Hà Nội: Bé trai nhập viện vì gạch ốp tường chung cư Tân Tây Đô rơi trúng đầu

TRẦN TUẤN,
Chia sẻ

Phần sắc nhọn nhất của viên gạch ốp tường rơi thẳng vào đầu cháu bé. Máu chảy rất nhiều nên gia đình phải đưa cháu nhập viện.

Sự việc diễn ra vào lúc 18h30 ngày 19.5 tại tầng 6, tòa nhà CT1B, chung cư Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội). Khi đó, cháu Vũ Quốc Đ. (9 tuổi) đang chơi đùa cùng 5 cháu bé khác tại khu vực thang máy thì bất ngờ một viên gạch men ốp tường rơi vào đầu một cháu bé cao lớn hơn, vỡ đôi ra, sau đó phần sắc nhọn nhất của viên gạch trúng thẳng đầu cháu Đ.

Máu chảy rất nhiều khiến cháu Đ hoảng sợ, gia đình phải đưa cháu nhập viện ngay.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Vũ Thị Thu Phương (Đan Phượng, Hà Nội), bác ruột của cháu bé cho biết: “Cháu Đ. phải khâu 3 mũi, vết thương dài 6cm và hở. Sau khi chụp CT cắt lớp, bác sĩ cho biết phải tiếp tục theo dõi trong vòng 1 tuần”.

Hà Nội: Bé trai nhập viện vì gạch ốp tường chung cư Tân Tây Đô rơi trúng đầu  - Ảnh 1.

Phần sắc nhọn của viên gạch rơi trúng đầu cháu bé. (Ảnh: gia đình cung cấp)

Cũng theo chị Phương, khi gia đình trích xuất lại camera của tòa nhà thì chỉ vài giây trước đó, cháu Đ. ngước mặt lên nhìn cháu bé lớn hơn. “Nếu viên gạch rơi xuống trước mấy giây, không biết điều gì sẽ xảy ra?”, chị Phương bức xúc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Thoan – Trưởng ban quản trị chung cư Tân Tây Đô cho biết, đã nắm được sự việc vào ngay buổi tối ngày hôm qua, sau khi trao đổi với trưởng tầng 6 của tòa nhà CT1B.

“Tôi đang đi công tác nhưng hiện tại đang về Hà Nội. Ngay trong chiều nay, tôi sẽ đến thăm hỏi gia đình cháu bé và nắm bắt trực tiếp sự việc”, ông Thoan cho biết.

Liên quan đến vấn đề người dân phản ánh gạch ốp tường của chung cư khi gõ vào kêu thành tiếng rộp rộp, cảm giác như rỗng ở bên trong, vị trưởng ban quản trị khẳng định sẽ báo cáo chủ đầu tư và yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ chất lượng công trình.

Chia sẻ