Hà Nội: Nam thanh niên lạ mặt dụ dỗ 2 học sinh tiểu học lên xe máy chở đi mua kẹo ngay trước cổng trường

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nam thanh niên lạ mặt có biểu hiện khác thường đến gặp 2 cháu nhỏ tại cổng trường rồi dụ dỗ lên xe máy đi nhà hàng, mua kẹo nhưng người dân đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn.

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện về 2 cháu nhỏ bị một nam thanh niên lạ mặt dụ dỗ lên xe máy đi mua kẹo. Từ thông tin chia sẻ đó, chúng tôi đã có mặt tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi được cho là xảy ra sự việc.

"Cháu lên xe chú cho kẹo và đưa đi nhà hàng"

Ngày 19/1 chúng tôi đã về địa phương trên để tìm hiểu sâu về câu chuyện, theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người vẫn chưa hết hoang mang và vẫn bàn tán xôn xao.

Hà Nội: Nam thanh niên lạ mặt dụ dỗ 2 học sinh tiểu học lên xe máy chở đi mua kẹo ngay trước cổng trường - Ảnh 1.

Nhân viên bảo vệ trường tiểu học Vạn Phúc đang kể lại sự việc

Kể lại sự việc, nhân viên bảo vệ Trường tiểu học Vạn Phúc cho hay, hai cháu bé đó chính là các em học sinh của trường.

"Khoảng 16h35 ngày hôm qua, sau khi tan học về, tôi bất ngờ nghe thấy nhiều người bàn tán xôn xao về một vụ bắt cóc. Khi tìm hiểu thì được biết hai em học sinh của trường này vừa ra khỏi cổng, đến trước cổng trường cấp 2 (hai trường cạnh nhau) thì có một thanh niên đi xe máy dụ các em cho kẹo và bảo lên xe đi nhà hàng. Thấy vậy, một em lo sợ nên chạy, một em khóc nhưng rất may có cô giáo trường cấp 2 và học sinh phát hiện nên hô hoán mọi người", người này cho hay.

Bảo vệ trường tiểu học Vạn Phúc kể lại sự việc một thanh niên lạ mặt dụ dỗ 2 học sinh

Cũng theo lời nhân viên bảo vệ, cùng lúc phát hiện sự việc còn có một số phụ huynh cũng đang ở khu vực để đón con. Ngay lập tức thông tin báo cho nhà trường, lúc này một cô giáo ra để tìm hiểu, thì nam thanh niên thấy thế bỏ chạy đi luôn.

Nhưng cô giáo và một số bảo vệ đã kịp đuổi theo, chặn lại. Đồng thời gọi công an xã đến để báo cáo.

Hà Nội: Nam thanh niên lạ mặt dụ dỗ 2 học sinh tiểu học lên xe máy chở đi mua kẹo ngay trước cổng trường - Ảnh 3.

Nơi phát hiện sự việc

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Bích Thúy - hiệu phó Trường tiểu học Vạn Phúc xác nhận sự việc: "Chiều hôm qua (18/1) lúc tan học về, chúng tôi có nhận được thông tin một người lạ mặt dụ dỗ hai em học sinh lên xe đi nhà hàng, mua kẹo. Một em sợ thì chạy vào cổng trường cấp 2, một em thì khóc nhưng rất may có cô giáo của trường cấp 2 bên cạnh kịp thời ra tìm hiểu rồi giữ lại.

Cũng lúc này cô Nguyễn Thị Liên – cô giáo của các cháu ở trường tôi chạy ra thấy đối tượng đang có ý định bỏ chạy nên phóng xe đuổi theo, khi đến đầu đường gặp thêm bác phó chủ tịch xã, cô giao hô lên và đuổi theo được đối tượng vào ngõ cụt. Chúng tôi cũng báo ngay cho ủy ban xã và có công an vào cuộc".

Tại văn phòng cô hiệu phó, 3 em học sinh nữ gồm 2 em là bị dụ dỗ và 1 em chứng kiến cùng cô Nguyễn Thị Liên - giáo viên trực tiếp truy duổi thanh niên lạ mặt cũng đã có cuộc trao đổi với chúng tôi.

Hà Nội: Nam thanh niên lạ mặt dụ dỗ 2 học sinh tiểu học lên xe máy chở đi mua kẹo ngay trước cổng trường - Ảnh 4.

Các em học sinh vẫn nhớ từng chi tiết sự việc kể lại với PV

Kể lại sự việc, em T cho hay: "Lúc đấy cháu thấy họ bảo lên xe đi mua kẹo, sợ quá nên cháu chạy vào cổng trường cấp 2 báo cho bảo vệ và có các anh chị chạy ra".

Còn em H. thì kể: "Chú đấy chiếc xe máy honda màu đỏ, chú bảo đến đây chú cho kẹo và kéo cháu lên xe, sợ quá cháu phải khóc".

Cô Nguyễn Thị Liên cũng cho hay, do được nắm bắt thông tin qua các phương tiện đại chúng nên gặp sự việc thì cô liền có phản xạ: "Khi nghe sự việc tôi liền chạy ra cổng thì người này đang chạy nên tôi đuổi theo, khi đến một ngõ cụt thì người này bị chúng tôi giữ lại", cô Liên nói.

Không phải một vụ bắt cóc

Liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưng  - Trưởng công an xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho hay, bản chất đây không phải là một vụ bắt cóc.

"Khoảng 17h ngày 18/1, chúng tôi nhận được thông tin vụ việc và đã vào cuộc ngay, sau đó chúng tôi cũng đã có văn bản gửi truyền thanh phát đi thông báo để người dân nắm được và không hoang mang. 

Theo xác minh ban đầu chúng tôi cho rằng đây không phải là một vụ bắt cóc. Thanh niên có hành vi nói trên có tên là Bùi Văn Tuân -  quê ở Ninh Bình, đang làm việc tự do trên địa bàn huyện. Người này có biểu hiện say rượu, trước đó anh ta đã có xích mích và cãi nhau với một số người dân", ông Hưng nói.

Trước thông tin cho rằng, thanh niên không có mối quan hệ họ hàng, thân thiết với gia đình các bé thì lý do gì lại có hành động dụ các bé lên xe, ông Hưng cho hay hiện tại hồ sơ vụ việc và đối tượng đã được chuyển lên cơ quan cấp trên và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ