Hà Nội: Bến đò bỗng trở thành bãi tắm giải nhiệt mùa hè cho người dân
Thời tiết ngày càng nắng nóng, thay vì lựa chọn đi công viên nước và các bể bơi trong thành phố, nhiều người dân đã chọn giải pháp ra sông hồng tắm mát mỗi buổi chiều, nhiều phụ huynh còn đem theo con nhỏ, bất chấp nguy hiểm rình rập.
Bến đò Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ 4h30 chiều thu hút nhiều người đến tắm, đa số là thanh niên và những gia đình có trẻ nhỏ.
Từ khi còn chưa tắt nắng, nhiều gia đình đã ra bến đò để giải nhiệt
Rất nhiều trẻ nhỏ vui chơi ngay sát mép nước dưới sự theo dõi của người lớn
Nơi đây như thiên đường vui chơi của các trẻ nhỏ sau ngày dài nóng bức
Theo một người dân sinh sống tại khu vực cho biết, trẻ nhỏ ở đây được tiếp xúc với nước từ rất nhỏ, nên hầu hết các cháu nhỏ đều biết bơi
Nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ cho tiếp xúc với nước ngay từ rất nhỏ
Tại nơi đây, các trẻ nhỏ sẽ được chính những người lớn trong gia đình dạy bơi và kèm các cháu.
Kể cả những bé gái cũng được gia đình cho đến để tập bơi
Nhiều thanh niên sinh sống tại nơi đây cũng đến bến đò để tắm
Khi tiến ra xa bờ khoảng 10m thì nước khá sâu, nên các thanh niên có thể nhảy xuống nước mà không sợ chạm đáy hay vào đập vào đá
Rất nhiều pha nhào lộn được thực hiện bởi những thanh niên nơi đây
Theo người dân cũng cho biết, hiện tại chưa phải thời gian đỉnh điểm của nóng nên ở đây chưa đông, khoảng thời gian khi học sinh được nghỉ hè và thời tiết vào hè thì nơi đây đông không khác gì bãi biển