Hai người đàn ông trở thành bạn thân vì.... cùng cưới một phụ nữ

Lê Minh,
Chia sẻ

Chris Thomas và Peter Sheratt, cùng 47 tuổi đã trở thành hai người bạn thân thiết sau khi phát hiện họ cùng cưới một người vợ mà không hề hay biết.

Ông Peter Sheratt là một quản lý cho một công ty thực phẩm đã từng kết hôn và ly dị trước khi ông gặp Sheratt Karen ở Swansea vào năm 2005. Quan hệ của hai người tiến triển và họ đã kết hôn trong vòng một năm. Nhưng ngay sau đám cưới, ông Sheratt cảm thấy có điều gì mờ ám ở người vợ của mình khi tài khoản ngân hàng chung của ông và vợ thường xuyên bị chi tiêu quá đà. Chỉ một năm sau khi kết hôn, ông Sheratt quyết định sống ly thân với vợ.

Hai người đàn ông trở thành bạn thân sau khi phát hiện.... cùng cưới một phụ nữ 1
Ông Sherratt (trái) kết hôn cùng cô Karen vào năm 2006

6 năm sau, vào năm 2012, cô Karen gặp ông Thomas trên một trang web hẹn hò. Cũng tương tự như ông Sherratt, ông Thomas nhanh chóng cầu hôn Karen và họ kết hôn sau 7 tháng hẹn hò. Thế nhưng có một vướng mắc nghiêm trọng là dù Karen sống ly thân với ông Sheratt, cô chưa bao giờ chính thức ly hôn với ông và vì vậy họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Hai người đàn ông trở thành bạn thân sau khi phát hiện.... cùng cưới một phụ nữ 2
Ông Thomas cưới cô Karen khi cô này vẫn chưa ly hôn với chồng cũ

Ông Thomas tình cờ phát hiện ra sự việc khi ông tìm thấy lá đơn yêu cầu ly hôn với ông Sheratt trong túi xách của vợ mình. Bị sốc trước sự thật, ông đã rời khỏi căn nhà họ chung sống ở Swansea và chuyển đến sống ở Caerphilly. Sau đó ông liên lạc với Sherratt để thông báo cho ông những việc đã xảy ra. Thomas nói: “Tôi muốn ông ấy biết rằng tôi là chồng của vợ ông ấy trước khi mọi chuyện vỡ lở. Ngay say khi phát hiện ra cô ấy vẫn chưa ly hôn chồng, đám cưới của chúng tôi đã trở thành vô nghĩa”.

Sau khi bị phát hiện kết hôn bất hợp pháp, cô Sheratt Karen, “vợ chung” của Chris Thomas và Peter Sheratt đã bị bắt giam và bỏ tù 4 tháng.

Hai người đàn ông trở thành bạn thân sau khi phát hiện.... cùng cưới một phụ nữ 3
Sau khi phát hiện cả hai cùng cưới một vợ, Thomas (trái) rất đau khổ và ông thường xuyên gặp gỡ Sherratt (phải) như một cách để quên đi nỗi ám ảnh bị lừa dối

Sau khi Karen bị bắt giam, hai người đàn ông thường xuyên gặp nhau và trò chuyện về cơn ác mộng hôn nhân của họ. Họ trở nên thân thiết sau những lần cùng đi uống bia và đi chơi bida cùng nhau. Thomas cho biết: “Sau phút bỡ ngỡ ban đầu chúng tôi đã trở nên thân thiện. Tình bạn của tôi với Sheratt là liều thuốc giúp tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh bị lừa dối”. Về phía Sherratt, ông cho biết: “Đã gần 7 năm từ khi tôi và Karen ly thân, tôi đã có cuộc sống mới và hoàn toàn quên đi chuyện cũ. Tôi rất thấu hiểu nỗi đau đớn và tức giận của Thomas và tôi hy vọng mình có thể giúp ông ấy quên đi quá khứ buồn của mình”.

(Theo South Wales Evening Post) 

Chia sẻ