Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng

Mr. Min,
Chia sẻ

"Tướng bà" được lựa chọn năm nay là bé Nguyễn Thị Thùy Linh, 12 tuổi. Như mọi năm, "tướng bà" ngồi trên kiệu được bảo vệ nghiêm ngặt để tránh bị bắt cóc.

Đúng 7 giờ sáng 10/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), lễ hội Gióng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chính thức được khai mạc. Sau phần nghi lễ chung, lần lượt 8 lễ vật của các thôn, làng đã được di chuyển vào làm lễ tại khu vực sân đền Thượng.

Trong các nghi lễ, kiệu rước "tướng bà" được nhiều người quan tâm hơn cả. Năm nay, "tướng bà"được lựa chọn có tên là Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 12 tuổi. Linh hiện đang theo học lớp 5 tại trường Tiểu học xã Bắc Phú. Trong nhiều năm học đã qua, Linh luôn là con ngoan trò giỏi, được thầy cô giáo và bạn bè quý mến…

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 1.

Theo truyền thuyết, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là nơi dừng chân cuối cùng trước khi Thánh Gióng về trời, nên hàng năm cứ ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch, dân làng ở đây mở hội linh đình tại Khu di tích đền Sóc thờ Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương.

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 2.

Lễ hội Đền Gióng năm nay thu hút đông đảo nhân dân quần chúng đến dự

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 3.

Lễ hội diễn ra trang trọng với đầy đủ các nghi lễ tôn nghiêm

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 4.

Các lễ vật của các thôn được rước vào đền

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 6.

Rước kiệu "tướng bà" là nghi thức rất quan trọng, được nhiều người quan tâm nhất

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 7.

Theo quy định từ xưa "Tướng bà" phải có gia đình mẫu mực, gương mặt ưa nhìn, sáng sủa, học giỏi. Vậy nên với nhiều gia đình, việc con cháu được ngồi lên kiệu là niềm hãnh diện của cả dòng tộc.

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 8.

Người dân kể rằng, đã có nhiều lần các cô bé đóng vai "Tướng bà" bị đoàn khác bắt cóc đi mất, sau đó gia đình phải "chuộc" với số tiền lớn. Do vậy, công tác bảo vệ được chuẩn bị kỹ.

"Tướng bà" luôn được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 10.

Người dân tập trung để xem nghi lễ rước kiệu "tướng bà"

Hà Nội: “Tướng bà” 12 tuổi được ngồi trên kiệu, bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc ở hội Gióng - Ảnh 11.

Người dân thích thú chụp ảnh "tướng bà" trong kiệu son. Được biết, đến nay chưa có lý giải cụ thể nào về tích rước "Tướng bà", nhưng nghi thức rước tướng góp phần quan trọng, tạo nên một lễ hội hoàn chỉnh về hình tượng người anh hùng Thánh Gióng.

Chia sẻ