Hà Nội: Kẻ bắt cóc bé trai ra điều kiện "buộc tiền vào dây chun"

Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Trong lúc đang chơi với các bạn ở sân trước nhà, cháu T bị một người đàn ông bế lên xe đưa đi khỏi địa phương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h, ngày 7/11, trước khu vực ngõ 64 đường Tây Trà (phường Quang Trung, Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân là cháu Vũ Văn T, 3 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên.

Người dân ở khu vực cho biết, trước khi xảy ra sự việc, họ phát hiện một đối tượng nam giới từng xuất hiện và đi qua nhà nạn nhân.

Lúc đó trời đã tối sầm, khi phát hiện sự việc, chúng tôi nghĩ lại thì thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo trắng, đi xe máy cũng màu trắng lượn lờ khoảng 2 vòng xung quanh sân chơi.

Trong lúc cháu T đang chơi với đứa anh họ ở sân ngay trước cửa nhà, thì bị người đàn ông trên bế lên xe rồi lao vút đi", 1 người dân kể lại.

Nơi xảy ra sự việc
Nơi xảy ra sự việc

Cũng theo những người hàng xóm, sau khi đối tượng đưa cháu T đi khỏi địa phương, mẹ của cháu mới nhận được tin báo nên hoảng loạn và chạy đi báo công an.

Anh Vũ Văn T, bố của cháu T cho biết, trong lúc bắt cóc cháu bé, người đàn ông đó đã gửi lại cho đứa bé cùng sân chơi một tờ giấy có ghi nội dung “muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng…” và để lại số điện thoại liên hệ.

Tôi gọi điện thì chúng yêu cầu làm theo hướng dẫn, nhưng gọi được một lần thì chúng lại tắt máy nên càng sốt ruột. Tất cả phải trông chờ vào lực lượng công an…”, anh T kể.

Đối tượng nhắn tin cho anh T đi nhận con sau khi đã chuyển tiền cho chúng.
Đối tượng nhắn tin cho anh T đi nhận con sau khi đã chuyển tiền cho chúng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, đến 19h30 cùng ngày, đối tượng đã nhắn tin cho anh T, yêu cầu anh buộc tiền vào dây chun rồi thả xuống gầm cầu Thanh Trì và sang Công an phường Sài Đồng nhận con về.

Khi thả tiền xuống gầm cầu theo lời chúng, tôi còn kịp nhìn thấy đối tượng đang thụt thò ở dưới.

Tôi cùng với một cán bộ chạy sang tới công an phường Sài Đồng thì thấy con trai đang ngồi đó. Các chiến sỹ ở đây lúc này mới ngỡ ngàng vì ban đầu cứ tưởng cháu bé bị lạc nên cũng đang đi tìm người thân cho cháu", anh kể.

Liên quan đến sự việc, chiều 8/11, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, xác nhận, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động cán bộ chiến sỹ vào cuộc điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đây là vụ bắt cóc tống tiền và hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Phòng CSHS Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chia sẻ