Hai vụ nhầm con ở Hà Nội: Sở Y tế chỉ đạo rà soát, tìm manh mối

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo các bên liên quan để tìm giải pháp tìm lại người thân cho 2 trường hợp nhầm con (gia đình chị Tạ Thị Thu Trang – tại Quán Sứ và gia đình chị Lê Thanh Hiền – tại Triều Khúc).

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp nghe báo cáo từ các bên liên quan đến 2 vụ việc nhầm con hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Dù sự việc đã diễn ra cách đây 42 năm và 29 năm nhưng đến thời điểm hiện tại 2 gia đình mong muốn tìm lại người thân.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội  nêu rõ: Năm 2013, khi Trung tâm Y tế quận Đống Đa báo cáo về trường hợp của chị Lê Thanh Hiền và tháng 10/2015 khi nhận được đơn trình bày của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Sở Y tế HN chỉ đạo các đơn vị động viên, chia sẻ và tra cứu hồ sơ lưu trữ cũng như liên hệ với các cán bộ y tế làm việc tại nhà hộ sinh trong thời gian đó giúp bà Nguyễn Thị Mai Hạnh và chị Lê Thanh Hiền có thông tin liên quan tới việc tìm kiếm “con đẻ”, “mẹ đẻ”.

Ngày 10/3/2016, Sở Y tế có văn bản số 908/BC-SYT báo cáo Bộ Y tế và UBND thành phố về trường hợp “nhầm con” của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh. Ngày 14/3/2016, Sở Y tế HN tổ chức cuộc họp nghe Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Trung tâm y tế quận Ba Đình, thanh tra Sở, các phòng, đơn vị chức năng báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết đề nghị của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, chị Lê Thanh Hiền, và đề xuất việc giúp bà Hạnh, chị Hiền tìm “con đẻ”, “mẹ đẻ”. 

nhầm con
Chị Tạ Thị Thu Trang được xác định không cùng huyết thống với bác Nguyễn Thị Mai Hạnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đề xuất, Sở Y tế chỉ đạo: Đây là trường hợp hy hữu xảy ra đã lâu (42 năm và 29 năm), việc tìm thông tin, manh mối rất khó, vì Nhà hộ sinh Ba Đình không còn hồ sơ (hết thời hạn lưu trữ theo luật định); Nhà hộ sinh Đống Đa còn lưu sổ đẻ nhưng việc tìm thông tin về những bà mẹ sinh con trong cùng khoảng thời gian rất khó (Do thay đổi nơi sinh sống). Nếu có tìm thấy cũng phải được họ đồng ý hợp tác; Cán bộ y tế làm việc tại Nhà hộ sinh thời gian trước đã mất hoặc không nhớ được thông tin gợi ý cho việc tìm kiếm.

Tuy nhiên, với tinh thần chia sẻ cũng như thể hiện tính nhân văn trong giải quyết đề nghị của bà Hạnh và chị Hiền, Sở Y tế yêu cầu: Trung tâm Y tế quận Ba Đình và trung tâm y tế quận Đống Đa tiếp tục rà soát một lần nữa hồ sơ lưu trữ, động viên cán bộ y tế thời kỳ đó cố gắng nhớ lại thông tin liên quan về những trường hợp sinh đẻ cùng thời gian với hai phụ nữ bị nhầm con. 

nhầm con
Chị Lê Thanh Hiền nước mắt ngắn dài kể về việc mình bị trao nhầm cách đây 29 năm.

Thanh tra Sở và các phòng chức năng có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn Trung tâm Y tế quận Ba Đình và Trung tâm tế quận Đống Đa trong việc giúp đỡ bà Hạnh, chị Hiền tìm con đẻ và mẹ đẻ của mình.

Về phía Trung tâm Y tế quận Ba Đình, ông Phạm Hữu Tiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế cho biết: "Từ năm 1974 đến nay nhà hộ sinh quận Ba Đình sau nhiều lần đổi địa điểm, nay đã chuyển về số 12 Lê Trực. Thời gian đó đất nước chiến tranh, còn nhiều khó khăn, sổ sách thất lạc, những người đã làm ở ca trực thời gian đó cũng đã chuyển công tác, có người đã tuổi cao và qua đời nên chúng tôi chưa tìm được manh mối nào".

Về trường hợp của chị Lê Thanh Hiền, Ths. BS Trịnh Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để nỗ lực hỗ trợ chị Lê Thanh Hiền tìm kiếm thông tin về gia đình lưu lạc của mình.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi nghe báo cáo (ngày 14/3) của Trung tâm Y tế quân Đống Đa và Ba Đình về hai trường hợp nhầm con tại Nhà hộ sinh Đống Đa và Ba Đình, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về sự việc gửi Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội.

Vụ "nhầm" con 42 năm tại nhà hộ sinh Ba Đình:

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (65 tuổi), ở đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người con gái bị trao nhầm cách đây 42 năm.

Theo đó, ngày 10/10/1974, bà Hạnh sinh một cô con gái ở nhà hộ sinh quận Ba Đình. Những đứa trẻ được đánh số, cùng với số người mẹ. Bà Hạnh mang số 33, nhưng nhận được đứa trẻ mang số 32. Thắc mắc, bà Hạnh hỏi nhân viên y tế rằng con mình là số 33 sao đây lại là số 32 thì nhân viên y tế cho rằng trong lúc tắm rửa số đánh dấu bị mờ. Khi bà Hạnh tìm lại con thì những đứa trẻ đánh số gần cạnh đều đã được gia đình đưa về hết.

Ôm đứa con về nhưng bà Hạnh luôn canh cánh trong lòng không yên. Đứa con nhận "nhầm" được gia đình bà hết mực thương yêu. Tuy nhiên, khi tuổi già, chồng mất bà Hạnh lại mong muốn tìm lại đứa con bị thất lạc từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa rõ tung tích người con gái. 


Vụ "nhầm" con 29 năm tại nhà hộ sinh Đống Đa:

Theo thông tin từ chị Lê Thanh Hiền (hiện trú tại Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội) cũng như bác Phan Tuyết Hoa (53 tuổi) thì việc bị trao nhầm con cách đây 29 năm ở nhà hộ sinh Đống Đa khiến gia đình vô cùng bất ngờ. Trước đó, gia đình không hề biết mình đã bị trao nhầm con. Năm 2013 trong một lần tình cờ thấy hai con mình có nhóm máu khác với ông ngoại của chúng nên chị Hiền đã nghi ngờ và làm xét nghiệm ADN thì biết được sự thật mình không phải là con ruột của bà Hoa. Lúc này cả gia đình bà Hoa mới vỡ lẽ biết là đã bị trao nhầm con cách đây 29 năm.

Chia sẻ