Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Cảnh tượng hàng trăm hàng rong bán đủ thứ đồ ăn bủa vây quanh các tuyến phố đi bô khiến nhiều người dân thấy phản cảm.

Chỉ còn ít giờ nữa, lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 sẽ chính thức bắt đầu, hiện tại đã có hàng vạn người ùn ùn kéo đến quanh Hồ Gươm để hòa mình vào không khí chào năm mới.

Tuy nhiên, rất nhiều khách có mặt tại đây không khỏi khó chịu bởi cảnh hàng trăm hàng vặt, đồ ăn, đồ chơi bủa vây người dân.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 1.

17h, trời bắt đầu tối dần cũng là lúc hàng vạn người kéo đến trung tâm Hà Nội để hòa mình vào không khí chào năm mới 2018. Tuy nhiên, rất nhiều người dân vô cùng bức xúc vì dọc các tuyến phố đi bộ xuất hiện hàng rong ngồi tràn lan mặc dù lực lượng chức năng đã cấm từ rất lâu.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 2.

Không chỉ thế, những hàng rong còn "bành chướng" bán hàng giữa đường, cản trở lối đi bộ của người dân, gây mất mỹ quan.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 3.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hà trú tại Kim Mã cho hay: "Cản trở lối di chuyển, bát nháo và người mua đồ ăn xong cũng không có ý thức vứt rác thải tràn lan".

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 4.

Một người bán hàng còn mang cả bếp gas mini để chiên xúc xích giữa phố đi bộ gây nguy hiểm cho người dân.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 5.

Những người bán xúc xích luôn trữ hàng chục bình gas mini theo.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 6.

Những chiếc xe bán hàng kem di động bành chướng, cản trở lối di chuyển của người dân.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 7.

Ngoài ra, theo nhiều người cho biết, với giá mỗi que kem chỉ 5000 đồng lại bán tràn lan thì sẽ không đảm bảo chất lượng.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 8.

Thi thoảng xuất hiện lực lượng chức năng đi nhắc nhở nhưng chỉ trong chốc lát khi vắng mặt lực lượng này, những gánh hàng rong lại bày bán bình thường.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 9.

Vừa bán vừa chế biến trong điều kiện tay cầm đủ thứ đồ rồi cầm nắm đồ ăn bán cho khách.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 10.

Giá mỗi đồ ăn tại đây không hề rẻ nhưng nhiều người vẫn mua. Đơn cử như một chiếc xúc xích giá 20.000 đồng; một túi dứa 4 miếng giá 25.000 đồng; túi xoài chua giá 20.000 đồng.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 11.

Một tiệm trà đá áng ngữ ngay vỉa hè, còn giữa lòng đường là quầy cân đo sức khỏe.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 12.

Rất dễ nhận thấy ngay dưới chân những quầy đồ ăn vặt, hàng rong là rác thải vứt tràn lan.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 13.

Chỉ trong vài bước chân xuất hiện đến gần chục hàng rong bày la liệt.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 14.

Nhiều người không ngồi một chỗ mà lựa chọn phương thức di chuyển để bán được nhiều hàng hơn.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 15.

"Không hiểu một chốc nữa lượng người đông đúc thì những gánh hàng rong sẽ bủa vây, cản trở di chuyển như thế nào nữa", một người dân bức xúc.

Hà Nội: Trước giờ đếm ngược chào năm mới 2018, phố đi bộ bị hàng rong bủa vây - Ảnh 16.

Cảnh tượng hàng rong xuất hiện nhiều như nấm khiến bất cứ ai cũng không khỏi bức xúc trước thềm năm mới.

Chia sẻ