Gửi 200 tin nhắn tỏ tình với đồng nghiệp nam, đối phương im bặt không phản ứng khiến cô gái hóa điên gây rối nơi công cộng

Jia You ,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng nếu phụ nữ chủ động theo đuổi đàn ông thì phần trăm thành công sẽ cao hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp này là ngoại lệ. Sau khi gửi 200 tin nhắn tỏ tình với đồng nghiệp nhưng không được hồi đáp, người phụ nữ này đã không thể tỉnh táo.

Gần đây, một người phụ nữ họ Vương sinh sống ở thành phố Hoài An, Giang Tô, Trung Quốc đã phải lòng một đồng nghiệp nam trong công ty. Cô lấy hết can đảm để gửi cho anh 200 tin nhắn tỏ tình, nhưng đáng tiếc lại không nhận được bất cứ phản ứng nào và khiến cho cô Vương bị kích động.

Theo thông tin được biết, khoảng 10 tối ngày 30/7 vừa qua, nhân viên ga tàu điện ngầm Nam Kinh nhận được thông báo rằng có một người phụ nữ gây rối trên tàu và luôn miệng văng tục khiến hành khách hoảng sợ. Sau khi tàu dừng ở trạm Liễu Châu, lực lượng an ninh đã nhanh chóng tìm thấy người phụ nữ này và đưa ra khỏi tàu. Vừa nhìn thấy, các nhân viên an ninh nhận ra người này không được tỉnh táo. Cô đi chân trần, đầu tóc bù xù và liên tục nhảy nhót với thái độ vui mừng.

Gửi 200 tin nhắn tỏ tình với đồng nghiệp nam, đối phương im bặt không phản ứng khiến cô gái hóa điên gây rối nơi công cộng - Ảnh 1.

Từ cuộc trò chuyện đơn giản, nhân viên an ninh nghi ngờ cô có vấn đề về thần kinh. Sau một lúc, người này hét lên và muốn uống nước, nhân viên an ninh nhanh chóng đáp ứng và đưa đến văn phòng để xử lý. Chưa ngừng ở đó, cô tiếp tục la toáng lên và nói rằng điện thoại đã bị đánh cắp. Sau đó, nhân viên an ninh nhận được thông báo tìm được chiếc điện thoại và đôi dép, cho rằng đó là của người phụ nữ kia. Ngay lập tức, họ dùng điện thoại để liên lạc với bố cô và biết rằng người phụ nữ này họ Vương, 24 tuổi, người Hoài An, vừa tốt nghiệp đại học và đang là lập trình viên của một công ty công nghệ.

Gửi 200 tin nhắn tỏ tình với đồng nghiệp nam, đối phương im bặt không phản ứng khiến cô gái hóa điên gây rối nơi công cộng - Ảnh 2.

Bố cô thông qua điện thoại nói với nhân viên an ninh, con gái vừa đi làm đã phải lòng một đồng nghiệp nam. Cách đây vài ngày, cô Vương dùng hết can đảm để nhắn 200 tin tỏ tình với người kia. Tuy nhiên, anh đồng nghiệp không mảy may phản ứng. Từ đó trở đi, tâm trạng cô Vương thất thường, nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ rằng tinh thần của cô rối loạn như thế. Khi ở trong phòng thông tin, cô Vương không ngừng đòi thức ăn, la hét đủ thứ. Nhưng một lúc sau, tinh thần cô dần ổn định và im lặng. Vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau 31/7, gia đình cô Vương lập tức đến trạm tàu điện ngầm Liễu Châu đón con và đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra.

(Nguồn: ThePaper)

Chia sẻ