Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng "Ngược chiều nước mắt"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Hà Việt Dũng cho biết, trai chưa vợ gái chưa chồng nên việc cảm mến lẫn nhau là chuyện quá đỗi bình thường.

30 tập phim đã trôi qua, chỉ còn 6 tập nữa, phim truyền hình Ngược chiều nước mắt sẽ khép lại. Đến thời điểm này, Hà Việt Dũng vẫn "chắc ngôi" mỹ nam bị ghét nhất phim. Hà Việt Dũng cho biết, anh đóng phim khá nhiều nhưng đây là lần hiếm hoi hợp tác cùng VFC - đơn vị sản xuất Ngược chiều nước mắt.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 1.

Hà Việt Dũng.

Vậy mà chỉ sau khi phim lên sóng vài tập, Hà Việt Dũng đã nhận về hàng loạt chỉ trích từ khán giả màn ảnh nhỏ. Đa phần người xem đều "ném đá" vai Sơn của nam diễn viên với lý do không chung thủy, cộc cằn, chỉ biết làm khổ người vợ hiền lành là Mai (Phương Oanh). Chia sẻ về những trải nghiệm thú vị khi trở thành "kẻ thù số một" của khán giả màn ảnh nhỏ, Hà Việt Dũng cho biết, những ngày tháng đồng hành cùng Ngược chiều nước mắt cho anh khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó có một điều đặc biệt liên quan đến cô vợ Mai - Phương Oanh:

Trước khi "Ngược chiều nước mắt" lên sóng, Hà Việt Dũng có từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành "kẻ thù" của khán giả không?

Khi đọc kịch bản thì tôi rất ái ngại, vì vai diễn này "vũ phu" quá. Vũ phu ở đây chẳng phải chỉ đơn thuần là đánh vợ, mà nó còn thể hiện ở sự đàn áp về tinh thần. Một thời gian sau mới quyết định nhận vai. Tôi phải suy nghĩ, đấu tranh với bản thân mình nhiều lắm. Đúng là tôi sợ vai này khi lên sóng, sẽ bị khán giả chê bai. Nhưng suy đi tính lại, tôi lại thấy cũng nên thử sức để xem bản thân mình diễn đến đâu,

Ngược chiều nước mắt không phải là phim đầu tiên tôi hợp tác với VFC, trước đây tôi có đóng các phim Đồng tiền quỷ ám, Người đứng trong gió. Nhưng nếu nói về phản ứng của khán giả, sức lan tỏa truyền thông thì Ngược chiều nước mắt là lớn nhất.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 2.

Lúc bị khán giả "ném đá", ban đầu tôi bị bất ngờ. Nhưng dần dà về sau lại thấy thích, Vì kiểu như vai của mình để lại ấn tượng thì họ mới ghét như vậy. Nhưng bây giờ thì chưa nói được gì hết. Phải xem đến những tập cuối mới biết nhân vật Sơn của tôi đáng thương hay đáng ghét. Bây giờ, mọi người ghét anh ta nhưng đến cuối lại thấy Sơn có những chỗ cực kỳ tội nghiệp thì sao? Cứ chờ xem đã?

Những lời chê bai, chỉ trích nặng nề nhất mà Hà Việt Dũng từng nhận vì vai diễn trong "Ngược chiều nước mắt" là gì?

Khán giả mắng nhiều lắm, cứ sau mỗi tập phim là tràn ngập trên facebook luôn. Có người comment trên fanpage của phim, người viết trên facebook của tôi. Rồi họ còn inbox với lời lẽ nặng nề nữa. Họ bảo tại sao lại tàn nhẫn với Phương Oanh như thế, Hà Việt Dũng là đồ tồi, đáng bị đánh vì thói trăng hoa. Có tập nhân vật của Phương Oanh bị sảy thai mà tôi còn đi chơi với bồ nhí, khán giả mắng tôi là vô nhân tính các thứ. Đọc qua thấy cũng hoang mang, nhưng dần rồi thành quen, tôi lại vui vì khán giả quan tâm đến mình.

Tuy nhiên, cũng có người bình luận rằng: "Rất may là anh Hà Việt Dũng đóng vai Sơn nên cố gắng xem tiếp. Chứ người khác mà vào vai này, là mình chắc chắn không xem tiếp rồi". Nghĩa là khán giả công nhận diễn xuất và sự cố gắng của mình.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 3.

Khi đã hóa thân thành bất cứ nhân vật nào, điều đầu tiên tôi nghĩ là phải hòa mình vào. Mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để tổng thể bộ phim được tốt nhất. Có một điều buồn cười là ban đầu, tôi đã dự tính sẽ làm cho Sơn trở thành nhân vật phản diện. Tức là khi xem khán giả sẽ thực sự thấy ghét anh chàng này luôn.

Nhưng đến khi ra hiện trường, đạo diễn có góp ý là nên tiết chế, điều chỉnh lại. Xây dựng tính cách nhân vật có thương - có ghét, đa chiều cảm xúc thì sẽ ổn với tổng thế bộ phim hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, và đến hiện tại thì mọi người thấy đó, Sơn tuy trăng hoa, vô tâm nhưng anh ấy chẳng phải là người chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Có nhiều khán giả nhắn tin bày tỏ kỳ vọng Sơn và Mai sẽ nhanh chóng giải quyết mọi mâu thuẫn để về lại bên nhau.

Khi đóng "Ngược chiều nước mắt", anh có cảm thấy sự khác biệt nào về cách làm phim giữa 2 miền Nam - Bắc không?

Khác biệt nhiều chứ. Điều rõ nhất là ở sự chuẩn bị cho từng cảnh quay. Tôi ở miền Nam chủ yếu đóng các phim phát trên sóng HTV, THVL, cách làm việc và ứng xử của người miền Nam cũng khác với các đồng nghiệp miền Bắc. Nếu như trước đây các phim tôi đóng trong miền Nam chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Lịch quay căng thẳng, quay cuốn chiếu để rút ngắn thời gian sản xuất thì khi làm Ngược chiều nước mắt, cách chuẩn bị, tổ chức sản xuất có phần chậm rãi, chỉn chu, chắc chắn hơn.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 4.

Tuy nhiên, về bạn diễn thì ở đâu cũng vậy. Anh chị em nghệ sĩ luôn vui vẻ, hòa đồng, chuyên nghiệp. Có thể cách nói chuyện giữa 2 vùng miền có sự khác nhau nhưng chung quy khi bước ra phim trường làm việc, ai cũng tập trung cho vai diễn của mình hết.

Khi đóng tay đôi với diễn viên Phương Oanh, Hà Việt Dũng cảm thấy thế nào?

Nói về cảnh cãi nhau trước, thực sự thì mình phải có cảm xúc từ bên trong thì mới toát ra bên ngoài được. Nếu không có cảm xúc mà chỉ diễn bằng kỹ thuật, khán giả tinh ý sẽ nhận ra. Tôi thích nuôi dưỡng cảm xúc rồi sau đó bộc lộ. Có đoạn tôi mắng Phương Oanh quá nhiều, đạo diễn phải ngăn lại vì thấy tôi "hung dữ", mắng nhiệt tình quá. Nói thật với bạn là với đoạn mắng Phương Oanh vì ghen, là tôi ghen thật đấy. Vì ghen thật nên diễn rất hăng.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 5.

Riêng cảnh tình tứ, tôi diễn không khó lắm. Bởi Hà Việt Dũng đóng cảnh nóng quá nhiều rồi. Hầu như trước giờ, các phim tôi đóng đều có ít nhiều cảnh nóng. Cảnh nóng trong Ngược chiều nước mắt cũng đâu có gì quá đáng đâu, chỉ là ôm hôn thôi mà. Tới phần lên giường thì đã cắt cảnh, với lại ekip có che chắn mọi thứ. Đâu có gì quá đáng đâu. Với lại đây là phim truyền hình, mọi thứ luôn dừng lại ở một giới hạn nhất định. Nên tôi nghĩ, cảnh nóng trong phim này chỉ là góp hương góp hoa cho thêm hấp dẫn thôi (Cười).

Nói là có ghen, nghĩa là Hà Việt Dũng cũng có tình cảm với Phương Oanh à?

Khi tôi gặp Phương Oanh ngoài đời, thực sự là có tình cảm đấy! Khi có tình cảm như vậy thì chuyện ghen tuông cũng là thật luôn. Ghen ở những đoạn cần ghen. Chuyện trai chưa vợ gái chưa chồng có tình cảm với nhau là điều bình thường.

Tôi thấy tính cách của Phương Oanh rất ổn. Ban đầu mới làm việc chung thì thấy cô ấy quá khó tính. Còn tôi lại vui vẻ, thích pha trò. Thấy thế, Phương Oanh mới bảo rằng vì sao lại trẻ con như thế. Oanh luôn muốn điều gì cũng chỉn chu nhất.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 6.

Sau khi quay phim xong thì tôi với Phương Oanh vẫn liên lạc với nhau bình thường. Vừa rồi thì 2 đứa có chụp cùng 1 bộ ảnh cưới để quảng cáo. Từ hiệu ứng của phim thì chúng tôi nhận được công việc này. Thấy vui lắm, vì nhờ hiệu ứng này mà tôi có bước đệm tốt cho các công việc sau này?

Phải chăng đây là "phim giả tình thật"?

Cũng chưa biết được, tùy duyên thôi. Biết đâu được! Nhưng nếu như trong tương lai có cơ hội hợp tác nữa thì chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Phương Oanh diễn rất tốt, nhiều khi cảm thấy vai Mai của cô ấy yếu đuối quá, mình nhìn còn thấy thương xót chứ đừng nói chi là làm tổn thương cô ấy.

Ngoài đời thực, Phương Oanh rất độc lập, mạnh mẽ, nhưng vào phim rồi cô ấy trở thành người hoàn toàn khác luôn. Cứ tới lúc quay phim là tôi thấy cô ấy khóc. Chứng tỏ một điều rằng Phương Oanh diễn thực sự tốt.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 7.

Kết thúc 2017, bước vào năm mới 2018, Hà Việt Dũng có cảm thấy hài lòng về bản thân điều gì không?

Tôi hài lòng nhiều thứ chứ. Đầu tiên là vai diễn trong Ngược chiều nước mắt được đông đảo khán giả đó nhận. Thứ hai là có thêm nhiều công việc khiến mình cảm thấy yêu thích. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở Hòa Bình. Cuộc sống trước đây rất lam lũ, chủ yếu làm công việc tay chân. Từ bé, tôi đã thường xuyên lên rừng đốn củi, đi rẫy phụ giúp gia đình, tôi làm tất cả mọi thứ để có tiền và không hề cảm thấy xấu hổ hay tủi thân gì hết.

Đối diện với cái nghèo cái khổ quá lâu, tôi thấy bản thân mình mạnh mẽ lên rất nhiều. Khu vực nhà tôi mãi đến năm 2000 mới có điện, hầu như trước đó mọi người đều quen dần với cảnh đầu tắt mặt tối và những đêm chong đèn giữa núi rừng âm u. Khi bắt đầu biết suy nghĩ, tôi quyết định rời quê hương để làm một cái gì đó khác biệt. Đến khi chuyển đến Hà Nội sống, tôi nhận công việc quét dọn, rửa đường cho công ty môi trường. Chuyện đeo khẩu trang, cầm chổi ra bờ hồ quét dọn là quá thường xuyên. Tôi cũng chẳng mặc cảm vì mình nghèo. Tôi nghĩ đơn giản, có công việc để làm là quá tốt rồi.

Hà Việt Dũng lần đầu thú nhận: Có tình cảm với Phương Oanh khi đóng Ngược chiều nước mắt - Ảnh 8.

Rồi nghe lời những người bên cạnh, tôi quyết định vào miền Nam lập nghiệp. Ban đầu, tôi trôi dạt xuống Đồng Tháp để làm trong xưởng gỗ. Tiếp đến, tôi vào TP.HCM làm thuê cho nhà hàng tiệc cưới. Đến 2010, tôi đi thi người mẫu và may mắn có giải thưởng. Nhưng vì không có tiền, không có chỗ dựa, tôi lại bỏ danh hiệu để đi bán nước mía. Vài năm trở lại đây, được sự giới thiệu, hỗ trợ của các đồng nghiệp, tôi mới đi đóng phim nhiều. Nhìn lại năm 2017, tôi hài lòng và thấy mình may mắn. Vì giờ đây, tôi cũng có công việc ổn định, có thu nhập để giúp đỡ cho gia đình phần nào. Có thể, tên tuổi Hà Việt Dũng vẫn chưa nổi đình nổi đám, nhưng bù lại, tôi nhận về nhiều sự yêu thương, quý mến. Vậy là quá đủ đầy rồi!

Xin cám ơn Hà Việt Dũng vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ