Hà Nội: Nhiều phụ nữ không ngại chen lấn để mong mua được tấm vé xem bóng đá

Bảo Hòa-Lê Bảo,
Chia sẻ

7h sáng nay (3/12), điểm bán vé tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình mới bắt đầu hoạt động nhưng từ đêm hôm trước, nhiều người dân đã thức trắng xếp hàng. Tới sáng, khu vực sân Mỹ Đình đã thành biển người...

Đến sáng ngày 3/12 hàng nghìn người đã chen lấn mướt mồ hôi để có thể mua vé, trong số đó có không ít trẻ nhỏ, người già và phụ nữ.

vé
Sáng 3/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán trực tiếp vé bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Ngay từ đêm, hàng ngàn người đã tập trung ở cửa sân Mỹ Đình để hy vọng có thể sở hữu được tấm vé xem thầy trò HLV Hữu Thắng.

vé
Rất nhiều khách đến mua đã phải đợi chờ, xếp hàng từ 12 giờ đêm.

vé

vé
Những giấc ngủ chập chờn giữa sân Mỹ Đình.

vé

vé
Người phụ nữ này cho biết đã phải xếp hàng đến 5h đồng hồ, vì quá mệt nên ngồi bệt xuống.

vé
Nam thanh niên này phải ôm giầy tránh bị thất lạc do lượng người quá đông.

vé

vé
Lượng người ùn ùn đổ về sân Mỹ Đình, họ chen lấn xô đẩy để hy vọng có thể lấy được ticket mua vé.

vé

vé
Nhiều bạn gái cũng cố xếp hàng mua vé.

vé

vé

vé
Cậu bé này cũng đã có mặt từ sáng sớm xếp hàng cùng cha mình.

vé
Các học sinh, sinh viên nhiều trường đóng trên địa bàn Hà Nội cũng có mặt.

vé
Cô gái trẻ quay lại cảnh chen chúc, đông đúc.

vé
Người đàn ông và phụ nữ này quá mệt nên đã bỏ cuộc.

vé
Theo thông tin từ VFF, dự tính ban đầu sẽ có 13.000 vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ; 10.000 vé được bán qua đường công văn và 16.000 vé mời. Nhưng số lượng vé các cơ quan đoàn thể đăng ký qua đường công văn đã đạt con số kỉ lục hơn 100.000 vé, nên buộc VFF phải tăng số lượng bán vé qua đường công văn và giảm lượng bán vé trực tiếp vào ngày 3/12 xuống chỉ còn 10.000 vé.

Từ đêm ngày 2/12 hàng trăm người đã phải thức thâu đêm, mang lều bạt, chăn chiếu xếp hàng trước SVĐ Mỹ Đình để có cơ hội mua vé. 

 
 
Các bạn trẻ đã chuẩn bị chăn để tránh cái lạnh ban đêm 

Một số người lựa chọn cách lướt web để thời gian trôi nhanh cho tới sáng. Hàng rào phía bên ngoài sân vận động Mỹ Đình đông người xếp hàng. 

Nhiều người hâm mộ của trái bóng tròn cho biết đã đến đây từ 22h đêm để xếp hàng vì sợ sẽ đông người, không mua được vé nếu đến vào sáng hôm sau. 
 
 
 
Hàng rào ngoài sân vận động Mỹ Đình từ tối đã có rất nhiều các bạn trẻ đến xếp hàng đợi hôm sau mua vé
 
 
 
 

Nhiều người ngủ gà ngủ gật ngồi tại chỗ, không dám ra khỏi vị trí đã giữ trước
 
 
 
Ban đêm cũng có rất nhiều các bạn nữ không ngại giá lạnh cũng đã xếp hàng để đợi đến sáng.
 

Hoa và Minh dựng lều mua vé xem đội Việt Nam đá bóng sẽ là một kỷ niệm đẹp trong thời gian yêu nhau. Hai người cũng rất hi vọng sẽ là chủ nhân đầu tiên của cặp vé xem trận lượt về Việt Nam - Indonesia

Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ý lo ngại và đặt vấn đề cách thức xếp hàng năm nay liệu có hiệu quả hay không. Vì năm trước, các bạn cũng đã xếp hàng từ đêm nhưng lượng người đổ về sáng hôm sau quá đông nên phải chen chúc khổ sở mới mua được vé.
Chia sẻ