Hà Nội: Chồng truy sát, chém đứt lìa 4 ngón tay, rách đầu vợ trước mặt 2 con nhỏ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Người vợ bị chồng chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhưng bi kịch ấy không phải bây giờ mới diễn ra, chị đã bị chồng rất nhiều lần đánh đập, hành hung không thương tiếc.

Chém vợ đứt 4 ngón tay, hàng chục vết thương trên mặt và người

Sáng 10/7, người dân thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội bàng hoàng chứng kiến cảnh người đàn ông truy sát và gây thương tích cho vợ trước sự chứng kiến của hai đứa con nhỏ cùng nhiều bà con hàng xóm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thiết (SN 1984) và đối tượng gây án chính là chồng chị Thiết tên là Nguyễn Hữu Chính (SN 1982), cùng ngụ tại địa chỉ trên.

chém vợ
Chị Thiết đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Hậu quả của vụ truy sát khiến chị Thiết bị ngất xỉu ngay tại chỗ, với nhiều vết thương trên tay, đứt lìa 4 ngón tay, vỡ xương hàm và hàng chục vết thương tích trên đầu, chị được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chị Thiết được đưa đi cấp cứu tại tại Bệnh viện Việt- Đức. Hiện tại chị Thiết vẫn đang hôn mê, các bác sĩ mất rất nhiều thời gian vệ sinh các vết thương.

Đứng bên cạnh chăm sóc con dâu, bà Độ Thị Lợi cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, bà và chị gái của nạn nhân lập tức gọi xe đưa chị Thiết đi cấp cứu, trong lòng đầy nỗi tức giận với đứa con trai hung dữ.

chém vợ
Bà Lợi buồn bã khi nói về đứa con trai gây ra thương tích cho vợ mình

Bà Lợi không ngớt lời than thở: “Khổ thân đứa con dâu tôi, thằng chồng gây án cho vợ, ai lường trước được sự việc đau lòng thế này. Không biết sao nó có thể gây ra nông nỗi như vậy với vợ con nó cơ chứ”. 

“Cứ thấy vợ là hành hung”

Cũng có mặt tại Khoa chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Việt Đức để chăm em gái, chị Nguyễn Thị Ngoạn không tránh khỏi sự tức giận với em rể và đau đớn, xót xa cho biết, hơn 1 ngày nay vì đau đớn nên đôi khi có hồi tỉnh nhưng chị Thiết đã không thể nào chợp mắt được.

chém vợ
Chị Ngoạn đang chia sẻ với PV về sự việc đau lòng.

Theo chị Ngoạn, em gái chị là con thứ 3 trong gia đình có 5 chị em. Chị Thiết là người con gái hiền lành, lấy chồng thì theo chồng và nhất mực yêu thương chồng con. Nhưng số phận của người phụ nữ này đã không được một ngày hạnh phúc kể từ khi lấy chồng.

“Em tôi lập gia đình đến nay cũng đã gần 10 năm. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình chưa ngày nào được vẹn tròn hạnh phúc. Chồng nó suốt ngày cờ bạc, bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đồng nào lại nướng vào cờ bạc. Thiết nó nhẫn nhịn nhiều vì nghĩ đến 2 đứa con nhưng chồng nó thi thoảng lại trút những trận đòn vô cớ lên vợ. Không những thế chồng lại hay ghen tuông vô cớ, em tôi đi đường chào hỏi, cười nói với ai mà chồng bắt gặp thì hôm đó về cũng ăn đòn, có lần ngất xỉu phải đi viện cấp cứu" chị gái của nạn nhân đau buồn kể. 

Cũng theo chị Ngoạn, đầu năm vừa rồi, vì phải chịu nhiều trận đòn thập tử nhất sinh một cách vô cớ của chồng và gia đình phải đưa đi cấp cứu nên chị Thiết đã đưa 2 con về nhà ngoại sinh sống. Một mình chị vừa đi đánh giấy ráp thuê cho một xưởng mộc, vừa làm cả mẫu ruộng rồi chăm cho 2 con. 

“Thế nhưng nó thường xuyên bị chồng chặn đường đi làm rồi đuổi đánh nhưng không dám nói với ai trong gia đình. Cách đây ít hôm hai chị em ngồi tâm sự với nhau nó bảo nghĩ giận chồng lắm nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ không có bố lại thương nên bảo để ít hôm xem chồng có thay tính đổi nết không thì lại về ở với nhau nếu mà vẫn bài bạc như thế thì sẽ viết đơn ra tòa ly hôn. Ai ngờ đến hôm qua thì bị chồng nó chém ra nông nỗi này. Có lần gần đây nhất, em tôi bị chồng kéo lê ra giữa đường đánh đập, bố tôi phải đưa đi cấp cứu”, chị Ngoạn đau xót kể.

chém vợ
Thi thoảng chị Thiết mở mắt ngước nhìn xung quanh

Theo kết quả điều trị tại bệnh viện Việt Đức, chị Thiết bị chồng chém khâu hơn 10 mũi trên đầu, trên mặt cũng bị chém 1 vệt dài khâu hơn 10 mũi và hai cánh tay bị chém rách nhiều nơi khâu hàng chục mũi. 4 ngón tay của chị cũng bị chồng chém lìa đã được các bác sĩ nối lại. 

Được biết, ngay sau khi gây ra sự  việc đau lòng, Chính rời khỏi địa phương. Nhưng sau đó đã đến trụ sở Công an huyện Thạch Thất xin đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ