BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Hai cách để chị TX "không có chồng vẫn có con"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị nên xin tinh trùng của một người đàn ông nào có đạo đức tốt, sức khỏe và hình thức chấp nhận được rồi thụ tinh nhân tạo...

Chào chị T.X, tôi hiểu hoàn cảnh của chị, tôi cũng mới chỉ đọc bài viết của chị chứ chưa đọc các ý kiến khác. Tôi xin mạn phép đưa ra ý kiến riêng của mình cho chị tham khảo.

Không có gì tuyệt vời hơn với người phụ nữ là được yêu thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra, mang dòng máu và đường nét của mình, tôi hiểu điều này. Tuy nhiên cuộc sống đôi khi mang lại cho chúng ta những điều không như mong đợi, và chúng ta phải biết chấp nhận và tìm những con đường hợp lí khác dù cho nó không được vẹn toàn.
 
Bây giờ và tôi thấy hợp lí nhất bây giờ là chị nên đi xin con nuôi. Năm nay chị đã xấp xỉ 40 tuổi rồi không còn trẻ nữa, độ tuổi sinh đẻ tốt nhất đã qua lâu rồi, không nên mạo hiểm nếu như vẫn tìm được cách giải quyết tốt hơn.

Thứ hai nữa, nếu trong trường hợp chị vẫn quyết tự sinh ra một đứa con thật sự của mình, tôi nghĩ chị nên tìm một người đàn ông nào có đạo đức tốt, sức khỏe và hình thức chấp nhận được theo đánh giá của chị. Khi đó chị hãy đề nghị anh ta cho chị tinh trùng rồi đi thụ tinh nhân tạo, tôi nghĩ một người đàn ông tốt chắc chắn sẽ không từ chối.

Người đàn ông chị đang nói tới trong bài là mẫu người cần phải loại bỏ khỏi mục tiêu đầu tiên. Anh ta dù đã có vợ con nhưng vẫn muốn cặp kè với chị, tức là anh ta không chung thủy trong tình cảm, và nếu con chị được phối giống với anh ta thì khả năng mang bản tính xấu xa đó là khá lớn. Tôi nghĩ các độc giả khác chắc chắn sẽ rất thất vọng nếu chị chọn anh ta.

Một lí do nữa để chị không nên thụ tinh theo cách thông thường mà ai cũng biết, đó là nguy cơ tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người đàn ông chị chọn, và cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến cả chị nếu như người vợ của anh ta biết, cô ta có thể đến đánh ghen, gây ra những tác động xấu đến mẹ con chị...

Ngoài ra, quyền nuôi con của chị cũng có thể bị lung lay vào một lúc nào đó. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra và không ai nói trước được, vì vậy chị tuyệt đối không nên.

Gút lại ý kiến cuối cùng của tôi là ủng hộ phương án xin con nuôi mà bố mẹ chị đưa ra, theo tôi đó là lựa chọn hợp lí và an toàn. Đối với một người phụ nữ đang từng ngày mong mỏi được làm mẹ như chị, tôi nghĩ dù đứa con đó có giống chị hay không thì điều đó sẽ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chị đã thỏa được ước nguyện cả đời, có một sinh linh bé bỏng để tận tâm nuôi dưỡng.

Đối với trường hợp của bạn Linh tác giả bài "Liệu trai tân có đồng ý cho tôi một đứa con" có thể tham khảo ý kiến bên trên của tôi về việc xin tinh trùng để thụ tinh nhân tạo. Tôi chúc chị T.X và bạn Linh tìm ra được hạnh phúc của mình.

Chia sẻ