Hà Nội: Về quê lên, nữ sinh bàng hoàng phát hiện bạn trai treo cổ tự tử trong phòng trọ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Vừa về quê lên Hà Nội thì phát hiện cửa phòng của mình bị khóa từ trên trong, nữ sinh nhờ hàng xóm phá cửa thì bàng hoàng thấy bạn trai tử vong trong tư thế treo cổ.

Vào khoảng 17h ngày 5/1 tại một phòng trọ trong ngõ Đào Nguyên (Tổ dân phố Đào Nguyên - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội), nhiều người sống xung quanh bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.

Trước khi phát hiện sự việc, chị N.T.H (22 tuổi, trú tại Phú Thọ), hiện đang theo học năm cuối trường HV Nông Nghiệp, có về quê, khoảng 16h30 xuống đến Hà Nội thì phát hiện cửa phòng mình tại tầng 5 bị khóa từ bên trong.

Hà Nội: Về quê lên bàng hoàng phát hiện bạn trai treo cổ tự tử chết trong phòng trọ - Ảnh 1.

Nhiều người dân bàng hoàng trước vụ việc.

Biết chuyện chẳng lành, chị H. có gọi cửa nhưng không thấy ai thưa nên đành phải gọi hàng xóm sang phá khóa để vào trong. Tuy nhiên, khi nhiều người phá được khóa thì hốt hoảng bạn trai mình là anh T.T.L (19 tuổi trú tại Phú Thọ) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo với lực lượng chức năng địa phương để điều tra, xử lý vụ việc.

Sáng ngày 6/1, trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Bá Hoán, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết, qua nắm bắt ban đầu thì hai người có quan hệ tình cảm. Trước đó, đôi nam nữ có xảy ra cãi vã cô gái bỏ về quê, còn nam thanh niên ở lại phòng trọ rồi đi làm.

Chia sẻ