Hải Phòng: Nữ sinh tự tử vì bạn trai “cưỡng hiếp” dẫn đến có bầu nhưng không cưới

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Uất hận vì bạn trai cũ đến phòng trọ cưỡng hiếp dẫn đến có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm, nữ sinh uống thuốc để tìm đến cái chết.

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/2, ở một huyện thuộc địa bàn TP. Hải Phòng. 

Nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị Hương (SN 1994, quê ở Hải Phòng, đang theo học tại Hà Nội) đã uống thuốc ngủ để tự vẫn. Tuy nhiên, người thân trong gia đình Hương phát hiện sớm chuyển nhanh đến bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. 

Theo thông tin ban đầu, trước khi tự vẫn, Hương đã viết thư kể lại toàn bộ sự việc và xin lỗi bố mẹ, người thân về nguyên nhân dẫn đến cơ sự.

Trong lá thư gửi lại, Hương cho biết, giữa cô và thanh niên Nguyễn C.T. (SN 1993, hiện đang học Đại học năm thứ 3) từng yêu nhau nhưng đã chia tay.
 
nữ sinh
Lá thư của nạn nhân trước khi tự tử nhưng bất thành

Đến tháng 11/2015 bỗng Nguyễn C.T. nhắn tin cho Hương nói rằng muốn ngủ với nhau một lần rồi chia tay mãi mãi nhưng cô từ chối.

Tuy vậy, ngày hôm sau T. vẫn tìm đến phòng trọ của Hương.

“Nó qua phòng con rồi cưỡng hiếp con. Con chống trả nhưng không được. Con chỉ biết van xin nó đừng đối xử với con như vậy nhưng nó vẫn cương quyết làm, con rất xấu hổ và nhục nhã…”, Hương kể lại trong thư.

Sau đó ít ngày, Hương phát hiện mình có thai, cô báo cho T. biết chuyện thì anh ta bảo nữ sinh này mua que thử thai về kiểm tra. Không tin vào kết quả qua que thử, T. đưa người yêu đến bệnh viện E để khám lại.

Kết quả siêu âm của bệnh viện cũng xác định Hương có thai, thì T. quay ra dụ dỗ bạn gái bỏ cái thai này đi vì còn đang học hành. Nghe lời ngon ngọt và lời hứa đầy trách nhiệm của T., ngày 17/2 nữ sinh H. đến phòng khám tư để phá thai. Nhưng cuối cùng, do sợ hãi nên Hương đành đi về. 

Tiếp theo đó, T. lại năn nỉ người yêu đi phá thai và ngày 19/1, Hương đi một mình ra phòng khám để “giải quyết”.

nữ sinh
Sau khi vào phòng khám mà không dám phá thai, Hương gửi tin nhắn cho T.

Tại bệnh viện nơi Hương đang phục hồi sức khỏe, một người thân của cô tỏ ra buồn bã, kể lại với chúng tôi: “Khi em tôi phá thai xong cậu T. không hỏi han gì. Em tôi nổi khùng lên nói sẽ chết thì T. quay ra xin lỗi, giải thích do bận quá nên chưa kịp hỏi han. Sau đó nó lại bơ đi như không có chuyện gì. Đến khi em tôi uống thuốc ngủ, người nhà tôi gọi cho nó thì nó chặn luôn cả số điện thoại.

Nhà tôi đã phải mua sim rác để liên lạc với nó, nhưng rồi nó chặn hết. Giờ nó còn thách thức nhà tôi rằng em tôi chết được cứ chết, nó không quan tâm”, chị Y., một người trong gia đình nạn nhân, cho hay.

nữ sinh
Nạn nhân được phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi qua điện thoại với PV, thanh niên tên Bùi C.T. tỏ ra lúng túng, anh ta không phủ nhận và ấp úng trong câu trả lời: "Chuyện ấy là một bên nói vậy nhưng sao có thể vậy được anh. Còn gia đình người ta khiếu nại thì anh có thể bảo gia đình người ta gặp người lớn nói chuyện với nhau chứ nói thế thì khó quá".

Lý giải việc gia đình nạn nhân muốn nói chuyện nhưng T. thường xuyên chặn số, T, cho hay: "Em đặt vấn đề nói chuyện gia đình người lớn rồi nhưng người ta không đồng ý". 

Rồi T. tỏ ra nghi ngờ và không tin việc làm “dại dột” của bạn gái của mình, T. nói: "Mẹ thì bảo cắt cổ tay, con thì nói uống thuốc ngủ nên tin làm sao được".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


Chia sẻ