Hà Nội: Đường tắc, người dân liều mình "làm xiếc" trên đường Phạm Văn Đồng
Những ngày này, đường vành đai 3 đoạn chạy qua đường Phạm Văn Đồng đang được các đơn vị thi công khiến công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, do đường quá tắc nên rất nhiều người di chuyển xe máy phải "liều mình" đi vào khu vực nguy hiểm.
Đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đang thi công mở rộng cộng với đơn vị thi công chặt hạ, di chuyển 1289 cây xanh đang gấp rút triển khai nên đã xảy ra tình trạng đường Phạm Văn Đồng bị ùn tắc cả ngày. Trước tình trạng này, người dân buộc phải luồn lách qua nhiều đoạn đang thi công.
Dù đường chưa thi công xong nhưng hàng trăm phương tiện ô tô xe máy vẫn bất chấp di chuyển vào khu vực công trường. Đặc biệt, vào mỗi giờ cao điểm lượng người dân di chuyển vào kín đường.
Tại công trường mở rộng đường vành đai 3 xuất hiện các "núi" đá phục vụ việc thi công. Dù "núi" đá chặn hết phần đường đang thi công nhưng rất nhiều người dân vẫn liều mình lách qua.
Nhiều chủ phương tiện còn điều khiển phương tiện lên ngọn "núi" đá cao trên 2 mét.
Những tấm đan bê tông với những cọc sắt nhọn hoắt mà lực lượng thi công đặt tại công trường khá nguy hiểm nhưng nhiều phương tiện vẫn hồn nhiên băng qua.
Một số người dân sinh sống tại đây cho biết, từng ghi nhận trường hợp tay bị xước, áo rách do va quệt vào những cọc thép.
Dù đơn vị thi công chăng dây cảnh báo nguy hiểm, không cho các phương tiện di chuyển vào công trường nhưng do đường quá tắc nên người dân buộc phải liều mình.
Một tài xế xe ôm công nghệ không tuân thủ luật giao thông, đi vào đường cấm, vào khu vực nguy hiểm.
Sau một hồi nấn ná xem có điều khiển xe máy vượt qua chướng ngại vật nguy hiểm thì người đàn ông này đã băng qua một cách khá khó khăn.
Nhiều người đi bộ đã phải leo trèo vất vả để băng qua đường.
Trao đổi với chúng tôi, chị Tâm, một người dân sống gần công trường cho biết: "Đang làm đường, biết là nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng chẳng có cách nào nữa nên đành phải leo trèo như thế này".
Những người dân sinh sống tại khu vực này cho rằng việc leo trèo hoặc vượt qua những "núi" đá là chuyện bình thường. Họ chỉ mong công trình sớm hoàn thiện để thuận tiện giao thông.
Biển báo nguy hiểm được dựng lên tại nhiều vị trí nhưng vẫn không cản bước được người tham gia giao thông vào công trường.
Một cô gái băng qua đoạn đường sình lầy.
Trong khu vực công trường xuất hiện hố sâu, những tấm bê tông nguy hiểm, đất đá cao như núi, sắt dài nhọn hoắt nhưng người dân vẫn làm ngơ.
Dự tính trong những ngày tới giao thông trên đường Phạm Văn Đồng sẽ có nhiều xung đột nên việc người dân đổ xô đi vào công trường sẽ còn tiếp diễn phức tạp.