Hai vợ chồng chết cháy ở Hải Dương: Đau xót các con thơ khuyết tật bơ vơ

Đức Cường,
Chia sẻ

Hai vợ chồng mất đi để lại ba đứa con ốm đau, bệnh tật không nơi bơ vơ, không người nương tựa...

Vợ chồng biến thành ngọn đuốc trong nhà vì ghen?

Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại nhà bà Nguyễn Thị Bê ở khu 4, thị trấn Thanh Hà (Hải Dương), khiến ông Hoàng Phi Khoa (SN 1961), là con rể bà Bê tử vong tại chỗ; chị Mạc Thị Cẩm Tú (SN 1982), vợ anh Khoa bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Hai vợ chồng tử vong do cháy ở Hải Dương: Các con thơ khuyết tật bơ vơ
Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 18/4, những người dân ở khu 4 thị trấn Thanh Hà nghe tiếng kêu cứu từ các cháu nhỏ phía nhà bà Bê. Biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người chạy tới thì phát hiện ngọn lửa đang bao trùm nhà bà Bê. Lúc này người dân liền tri hô mọi người vào chữa cháy và báo cho Công an huyện Thanh Hà.

Khi lực lượng PCCC của địa phương cùng người dân khống chế, dập tắt được đám cháy và xông vào bên trong cứu người thì người anh Khoa và chị Tú đang bốc cháy như ngọn đuốc. Người dân vội dập lửa cứu người nhưng Khoa đã thiệt mạng ngay tại chỗ, còn chị Tú bị bỏng nặng. Chị Tú đã được đưa lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) cấp cứu tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên chị đã tử vong vào tối ngày 18/4.

Cũng theo một số thông tin mà người dân địa phương cung cấp, cả anh Khoa và chị Cẩm Tú đều được đánh giá là người khá hiền lành, chân chất trong khu vực sống. Gần đây, giữa hai vợ chồng Khoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm, to tiếng với nhau. Trước thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, Khoa có dặn người con trai bị câm điếc đi lên nhà trên xem tivi để bố mẹ nói chuyện riêng với nhau. Được ít phút thì thấy ngọn lửa bỗng bùng phát ra từ căn phòng của hai vợ chồng, trong khi người con ú ớ kêu cứu đồng thời chạy đến mở căn phòng đang bốc chạy khiếp ngọn lửa bốc lên cháy xém khuôn mặt, bỏng một phần chân và tay.

Được biết, giữa anh Khoa và chị Tú có với nhau 3 người con. Gần đây, người chồng nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra to tiếng, cãi vã. Phỏng đoán ban đầu cho thấy rất có thể đây là một vụ tự thiêu do ông Khoa gây ra.

Hai vợ chồng tử vong do cháy ở Hải Dương: Các con thơ khuyết tật bơ vơ
Ông Phạm Văn Chiến - Phó chủ tịch thị trấn trao đổi với PV.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch thị trấn Thanh Hà, cho biết: “Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có hỏa hoạn tại nhà bà Bê, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp cùng với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy cũng như đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nghi vấn ban đầu nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn chuyện tình cảm”.

Ông Chiến cho biết thêm, sáng ngày 19/4 ban lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà cùng với các đồng chí của UBND thị trấn Thanh Hà đã xuống chia buồn, động viên gia đình. Đồng thời, UBND huyện cũng chia sẻ cùng gia đình nạn nhân 15 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ 2 triệu đồng và UBND thị trấn 5 triệu đồng.

Con trẻ bơ vơ

Chị L. (em chị Tú - PV) chia sẻ trong nước mắt: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cả gia đình tôi đều bị sốc. Trước kia tôi cũng biết, anh Khoa và chị Tú không hợp nhau lắm, đôi khi có xích mích nhỏ nhưng vợ chồng ai cũng vậy. Gần đây, anh chị có hay xích mích, nhưng cũng không rõ vì đâu anh Khoa lại manh động vậy, chúng tôi ở xã nên không hiểu rõ được sự tình bên trong”.

Qua tìm hiểu được biết, anh Khoa làm nghề tự do ở địa phương, còn chị Tú thì làm nông nghiệp tại nhà. Kinh tế gia đình cũng khá khó khăn. Hai vợ chồng được ba người con 1 gái, 2 trai. Ngày mới cưới nhau cuộc sống vợ chồng chị Cẩm Tú khá hòa hợp, hạnh phúc. Nhưng gần đây, hàng xóm thường nghe thấy vợ chồng anh chị to tiếng với nhau.

Hai vợ chồng tử vong do cháy ở Hải Dương: Các con thơ khuyết tật bơ vơ
Người nhà nạn nhân đau xót khi nói về sự việc.

Chị T. người dân cho biết, do chị Tú và anh Khoa cũng chênh nhau nhiều tuổi, chị Tú lại có tiếng là xinh đẹp, dịu dàng nên anh Khoa cũng đôi lúc ghen tuông, giận hờn vợ. Mỗi lần nghe ai khen vợ ngày càng trẻ ra là Khoa tỏ ra khó chịu ra mặt.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của các con của chị Tú, người em của chị trăn trở: “Chị Tú mất đi rồi, khổ nhất là ba đứa nhỏ. Mẹ tôi thì đau buồn quá đến kiệt quỵ phải nhập viện. Vì các cháu đều bệnh tật đau ốm liên miên nên chị Tú đã vay ngân hàng tới tiền trăm để lo tiền thuốc thang cho các cháu. Ngôi nhà hiện nay các cháu đang sinh sống cũng đã cắm sổ đỏ cho ngân hàng. Bên nội nhà các cháu thì không còn ai, rồi mai đây các cháu sẽ sống sao. Cứ nhìn các cháu, tay ôm ảnh mẹ, mong mẹ về là mọi người không kìm được nước mắt. Hiện nay, gia đình đang lo lắng nhất là cháu út, cháu bị câm điếc bẩm sinh, nay bị bỏng hết một khuôn mặt”.

Ông Trần Huy Lành, trưởng khu 4 cho biết: “Vợ chồng anh Khoa chị Tú chưa có ai vi phạm pháp luật, đồng thời cũng chưa từng xảy ra xô xát, xích mích mà cần phải địa phương tới can thiệp hay hòa giải”.

“Gia đình chị Cẩm Tú thật sự là khó khăn. Anh chị được 3 con, đều đau đớn bệnh tật cả. Cháu lớn thì mắc bệnh động kinh, cháu thứ hai bị bệnh đường ruột, còn cháu út bị câm điếc bẩm sinh nay bị bỏng hết mắt và cánh tay trai như vậy. Hai vợ chồng đều không có công việc ổn định nên gia cảnh càng khó khăn”. Ông Lành cho biết thêm.

 Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ