Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu chờ xin chữ đầu năm mới

Bài, ảnh: Thế Đại - Văn Tiên,
Chia sẻ

Để chờ đợi gặp Ông Đồ xin chữ đầu năm, người dân Hà Nội phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trong ngày mùng 2 Tết tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới

Du xuân đầu năm, xin chữ để lấy lộc ở Văn Miếu Quốc Tử Giám đã từ lâu trở thành thói quen của người dân Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất (tức 17-2), hàng ngàn người dân đã có mặt tại Văn Miếu từ sớm xếp hàng dài chờ gặp Ông Đồ xin chữ đầu năm.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dân nối đuôi nhau xếp hàng dài đợi đến lượt xin chữ đầu năm.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 3.

Chen chúc nhau đợi để xin chữ.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 4.

Ngoài người lớn, nam thanh, nữ tú cũng đến Văn Miếu kiên nhẫn xếp hàng.

Để xin chữ, người dân phải xếp hàng vài trăm mét chờ tới lượt mua giấy lụa viết chữ với giá 100.000 đồng mỗi tờ. So với giá thị trường, giấy lụa tại Văn Miếu cao hơn nhưng người dân không ngần ngại bỏ tiền ra để mua xin lộc.

Dù tại Văn Miếu, có hàng chục Ông Đồ nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của người xin chữ. Có người phải đợi hàng tiếng đồng hồ mới xin được chữ về trưng trong nhà, cầu bình an, may mắn đến với năm Mậu Tuất 2018.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 5.

Chen chúc nhau đưa giấy vào để xin chữ.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 6.

Cảnh tượng năm nào cũng diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 7.

Những tờ giấy bán để xin chữ với giá 100.000 đồng.

Theo tư vấn của nhiều Ông Đồ có thể dựa vào lứa tuổi hoặc tâm tính để chọn chữ phù hợp. Chẳng hạn, với trẻ nhỏ có thể xin chữ "Thực vi tiên" để trẻ hay ăn, chóng lớn. Sau độ tuổi đó, có thể cho chữ "Minh", "Thành", "Đạt". Khi đến tuổi yêu, dựng vợ, gả chồng có thể xin chữ "Duyên", chữ "Phúc"… Khi có tuổi hoặc đã trưởng thành chín chắn, người ta hay xin chữ "Đức" để nhắc nhở đạo làm người, chữ "Hiếu" để thấu nghĩa sinh thành của ông bà, cha mẹ.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 8.

Các Ông Đồ cũng thấm mệt khi cho chữ rất nhiều.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 9.

Kiên nhẫn đợi các Ông Đồ.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 10.
Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 11.

Trong dịp đầu năm, đến Văn Miếu xin chữ đã trở thành truyền thống của người Hà Nội.

Vì số lượng người dân đến quá đông, các Ông Đồ tỏ ra khá mệt khi làm việc hết công suất vẫn không thể đáp ứng nhanh được nhu cầu người dân. Từ những quầy bán vé ngoài cổng dẫn vào Văn Miếu cho đến khu đặt các bàn thư pháp phía trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 12.

Một gia đình thích thú khoe những chữ xin được.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 13.

Tranh thủ phơi nắng để chữ khỏi nhòe mực.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 14.

Bé gái thổi cho chữ mau khô rất dễ thương.

Sau khi xin được chữ, một số người dân còn đứng phơi nắng với ý nguyện một năm mới may mắn sẽ đến với bản thân. Việc xin chữ đầu năm không chỉ là món quà mang ý nghĩa xã hội, triết học và tâm linh mà còn tạo mối giao lưu văn hóa trong cộng đồng khi mọi người cùng nhau hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, là nét đẹp văn hóa của người dân Hà Nội nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 15.
Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 16.

Sau khi xin được chữ, tranh thủ chụp hình lấy lộc đầu năm.

Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 17.
Hà Nội: Ông Đồ quá tải, người dân xếp hàng dài chờ đợi tại Văn Miếu để chờ xin chữ đầu năm mới - Ảnh 18.

Bãi giữ xe cũng chật kín vì lượng người đến xin chữ tăng đột biến.

Chia sẻ