Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm

Lynk,
Chia sẻ

Hết vườn hoa cải, hoa tam giác mạch... bị dân phượt phá hoại, giờ lại đến cảnh thanh niên thản nhiên phi xe lao qua đàn bươm bướm làm cư dân mạng phẫn nộ.

Nhắc đến câu "vùi hoa dập liễu", ngoài ý nói đến việc đối xử tàn tệ với phụ nữ, câu này còn chỉ hành động vô tâm tàn nhẫn với mọi thứ xung quanh mình. Biết là cây cối vô tri vô giác, nhưng nếu phá đi cả một vườn hoa, hay chặt bỏ một cái cây quen thuộc, thì nhiều người cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Đằng này, có người lại vô tình đến mức sẵn sàng phi xe phân khối lớn lao qua cả một đàn bươm bướm, chỉ vì muốn chụp vài bức ảnh theo phong cách "công chúa Hàm Hương".

Nam thanh niên bị dân mạng lên án dữ dội vì lao xe xuyên qua "thảm" bươm bướm cho... vui.

Theo những gì cư dân mạng chia sẻ rầm rộ gần đây, Tây Nguyên đang vào mùa loài bươm bướm ra ràng. Cứ nắng lên cao, khi những bông cà phê nở trắng trời và những đồi đất đỏ bazan vào mùa khô, trên mặt đất thi thoảng lại có những khoảng màu xanh, vàng, trắng nhạt đung đưa như sóng nước. Chỉ cần chạm nhẹ vào lớp sóng ngoài cùng, là cả không gian bừng sáng lên bởi hàng nghìn cánh bướm tung bay khắp nơi, lãng mạn như trong tiểu thuyết.

Những con bươm bướm xinh xắn vô hại ấy khiến người ta ngắm nhìn mãi không chán, thậm chí chẳng dám đụng đến vì sợ chúng bay đi mất, phá vỡ nét đẹp tự nhiên của Tây Nguyên. Ấy thế mà lại có người vô ý thức như chàng phượt thủ ở trên, sẵn sàng lao cả chiếc xe phân khối lớn lên giữa bầy bướm, nhảy xuống giẫm cả lên "thảm" bươm bướm dưới đất. Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ với hành vi phá hoại ấy, lên án khá gay gắt: "Tại sao lại có thể làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế nhỉ, bươm bướm đâu có hại gì, tự nhiên đang đẹp như thế lại phá đi", "Mấy con bướm đâu có ảnh hưởng gì mà lại phi xe cán qua như vậy, không thể chấp nhận được"...

Phần đông thành viên mạng chỉ trích chàng trai lái xe motor phân khối lớn, và cả người quay clip trên đã vô ý thức lại còn vô duyên. Điều khiến mọi người cảm thấy khó chịu nhất chính là tiếng cười đùa tỏ vẻ thích thú của nhóm phượt. Họ la hét ầm ĩ, vui sướng khi chụp được bức ảnh đẹp. Thế nhưng, họ quên mất một điều, hậu trường của mấy tấm ảnh đẹp ấy lại không hay ho chút nào. Không phải vơ đũa cả nắm, nhưng trong trường hợp này, khá đông ý kiến cho rằng đi phượt mà phá hoại thiên nhiên thì rất đáng ăn cả núi gạch.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 2.

Những con bướm nhỏ xíu mong manh bị phá tan tác.

Một người dùng facebook cho rằng: "Phượt chân chính là khám phá, là trải nghiệm, là tăng thêm tình yêu thiên nhiên, thế giới xung quanh mình, sống gần gũi với tự nhiên và biết trân trọng tất cả những gì mà ta gặp trên đường đi. Đằng này lại thể hiện hành vi tồi tệ như thế, bảo sao càng ngày dư luận càng chửi bới dân phượt là xấu tính, ý thức tồi". Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình, tỏ vẻ buồn vì một bộ phận phượt thủ thiếu văn minh.

Chỉ một clip ngắn vài chục giây nhưng cũng đủ khiến hàng ngàn người tranh cãi xoay quanh vấn đề "thế nào là phượt chân chính". Vài năm gần đây, giới trẻ ngày càng ưa thích lối sống mạo hiểm, lập nhóm rủ nhau tự đi khám phá các miền đất mới, đặc biệt là vùng núi cao, biển xa, và kéo theo đó là biết bao nhiêu vấn đề về giữ gìn vệ sinh môi trường, phá hoại cảnh quan, lừa đảo tiền bạc, tình cảm trong quá trình đi phượt... Có nhiều bạn trẻ văn minh rất biết cách làm cho từ "phượt" trở nên đẹp đẽ, hấp dẫn, thú vị và mang ý nghĩa thân thiện, nhưng nhiều người lại lợi dụng điều này làm cái cớ để bộc lộ nhiều hành vi xấu.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 3.

Cư dân mạng bức xúc liên tưởng đến những vụ phá hoại thiên nhiên trước đây của các phượt thủ ý thức kém.

Không phải đến bây giờ cư dân mạng mới phẫn nộ vì các "phượt thủ phá hoại", trước đây cũng từng có rất nhiều trường hợp nam thanh nữ tú trông thì sạch sẽ học thức nhưng phá hoại cây cối thì không ai bằng. Mỗi mùa hoa đến trên khắp các vùng miền, là dân tình lại ngao ngán lắc đầu, nghĩ đến viễn cảnh sẽ xuất hiện những hình ảnh không hề hay ho tí nào, như bức ảnh ngồi lên xe máy đè gãy vườn hoa cải vàng; nhóm phượt thủ dẫm nát cả vườn cải trắng, hoa tam giác mạch ở Hà Giang; những cô gái rủ nhau đi chơi rồi bẻ hoang tàn cả cánh đồng hoa hướng dương...

Bỏ ra vài chục nghìn, có khi không mất đồng nào mà vẫn được ngắm những cảnh tượng hùng vĩ, đẹp đẽ của thiên nhiên ngay trước mắt, nhiều bạn trẻ cho rằng mình được quyền làm những gì mình thích để có được vài bức ảnh selfie độc đáo ấn tượng, "sống ảo" không ai bằng. Mặc kệ dư luận gạch đá, phản đối rào rào, họ vẫn cho rằng việc làm của mình không sai, và họ vẫn thản nhiên giẫm đạp lên những cánh đồng hoa nổi tiếng, mùa hoa nào cũng có dấu chân họ "hồn nhiên" in lên.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 4.

Cô gái lao cả xe máy lên ruộng hoa cải khiến dân tình ngạc nhiên hồi năm ngoái.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 5.

Người được chụp thấy sung sướng, nhưng người xem lại thấy xót thương ruộng hoa tam giác mạch.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 6.

Cảnh tan hoang sau mỗi bước chân của các bạn trẻ kém văn minh.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 7.

Nhóm phượt thủ gây phẫn nộ cách đây không lâu...

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 8.

... vì lao cả xe máy lên đồi hoa.

Ham chụp ảnh kiểu Hàm Hương, thanh niên thô bạo phi xe xuyên qua đàn bươm bướm - Ảnh 9.

Họ sẵn sàng phá nát cả một khoảng hoa, chỉ để chụp vài bức ảnh kỉ niệm.

Chia sẻ