương lai của em nữa. Thứ mà anh ta để lại cho em chính là sự chấp niệm và tiếc nuối. Nhưng hãy bàn về người đàn ông mà em vẫn yêu. Anh ta có đáng để em phải đau khổ, dằn vặt như vậy không? Em hãy chấp nhận một sự thật, em và anh ta đã chia tay. Dù muốn hay không thì điều ấy cũng đã xảy ra rồi.

Em ngày ngày đóng giả bạn mình, tất cả chỉ vì em còn yêu người đàn ông đó, em tiếc nuối tình yêu đó. Hướng Dương xin được nói một điều chân tình, em càng như vậy chính là em đang tự hủy hoại mình. Em là em, em không cần phải giống bất kỳ ai khác. Ai cũng có nửa kia của mình. Khi gặp đúng người, đúng thời điểm, họ sẽ đến bên em và yêu em vô điều kiện. Họ sẽ yêu những ưu điểm của em, thông cảm cho những khuyết điểm của em. Và họ yêu em vì em là chính mình chứ không phải bản sao của ai.

Hướng Dương nghĩ rằng, em đang cố lún sâu vào một mối quan hệ đã chấm dứt. Em phải quên chuyện này, phải suy nghĩ lạc quan và tự kéo mình ra khỏi đống bùn lầy đó. Em hãy cùng bạn bè đi chơi, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Chắc chắn những người trong gia đình cũng rất muốn giúp em. Hãy để họ được làm điều đó.

Hơn hết, Hướng Dương hy vọng em có thể tìm đến bác sĩ tâm lý để có thể tìm được chính xác điều mà mình vân chưa thể giải tỏa. Đừng để tình trạng này tiếp diễn vì điều đó thật sự không tốt với em.

Hướng Dương chúc em sớm tìm lại được con người và tình yêu của cuộc đời mình.

Chia sẻ