Hai người bạn cùng nhau đi ăn nơi sang chảnh, cuối cùng một người bị cảnh sát bắt vì lý do "trời ơi đất hỡi"

Yu,
Chia sẻ

Nhiều người dở khóc dở cười khi biết được tường tận chân tướng sự việc.

Sự việc diễn ra vào ngày 22/11 tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hai người đàn ông họ Tần và họ Trần là bạn bè lâu năm. Ngày hôm đấy, cả 2 quyết định cùng nhau đến một nhà hàng ở Thái Nguyên. Sau khi ăn uống no nê, đến lúc thanh toán thì không ai muốn trả. Sau một lúc tranh cãi thì anh Tần là người phải thanh toán cho bữa ăn này. 

Do quá ấm ức nên khi vừa ra khỏi nhà hàng, anh Tần đã sử dụng vũ lực tay chân với anh Trần. Cả hai đánh nhau kịch liệt đến mức người đi đường vào ngăn lại cũng bị đánh. Kết quả là, anh Tần bị cảnh sát giam giữ hành chính 15 ngày.

Hai người bạn cùng nhau đi ăn nơi sang chảnh, cuối cùng một người bị cảnh sát bắt vì lý do "trời ơi đất hỡi" - Ảnh 1.

Vừa ra khỏi nhà hàng, anh Tần đã lao vào tấn công bạn mình vì bị buộc thanh toán bữa ăn.

Hai người bạn cùng nhau đi ăn nơi sang chảnh, cuối cùng một người bị cảnh sát bắt vì lý do "trời ơi đất hỡi" - Ảnh 2.

Người đi đường đến can ngăn cũng bị anh Tần đánh.

Trước sự việc này, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận: "Hẹn nhau đi ăn mà lại không muốn trả tiền, rốt cuộc họ hẹn nhau làm gì?", "Có xác định được hai người này là bạn bè không vậy?", "Nếu không ai muốn trả tiền thì cứ chia đều hoặc xem coi ai ăn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, cái gì cũng có cách giải quyết, sao lại để đến mức đánh nhau vậy?", "Tôi cũng vậy nè, là bạn bè kêu đi ăn cùng, ăn xong không ai muốn trả tiền cả", "Hai người này vốn dĩ là đã có vấn đề rồi, nếu không thì tại sao lại liên lụy đến người đi người vào can ngăn", "Hai bên đều không muốn trả thì tại sao lúc đầu không nói rõ là chia đều đi",...

Nguồn: Pear Video

Chia sẻ