Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân "về trời"

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Chợ cá Yên Sở từ nhiều ngày nay bất ngờ nhộn nhịp với cá chép đỏ từ nhiều tỉnh thành nhập về Hà Nội, phục vụ nhu cầu cúng và thả cá trong ngày 23 tháng Chạp.

Cá chép đỏ là một trong những lễ vật trong ngày cúng Táo quân về trời (23/12 Âm lịch) của bất cứ gia đình nào. Chính vì vậy, dịp này tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai - Hà Nội) đã vô cùng nhộn nhịp với các hoạt động mua/bán cá chép đỏ.

Video: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 2.

Từ 4-5 ngày gần đây tại chợ cá Yên Sở bất ngờ xuất hiện việc các tiểu thương kinh doanh cá chép đỏ phục vụ nhu cầu cúng Táo quân của người dân Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 3.

Từ 3-4h sáng, khi các xe ô tô chở cá chép từ nhiều tỉnh thành như: Nam Định, Phú Thọ... vận chuyển về chợ thì hoạt động mua/bán lại diễn ra tấp nập.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 4.

Theo nhiều tiểu thương tại chợ cho biết, tất cả các xe ô tô tải chở cá chép ngay khi đến chợ đã lập tức được các tiểu thương nhập hết.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 5.

Nhiều người cho hay, năm nay mưa bão nên việc nuôi trồng của người nông dân gặp ít nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cá cung ứng ra thị trường vẫn đảm bảo đẹp mã, màu sắc sặc sỡ, trọng lượng đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 6.

Hiện tại, cá chép tại chợ cá Yên Sở bán ra với giá từ 150.000 - 170.000 đồng/kg.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 7.

Rất nhiều tiểu thương từ các tỉnh khác như: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên... đã có mặt tại chợ để mua buôn về bán lẻ lại cho người dân.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 8.

Mỗi tiểu thương mua từ vài chục kg đến vài tạ, tất cả đều được thực hiện nhanh gọn.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 9.

Để vận chuyển cá chép đỏ, người dân phải đưa vào nilon bơm oxy hoặc cho vào thùng lớn trên ô tô. Nếu không bảo quản cẩn thận cá sẽ bị ngạt, chết.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 10.

Cá chép được chọn lựa rất kỹ những con to, đẹp, vẩy bóng khi bán sẽ được giá cao hơn.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 11.

Theo chị Thủy (chủ một quầy bán cá), để phục vụ nhu cầu của người dân, chợ tập trung bán cá chép từ ngày 21 đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, nhộn nhịp người mua kẻ bán từ lúc 2-3 giờ sáng.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 12.

"Người buôn đi chọn cá rất kĩ, cẩn thận, loại cá được chọn bắt buộc phải là cá khỏe, không được bong vẩy, màu vàng bóng, đỏ rực", chị Thủy cho biết.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 13.

Đặc biệt, có những loại cá đẹp mã, có vẻ ngoài bóng bẩy có giá trên 200.000 đồng/kg. Người dân mua lẻ phải trả khoảng 30.000 đồng/3 con cá.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 14.

Cảnh tấp nập chợ cá dù còn 2 ngày nữa đến Táo quân "về trời".

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 15.

Những con cá chép khỏe mạnh sẽ được lựa chọn và giúp các gia đình làm lễ tiễn ông Táo về trời.

Hà Nội: Chợ cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày tiễn Táo quân về trời - Ảnh 16.

Theo quan niệm dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên Thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng gia đình ở dưới hạ giới. "Phương tiện" để ông Công ông Táo di chuyển lên trời là cá chép giấy hoặc cá chép sống. Vì vậy cứ vào những ngày này, chợ cá chép lại vô cùng sôi động.

Chia sẻ