Hà Nội: Mẹ bỏ nhà đi mất tích 4 ngày nay, con trai 5 tuổi khóc hết nước mắt

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau biến cố gia đình, người mẹ có biểu hiện tâm lý không bình thường, sau đó bỏ nhà ra đi. Cả gia đình lo lắng, đứa con trai khóc đòi mẹ nên người em trai đành lên mạng nhờ mọi người giúp đỡ.

Ngày 24/9, gia đình chị Vũ Thị Lý (sinh năm 1988 trú tại Thạch Bàn – Gia Lâm – Hà Nội) bất ngờ phát hiện chị Lý đi khỏi nhà và bị mất tích. Sự việc dù đã trôi qua 4 ngày nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về chị Lý.

mất tích
Anh Vương đăng tải về việc chị gái mình bị mất tích 4 ngày qua.

Lo sợ những điều không may xảy ra với chị Lý, em trai chị Lý là anh Vũ Mạnh Vương đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội cầu cứu cư dân mạng để tìm kiếm chị gái mình.

Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, sáng ngày 28/9, anh Vương cho biết: “Trước kia chị tôi là một người phụ nữ bình thường. Chị lấy chồng và sinh được một cháu trai khá bụ bẫm. Tuy nhiên, gần đây gia đình riêng của chị gặp một chuyện đen đủi trong làm ăn. Sau biến cố lớn ấy đã biến chị thành một con người khác, chị có biểu hiện bị tâm thần phân liệt, hay chửi bới”.

mất tích

mất tích
Ảnh chân dung chị Lý được gia đình đăng tải để bạn đọc, cộng đồng mạng nhận dạng (ảnh gia đình cung cấp).

Anh Vương cũng cho biết: “Sáng ngày 24/9, chị tôi được gia đình đưa đi khám nhưng đến trưa cùng ngày chị bất ngờ đi đâu không rõ. Ngay sau đó gia đình đã đi tìm nhưng không biết chị ấy đi đâu nữa. Đến nay trải qua 4 ngày và có nhờ cộng đồng mạng tìm nhưng vẫn chưa có kết quả. Có một số thành viên liên lạc với gia đình, mô tả về hình dáng người phụ nữ có gặp lại ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng nhưng không phải. Gia đình tôi cảm ơn cộng đồng mạng và mong cộng đồng tiếp tục hỗ trợ trong việc tìm kiếm để chị gái về với gia đình, con cái”, anh Vương tâm sự.

mất tích

mất tích
Con trai chị Lý nhớ và thèm hơi ấm từ người mẹ của mình.

Anh Vương cũng cho hay, 2 vợ chồng chị Lý có 1 cậu con trai nay lên 5 tuổi, hiện nay do nhớ mẹ nên cháu khóc rất nhiều. “Sau khi gặp biến cố trong gia đình, chị gái tôi trở nên tính tình thất thường, có biểu hiện bị tâm thần và đang làm việc tự do. Con trai của chị chưa bao giờ xa mẹ lâu thế, giờ này chị bỏ nhà đi khiến cháu khóc đòi mẹ suốt ngày, cháu lúc nào cũng đòi mẹ, thèm hơi ấm, chăm sóc yêu thương từ mẹ. Nhìn cháu như thế, gia đình chúng tôi vô cùng thương xót”, anh Vương nói

Nếu ai có bất cứ thông tin nào về chị Lý xin vui lòng liên hệ: Mẹ Đặng Thị Luân 01638025753; Em trai Vũ Mạnh Vương 01256152036; Em trai Vũ Văn Tuấn 01644791538

Chia sẻ