Tập cuối của "Nữ thần lửa Jung Yi" vừa kết thúc bằng chuyến đi của Jung (Moon Geun Young) sang Nhật Bản và không hẹn ngày trở lại.
Trong tập 31 của "Nữ thần lửa Jung Yi", nhân vật Tae Do của Kim Bum đã qua đời sau khi cứu Jung (Moon Geun Young).
Trong tập 30 của "Nữ thần lửa Jung Yi", Jung (Moon Geun Young) đã bị chính người cha ruột của mình từ chối.
Trong tập 29 của "Nữ thần lửa Jung Yi", cuối cùng Jung và Lee Kang Chun cũng phát hiện ra sự thật về mối quan hệ giữa 2 người.
Trong tập 17 của "Nữ thần lửa Jung Yi", Jung (Moon Geun Young) đã cứu Lee Yook Do ngay trước khi án tử hình được thi hành.
Trong tập 26 "Nữ thần lửa Jung Yi", Lee Kang Chun đã phải quỳ dưới chân Jung để xin cô hãy cứu con trai hắn.
Trong tập 25 "Nữ thần lửa Jung Yi", Jung đã bị Ma Poong - thuộc hạ của Kang Chun phát hiện chính là con ruột của ông ta.
Vết thương của Moon Geun Young vẫn chưa thực sự hồi phục sau vụ tai nạn ngày 18/9 trên phim trường "Nữ thần lửa Jung Yi".
Trong tập 23 "Nữ thần lửa Jung Yi", Jung (Moon Geun Young) đã phát hiện ra rằng Kang Chun có liên quan đến cái chết của mẹ cô.
Trong tập 22 của "Nữ thần lửa Jung Yi", Gwang Hae (Lee Sang Yoon) đã thú nhận tình yêu của mình dành cho Jung (Moon Geun Young).