Hà Nội: Lời khai rợn người của người chồng vụ sát hại vợ giữa đường vắng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 26/4, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã giữ đối tượng Phạm Doãn Quân (32 tuổi, ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

Quân là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Hạnh (tạm trú ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức), vợ đối tượng.

Hà Nội: Lời khai rợn người của người chồng vụ sát hại vợ giữa đường vắng - Ảnh 1.

Nạn nhân bị chồng đưa đến nới vắng để sát hại

Theo tài liệu điều tra, ngày 19/4, một số người dân phát hiện trên tuyến đường chạy qua xã Di Trạch một phụ nữ tử vong, trên người có thương tích nên đã báo công an huyện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hoài Đức xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Phạm Doãn Quân.

Sau đó một ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ được Phạm Doãn Quân khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Kạn.

Tại cơ quan công an, Quân đã thừa nhận hành vi sát hại vợ mình và cho biết do mâu thuẫn gia đình nên đã nảy sinh ý định sát hại chị Hạnh. Để thực hiện hành vi manm rợ, Quân đi mua 1 con dao bầu rồi cất vào cốp xe máy.

Khoảng 21h tối 19/4, sau khi ăn cơm cùng gia đình tại xã Vân Canh, Quân dùng xe máy chở vợ đi dạo. Khi chở vợ đến đoạn chạy qua thôn Đa, xã Di Trạch, Quân thấy vắng người qua lại nên đã dừng xe. Người chồng ác thú này bảo vợ xuống rồi mở cốp xe lấy con dao chuẩn bị trước đâm nạn nhân 2 nhát.

Bất ngờ bị chồng tấn công, chị Hạnh bỏ chạy được khoảng 80m thì gục xuống ven đường. Gây án xong, Quân vứt con dao gây án rồi bỏ về Bắc Kạn trốn.

Lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức cho biết, cơ quan điều tra công an huyện bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ án mạng cho Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ