Hà Nội: Con gái bị nhà chồng hành hạ đến hôn mê phải nhập viện, cha lên FB kêu cứu

Thế Long,
Chia sẻ

Nạn nhân cho biết đã nhiều lần bị chồng vũ phu đánh đập một cách tàn nhẫn, vụ việc mới đây do vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã khiến chồng ngồi lên cổ, người nhà chồng cũng xúm nhau lại đánh chị tới mức phải nhập viện.

Con gái bị nhà chồng đánh, cha lên facebook kêu cứu

Trong mấy ngày nay trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả kinh hoàng, nhân vật chính trong clip là một cô gái bị nam thanh niên và một nhóm người là nữ liên tục lao vào đòi hành hung. Không chỉ chửi bới thậm tệ, cấm quay phim, một số người phụ nữ cũng đòi lao vào “xử” cô gái. Mặc cho một số người hô lớn để can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục có những hành động vũ phu, thậm chí trong clip còn có những tiếng hô "đưa dao đây" để "thanh toán". Hậu quả của sự việc khiến cô gái phải nhập viện. Trong clip còn nhìn thấy cả vết máu của người quay vương trên chiếc điện thoại, cùng những lời đe dọa, chửi bới và đòn "tả xung hữu đột" của người chồng tên H. cùng mẹ chồng và các "chị em" khác bên nhà chồng.

Kèm theo đoạn clip là những dòng tâm trạng với lời cầu khẩn tha thiết của chủ nhân (tự nhận là bố nạn nhân) để yêu cầu pháp luật vào cuộc điều tra. Cũng theo thông tin chia sẻ, sự việc diễn ra tại thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

“Ôi pháp luật ơi cứu con tôi với! Con tôi là Phạm Thị Huyền My lấy chồng về phải dòng họ gia đình ông Nguyễn V và Nguyễn Thị D đánh đập con tôi tàn sát dữ như con thú….. Mong các báo đài, báo phụ nữ cứu giúp con tôi”, chủ tài khoản facebook chia sẻ.


bạo hành
Những dòng tâm trạng đầy bức xúc của người cha có con gái mâu thuẫn với nhà chồng

Liên hệ theo số điện thoại của người đăng tải thông tin sự việc, người đàn ông giới thiệu là bố đẻ của nạn nhân xác nhận và cho hay, con gái ông là Phạm Thị Huyền My (SN 1995, trú tại thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị gia đình chồng hành hung, hiện đang nằm tại bệnh viện 103.

"Chồng ngồi lên cổ và đánh em"

Trưa 27/9, tiếp xúc với chúng tôi tại giường bệnh viện, My giọng nói vẫn còn yếu ớt cho biết, cô và người chồng sinh năm 1987 từng nhiều lần rạn vỡ, rồi lại được hàn gắn do sự giảng hòa của hai bên gia đình và cũng chỉ vì đứa con trai 2 tuổi : “Hôm đó (ngày 25/9), con ốm và khóc, chồng em đi chơi cờ bạc nên em gọi về. Em nói với chồng cho con ăn đỡ em, chồng bảo đây không phải việc của tao. Sau đó anh ấy vào trong giường nằm, anh ấy bảo viết đơn ly dị. Em bảo đồng ý và ngồi cùng con, chồng em viết đơn thứ nhất em không đồng ý. Lúc này con em buồn đi vệ sinh, khi quay lại thì chồng đã viết xong đơn thứ 2 rồi lên giường nằm. Khi em đang đọc đơn thì chồng ngồi lên cổ và đánh em luôn...”, My kể.

bạo hành
Bệnh nhân My đang nằm tại bệnh viện 103

Theo lời người mẹ trẻ, chỉ trong ngày hôm 25/9, cô phải chịu 3 trận đòn liên tục, đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội do chính tay My ghi lại để làm bằng chứng. Không chỉ chồng cô đánh mà thời điểm này phía gia đình nhà chồng My còn có đến 4 người khác lao vào cùng hành hạ cô một cách thậm tệ. 

Sự việc chỉ dừng lại khi My bị đánh đau và chạy sang một nhà hàng xóm kêu cứu, giúp đỡ. Sau đó anh trai My đến và đưa cô lên trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa My đi bệnh viện cấp cứu. Hiện My đang nằm tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện 103 trong tình trạng vẫn còn hoảng loạn, muốn ngồi lên và di chuyển đều phải có người trợ giúp.

hanh ha
Hình ảnh những người phụ nữ phía nhà chồng đánh hội đồng mình, được chính cô gái tự quay lại bằng điện thoại. Chiếc điện thoại còn vương cả vết máu.

Bà Lê Thị Hương – mẹ nạn nhân Huyền My không khỏi xót xa khi nhiều ngày nay con nhìn con đau đớn, có lúc bị hôn mê sâu. “Hôm xảy ra sự việc tôi đang đi đám tang ở Chí Linh (Hải Dương). Nhận được điện thoại từ con trai út báo tin cái My bị nhà chồng đánh ngất xỉu và đang được đưa đi cấp cứu, tôi rụng rời chân tay. Lúc ngồi trên xe để về Hà Nội, trong người tôi như lửa đốt. Tôi chỉ muốn chuyến xe đi nhanh, thật nhanh hơn nữa. Con tôi bị hôn mê đến cả ngày hôm bị đánh. Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng con gái xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phải đưa con đi viện vì con bị chồng đánh. Tôi cũng hỏi bác sỹ tình hình bệnh tình của cháu nhưng các bác sỹ chỉ nói, hiện tại sức khỏe của My còn yếu và cần theo dõi thêm”, bà Hương đau đớn.

bạo hành
Người mẹ đau đớn kể về con

Theo các bác sỹ, hiện tại bệnh nhân My bị đa chấn thương phần mềm và còn phải nằm bệnh viện thêm vài ngày nữa để theo dõi bệnh án.

Chiều 27/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hòa – Trưởng công an xã Bích Hòa cho hay: “Sáng hôm chủ nhật chúng tôi có đi làm, khoảng 12h ngày 25/9, tôi nhận được điện báo của chủ tịch hội phụ nữ của xã về việc gia đình anh Hoàng là chồng và chị My là vợ có mâu thuẫn xô xát nên đã cử cán bộ đến để ngăn chặn. 

Gia đình này họ có sự va chạm, mâu thuẫn từ lúc 10h sáng hôm đó, đến trưa lại tiếp tục. Theo tìm hiểu thì có sự va chạm giữa mẹ chồng con dâu, chị này có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng. Hai bên có gây thương tích cho nhau, cán bộ đến thì chị My đã được chị chủ tịch hội phụ nữ bảo đi sang một nhà hàng xóm. Chúng tôi đến tìm hiểu và can ngăn, lập biên bản ngăn chặn yêu cầu không được tiếp diễn”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, mẹ chồng và chồng chị My có bị thương tích nhưng phía bên này không có đơn trình báo. Vì vậy cơ quan công an vẫn chưa vào cuộc.

Chia sẻ