Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mặc dù sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, tiết trời Hà Nội rét và có mưa phùn nhưng nhiều người đã không ngần ngại có mặt tại một tiệm bánh chưng, giò chả truyền thống nổi tiếng để xếp hàng mua bánh.

Ghi nhận của PV cho thấy, từ sáng tinh mơ, hàng trăm người đã có mặt tại một tiệm bánh chưng, giò chả gia truyền trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để mua bánh cúng Táo Quân.

Dù lượng người xếp hàng đông đúc và phải chờ từ 30-40 phút mới đến lượt mua nhưng ai cũng nhẫn nại, kiên nhẫn xếp hàng dưới trời lạnh.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Sinh (62 tuổi) cho biết: " Tôi đi sớm rồi nhưng người xếp hàng vẫn đông đúc, tôi mua 1 cặp bánh chưng và 1 cây giò về làm lễ tiễn Táo Quân".

Trong khi đó, trong tiệm bánh hơn 10 người vừa là chủ vừa nhân viên phục vụ hết công suất, liên tay liên mắt nhưng không kịp. Thậm chí, số lượng bánh chưng, giò chả được "tiếp tế" đến tiệm liên tục với lượng lớn.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 1.

Từ sáng tinh mơ, hàng trăm người xếp hàng trước tiệm bánh chưng, giò chả gia truyền trên phố Hàng Bông để mua sắm.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 2.

Do chỗ để xe máy hạn chế nên ngoài việc để trên vỉa hè, nhiều xe còn phải để xuống lòng đường.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 3.

Mỗi vị khách mua sắm mất từ 4-5 phút mới lựa xong mặt hàng và thanh toán tiền.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 4.

Để cho việc mua bán nhanh chóng, một số người đã cẩn thận ghi sẵn phiếu số lượng bánh chưng, chủng loại giò chả cần mua.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 5.

Nhiều chị em phụ nữ cũng tranh thủ trước giờ đến công sở mua bánh chưng thắp hương ngày Táo Quân.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 6.

Một người phụ nữ vui mừng vì mua được 1 cặp bánh với giá 100 ngàn đồng sau hơn 30 phút xếp hàng.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 7.

Bà chủ tiệm bánh liên tay, liên mắt xếp bánh và tính tiền cho khách.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 8.

Tại đây, chỉ bán duy nhất 1 loại bánh chưng truyền thống với giá 50 ngàn đồng/chiếc.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 9.

Giò chả, bánh chưng được "tiếp viện" liên tục đến tiệm để bán cho khách.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 10.

Đối với giò lợn, giá 200 ngàn đồng/kg, có 2 loại được đóng gói 0,5kg và 1kg.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 11.

Nhiều người mua với số lượng lớn phải nhờ nhân viên tiệm xách hộ ra ngoài.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 12.

Người phụ nữ này cho biết, mình mua 50 chiếc bánh chưng và 30 cây giò để vận chuyển về Thanh Hóa biếu và gia đình sử dụng dịp Tết.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 13.

Cả chủ tiệm và hàng chục nhân viên phải làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu người dân.

Hà Nội: Xếp hàng từ sáng tinh mơ để mua bánh chưng truyền thống về cúng Táo Quân - Ảnh 14.

Những chiếc bánh chưng đầu tiên này sẽ được dâng lên tổ tiên trong lễ tiễn Táo Quân của nhiều gia đình Hà Nội.

Chia sẻ