Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Giữa cơn bão của những bản ballad ngọt ngào, Hải Yến cũng "góp vui" bằng cách tung ra MV mới mang tên "Có một người vẫn thương".

Ca sĩ Hải Yến Idol vừa tung ra MV mới mang tên Có một người vẫn thương. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 nằm trong dự án Album nhạc số Women in love của Hải Yến. Có một người vẫn thương là bản ballad đượm buồn kể lại cảm xúc về một câu chuyện tình tan vỡ, một người ra đi và người ở lại quyết định không muốn yêu thêm một ai nữa.

Hải Yến - Tăng Phúc khoe giọng ngọt ngào trong ca khúc "Có một người vẫn thương".

Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30  - Ảnh 2.

Hải Yến.

Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30  - Ảnh 3.

Tăng Phúc.

Khác với những ca khúc trước, lần này Hải Yến quyết định mời giọng ca trẻ Tăng Phúc hát cùng mình. Chia sẻ về lý do kết hợp cùng Tăng Phúc thay vì hát solo hoặc chọn lựa một giọng ca có tiếng hơn để tiện cho việc "đánh bóng" sản phẩm, Hải Yến chia sẻ: "Quan điểm, quan niệm là phải chọn những cái tên lớn hơn để song ca rồi từ đó tạo hiệu ứng âm nhạc của mình nó cũng nằm trong suy nghĩ của Hải Yến". 

Tuy nhiên, đó không phải là điều kiện ép buộc nhất định phải có 1 ca khúc song ca với người tiếng tăm hơn mình trong dự án này. Với Hải Yến nghệ thuật đơn giản là đời thực như cách mà chunhs ta mong muốn sống trong cảm xúc thật, cảm nhận thật để biết thời điểm nào hay cái gì, ai sẽ hợp với mình".

Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30  - Ảnh 4.

Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30  - Ảnh 5.

Hải Yến cho biết, dự án lần này đánh dấu sự trưởng thành của cô trong chính giọng hát lẫn tâm hồn, ví như khi người đàn bà yêu, chứ không phải một cô gái tuổi đôi mươi với trái tim màu hồng đang ngắm nhìn cuộc sống.

Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30  - Ảnh 6.

Bởi khi bước sang độ tuổi 30, không chỉ Hải Yến mà tất cả những người phụ nữ đều đã từng nếm quá nhiều dự vị của cuộc sống, trong đó mặn chát phần nhiều. Họ tự học cách xóa đi những nỗi đau, ngưng dằn vặt, dám vượt ra khỏi vùng an toàn để kiếm tìm giá trị cốt lõi của hạnh phúc, bảo vệ nó.

Hải Yến nức nở kể về người thương, yêu âm thầm ở tuổi 30  - Ảnh 7.

"Phụ nữ ở tuổi 30 họ yêu âm thầm, không ồn ào, nhưng sâu sắc và rất nặng lòng, không yếu đuối ủy mị mà vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Khi có một mái ấm nhỏ, một đứa con ngoan, bố mẹ 2 bên khỏe mạnh và khi bước sang độ tuổi 30, Hải Yến mới định nghĩa được thế nào là hạnh phúc và muốn bảo bệ thứ hạnh phúc đó của mình. Hải Yến nghĩ không chỉ bản thân Hải Yến mà tất cả những người phụ nữ nào đã bước sang độ tuổi 30 đều nhận thấy những đổi mới trong chính nhận thức về khái niệm hạnh phúc và tình yêu" - Hải Yến nói thêm.

Chia sẻ