Hải Dương: Nghi án chị gái sát hại em trai 11 tuổi vì sợ em mách mẹ chuyện trộm tiền

,
Chia sẻ

Sợ em mách chuyện mình trộm tiền của mẹ, người chị đã nảy sinh ý định sát hại em.

Giết em vì vài câu nói

Nguồn tin từ công an Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Văn H. (SN 2006) ở phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 23/5 người dân bàng hoàng phát hiện thấy một thi thể trẻ em lập lờ ở ven đập nước trên địa bàn. Thấy vậy, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan công an phường Hoàng Tân. Nhận được tin báo, lực lương công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, cùng đó trình báo lên công an TX. Chí Linh và các đơn vị cấp trên.

Hải Dương: Nghi án chị gái sát hại em 11 tuổi chỉ vì bức xúc vài câu nói
Khu vực phát hiện ra thi thể cháu H. (Ảnh FB).

Trao đổi tin tức với PV, ông Trịnh Đình Hợi, Trưởng khu Bến Tắm, Phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương xác nhận, vào khoảng 21h30’ ngày 22/5 người nhà của cháu Nguyễn Văn H. (SN 2006, trú cùng khu) đến trình báo là cháu bị mất tích. Sau khi nhận được tin báo ông Hợi đã báo lên lãnh đạo phường Hoàng Tân. Sau một đêm tìm kiếm nhưng không thấy cháu H.

Đến trưa ngày 23/5, qua khai thác từ người nhà cháu H. thì được biết hôm xảy ra vụ việc chỉ có cháu H. với người chị là Nguyễn Thị Th. (SN 2000) ở nhà. Nghi ngờ người chị có liên quan đến việc cháu H. mất tích, lãnh đạo phường Hoàng Tân đã báo lên công an Thị xã Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương xuống điều tra, làm rõ.

Đến chiều cùng ngày, trong lúc đi tìm kiếm gần khu vực đập Bến Tắm thì phát hiện có một viên gạch có dính máu. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời Th. lên làm việc, tại cơ quan công an Th. đã thừa nhận là dùng gạch đánh em khiến em rơi xuống đập. Nhưng khi đó sợ nên không nói cho ai biết.

Đến chiều ngày 23/5, phía cơ quan chức năng đã tháo nước đập thì phát hiện thi thể cháu H. ở đây. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Th. để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án.

Hải Dương: Nghi án chị gái sát hại em 11 tuổi chỉ vì bức xúc vài câu nói
Nhiều người bàng hoàng khi biết sự việc (Ảnh FB).

Được biết, Th. và nạn nhân là chị em cùng bố khác mẹ. Th. đang làm công nhân ở Bắc Ninh, thời gian này Th. về nhà chơi rồi ra tay sát hại em.

Theo ông Hợi, khi lấy lời khai Th. đã khai nhận, do em H. phát hiện mình lấy tiền của mẹ nên sợ H. mách cho mẹ biết, Th. đã cầm kéo đâm em, sau đó dùng gạch đánh em dẫn đến rơi xuống đập tử vong. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đáng báo động tình trạng trẻ chưa vị thành niên gây án

Theo Luật sư Lê Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Luật Nay & Mai cho biết, theo Bộ Luật hình sự, Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự: 1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện tượng người trẻ tuổi phạm tội tăng lên bất thường. Đáng lo ngại là tính chất của tội phạm ngày càng nguy hiểm, nhiều trẻ mắc phải những tội nghiêm trọng như giết người, cướp của, vận chuyển ma túy… Đây là vấn đề lớn mà toàn xã hội phải quan tâm, một thực trạng đáng báo động về giáo dục văn hóa và lối sống cho thanh thiếu niên.

Số vụ vi phạm pháp luật do tội phạm vị thành niên gây ra cũng ngày càng đa dạng, phức tạp và tinh vi, cũng như bộc lộ sự manh động và liều lĩnh. Không chỉ là những vụ trộm cắp, cướp giật, hành hung mà còn rất nhiều vụ án giết người cướp của, hoặc do thù hằn mâu thuẫn cá nhân.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, không giống như trong các vụ án của người lớn, nguyên nhân thường bắt đầu từ những mâu thuẫn tình - tiền, những vụ án của giới trẻ thường bắt đầu từ những nguyên nhân tưởng chừng như rất nhỏ. Thực tế cho thấy, nhiều vụ án giết người man rợ mà hung thủ là những người tuổi đời còn quá trẻ. Điều này cho thấy, thanh thiếu niên không được giáo dục đến nơi đến chốn, thiếu hiểu biết pháp luật, không có kỹ năng sống dẫn đến có những hành vi ngang ngược, thể hiện cái tôi vượt trội không cần đúng sai, phải .

Theo Đức Cường/Trí thức trẻ

Chia sẻ