Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng!

H.H,
Chia sẻ

Hà Hồ thừa nhận lấy chuyện hẹn hò Kim Lý để PR, Linh Chi cố ý đăng hình tay trong tay với người đàn ông giấu mặt khiến tin đồn chia tay Lâm Vinh Hải rộ lên. Công chúng đã rơi vào cái bẫy trò chơi ái tình cút bắt của họ rồi.

Hồ Ngọc Hà là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt. Đồng thời, cô cũng là "nữ hoàng thị phi". Kể từ khi chính thức bước chân lên sân khấu ca hát, những tin đồn tình ái đã bám riết lấy Hà Hồ. Phần lớn những cuộc tình tin đồn ấy, tiếc thay, đều là sự thật. Nhiều bí ẩn nhất như mối tình ngoài luồng của cô với nam ca sĩ Huy MC trong lúc anh chàng đào hoa này vẫn đang là chồng của ca sĩ Thu Phương, thì cuối cùng, sau 13 năm, cũng được chính Huy MC thừa nhận. Gay cấn như cuộc tình với đại gia Chu Đăng Khoa thì "phút 89" vẫn cứ lộ diện chân tướng. Hà Hồ từng nhiều lần chia sẻ, cô bị những tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống và nhiều tin đồn về cô không đúng sự thực. Hay như mới đây cô tâm sự: "Có nhiều chuyện xảy ra mà bản thân không thể ngờ đến, tất cả cũng từ những miệng lưỡi mà thôi. Có những câu chuyện bình thường nhưng khi qua những miệng lưỡi thì trở nên kinh khủng." Nhưng có lẽ, Hồ Ngọc Hà đã quên mất, hầu như những chuyện kinh khủng từ "miệng lưỡi" ấy cũng có sự góp phần của cô.

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 1.

Điển hình như scandal kéo dài hơn một năm trời với đại gia kim cương. Nếu như ngay từ đầu, Hồ Ngọc Hà không chối bay chối biến, hết khẳng định quan hệ với đại gia chỉ là bạn bè khi bị lộ ảnh hôn trong quán bar đến việc đổ cho "ai đó" đã hãm hại mình khi bị lộ ảnh cùng đại gia đi mua sắm ở nước ngoài, thì có lẽ chiến dịch tẩy chay Hồ Ngọc Hà trên diện rộng đã không xảy ra. Cũng như, nếu ngay từ đầu, Hồ Ngọc Hà thừa nhận cuộc tình của mình là sai trái thay vì tạo tin giả là đại gia và vợ đã chia tay, thì cô đã không nhận về những lời cay nghiệt từ miệng lưỡi thế gian. Để rồi, khi cuộc tình đại gia - chân dài kết thúc, chưa cần biết ai "đá" ai, ai "phụ" ai, người ta chỉ thấy đại gia quay về với vợ để bồi thêm những cú mỉa mai về phía "nữ hoàng giải trí".

Hơn nửa năm sau khi kết thúc mối quan hệ ồn ào, Hồ Ngọc Hà lại đặt chân vào một cuộc ồn ào khác với bạn diễn Kim Lý trong MV "Cả một trời thương nhớ". Có chăng, sự ồn ào lần này mang nhiều màu sắc tích cực, đồng thời là sự ồn ào được ủng hộ đầu tiên trong 13 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà. Cư dân mạng đã phát hiện ra những bằng chứng có tính xác thực gần như tuyệt đối về mối quan hệ đặc biệt này, như việc Hà Hồ và Kim Lý đi cùng nhau trong chuyến lưu diễn tại Mỹ hồi tháng 7, hay việc Hà Hồ sang Thụy Điển thăm gia đình Kim Lý và thân thiết với mẹ của nam diễn viên Việt Kiều. Nếu chỉ là đồng nghiệp thông thường hay bạn bè khác giới, hẳn không ai lại lặn lộn hàng chục nghìn ki-lô-mét chỉ để đến thăm gia đình của nhau cho biết. Nhất là khi tin đồn tình ái của cả hai đang rầm rĩ khắp mạng xã hội.

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 2.

Hà Hồ khiến người hâm mộ và công chúng phải chưng hửng khi chính thức đăng đàn trên báo chí khẳng định việc cố ý lấy chuyện hẹn hò Kim Lý để PR.

Song, một lần nữa, Hà Hồ lại khiến người hâm mộ và công chúng phải chưng hửng khi chính thức đăng đàn trên báo chí khẳng định việc cố ý lấy chuyện hẹn hò Kim Lý để PR cho liveshow Love Songs. Cô phát ngôn: "Thời điểm tôi giới thiệu Cả một trời thương nhớ, cũng có nhiều nghệ sĩ từ có tên tuổi đến những giọng ca trẻ tung MV. Do đó, cả ê-kíp phải lên kế hoạch mình phải làm gì để tạo sự tò mò ngoài việc đảm bảo chất lượng nghệ thuật. Dĩ nhiên, "chiêu trò" đó phải xứng đáng chứ không phải những điều vớ vẩn hay rẻ tiền như mọi người thường mặc định."

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 3.

Chưa bàn đến chiêu trò tình ái mà Hà Hồ tung ra trước thềm liveshow mới này rẻ tiền hay không rẻ tiền, nhưng nếu thực sự chuyện hẹn hò với Kim Lý chỉ là "chiêu trò" thì xem ra Hà Hồ đã rất kì công. Kì công từ việc đưa Kim Lý đi cùng trong chuyến lưu diễn kéo dài ba tuần ở Mỹ, kì công từ việc thường xuyên tạo ra những tương tác gây sự chú ý trên mạng xã hội với Kim Lý để fan phải "phát cuồng", kì công đến việc bay sang Thụy Điển chỉ để chụp một bức hình với mẹ Kim Lý để tạo thêm bằng chứng cho "chiêu trò" thêm phần hấp dẫn. Và kì công hơn cả là tổ chức hẳn một chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại Côn Đảo với Kim Lý, rồi kì công để cho bức ảnh mặc bikini được Kim Lý cõng trên lưng ngọt ngào y như các sao Hollywood bị lộ ra theo con đường "rò rỉ".

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 4.

Phải chăng, Hà Hồ muốn nói: bức ảnh này cũng chỉ là dàn dựng, từ cách chụp hình cho đến cách thức nó lọt ra ngoài?

Công chúng không tin vào phát ngôn lần này của Hà Hồ, cũng như họ từng không tin vào những phủ nhận của cô với những cuộc tình ồn ào trong quá khứ. Nhưng tin hay không tin không quan trọng. Điều quan trọng là, nếu như Hồ Ngọc Hà chủ động mang chuyện ái tình ra làm trò chơi cút bắt dư luận, mồi chài dẫn dụ sự tò mò thọc mạch của họ chỉ để bán vé ca nhạc thì cô cũng cần chấp nhận cái giá của cuộc chơi: đó chính là nhu cầu phá khóa cánh cửa đời tư của cô từ đám đông ngày càng mạnh mẽ. Thế nên, nếu có "những chuyện xảy ra không thể ngờ đến", chỉ là vì cô không suy đoán được mọi hệ quả của trò chơi do chính cô tạo ra mà thôi.

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 5.

Nếu Hồ Ngọc Hà chủ động mang chuyện ái tình ra làm trò chơi cút bắt dư luận, mồi chài dẫn dụ sự tò mò thọc mạch của họ chỉ để bán vé ca nhạc thì cô cũng cần chấp nhận cái giá của cuộc chơi: đó chính là nhu cầu phá khóa cánh cửa đời tư của cô từ đám đông ngày càng mạnh mẽ.

Không đủ trình độ để tạo ra chiêu trò đẳng cấp như Hà Hồ, nhưng Á hậu Linh Chi dường như cũng thích thú với trò chơi cút bắt dạng này. Scandal tình ái với nam vũ công Lâm Vinh Hải chưa bao giờ ngủ yên trong suốt nửa năm qua cũng vì thế. Trong khi Lý Phương Châu, người khơi ngòi nổ scandal đã im lặng sau khi "khai chốt", thì Linh Chi lại liên tục đăng đàn "mắng mỏ" vợ cũ bạn trai lẫn dư luận. Thay vì im lặng, Linh Chi lại thích phát ngôn để kích động anti-fan. Nhưng khi đã mất công nói, Linh Chi lại chẳng một lần nói thẳng tất cả sự tình. Á hậu kiêm diễn viên cứ thích lập lờ, lấp lửng, "bóng gió", "đá xéo" hơn là ba mặt một lời cho thiên hạ thấu tỏ. Có lẽ, nếu mọi chuyện thấu tỏ, người ta đã quên cô từ lâu.

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 6.

Có lẽ, nếu mọi chuyện thấu tỏ, người ta đã quên Linh Chi từ lâu.

Và mới đây, để tăng thêm phần kịch tính cho cuộc tình ồn ào, Linh Chi đã cho đăng tải bức hình tay trong tay cùng một người đàn ông giấu mặt với dòng "caption" đầy âu yếm đến kinh ngạc kèm theo hastag "mylove" (tình yêu của em). Cùng ngày, Lâm Vinh Hải thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân từ hình đôi chụp cùng bạn gái sang chân dung của mình. Hai động thái này khiến dư luận "ồ" lên phấn khích vì cho rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Nhưng những người tinh ý đã không vội mừng khi động thái của Linh Chi lẫn Lâm Vinh Hải có chút khó hiểu. Bởi trước đó chỉ vài ngày, cặp đôi vẫn còn đăng ảnh "nắm tay nhau đi khắp thế gian". Cũng như hơn nửa tháng trước, Lâm Vinh Hải còn khẳng định không ân hận vì đã yêu Linh Chi trong một cuộc họp báo ra mắt phim mới. Hơn nữa, giả dụ Linh Chi có người đàn ông khác và đã chia tay Lâm Vinh Hải, lẽ nào cô lại thiếu khôn ngoan đến mức công khai tình mới một cách chóng vánh và lộ liễu đến thế.

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 7.

Giữa lúc đám đông đang ồn ã về mình, Linh Chi lại tiếp tục thói quen nhắn nhủ bằng triết lý quen thuộc: "Đèn nhà ai nấy sáng đi, mở rộng tấm lòng ra yêu thương nhau một chút nếu không làm mọi chuyện được tốt đẹp lên và cứ nghĩ: "Cuộc sống của chính mình là một chuỗi kết quả của những gì mình lựa chọn". Bởi vậy khi người trong cuộc chưa lên tiếng thì cũng mong các bạn tôn trọng. Đó là sự riêng tư của mỗi người. Chuyện gì cũng có hai chiều hướng tích cực và tiêu cực nên hãy để mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Cám ơn các bạn quan tâm dù tốt, dù xấu!"

Thú vị ở chỗ, mong khán giả tôn trọng sự riêng tư, mong khán giả mở rộng tấm lòng ra yêu thương mình, nhưng chính Linh Chi lại thích phô bày sự riêng tư, thậm chí cố ý trưng trổ một cách thiếu cần thiết để "kích thích" dư luận như cách cô công khai khoe bức hình và dòng chú thích âu yếm với người đàn ông giấu mặt kia. "Sự riêng tư" phải là sau cánh cửa, chứ sao lại ở ngoài đường. Khi sự riêng tư được mang ra đường một cách cố ý thì người ta gọi đó là "chiêu trò".

Hà Hồ, Linh Chi: Đừng mang ái tình ra làm trò chơi cút bắt với công chúng! - Ảnh 8.

Bức ảnh được công chúng cho rằng Linh Chi cố ý đưa ra để làm "mồi" chọc dư luận.

Và cũng như "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà thôi, đã chơi chiêu thì phải chấp nhận bị "phản chiêu". Đã chấp nhận mở toang mọi cửa nả của căn nhà mình, thì cũng phải chấp nhận người qua đường sẽ tò mò ghé mắt vào xem. Đó là cái giá của showbiz.

Chia sẻ