Góc khuất không thể sẻ chia cùng ai của những người mẫu chuyển giới

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Vì chưa có điều kiện phẫu thuật hoặc dùng hoóc-môn nên những người mẫu chuyển giới nữ phải đối mặt với nhiều rắc rối. Bên cạnh đó, làm việc trong quán bar, nhà hàng, họ phải luôn cảnh giác trước những cạm bẫy bủa vây khắp nơi.

Khi ánh đèn sân khấu bật lên, giữa ánh sáng xanh đỏ lập lòe, không gian quán bar vui nhộn, những người mẫu chuyển giới nữ của nhóm IGirls lần lượt bước ra, khoe trọn sắc vóc không thua kém gì hầu hết những cô gái ngoài kia.

 - Ảnh 1.
Nhóm người mẫu chuyển giới nữ IGirls.

 - Ảnh 2.
Khi được biểu diễn và sống với giới tính thật, những người mẫu chuyển giới đều thấy rất hạnh phúc.

Họ sống hết mình và thấy được tự do tỏa sáng trên sàn diễn. Thế nhưng, bước qua màn đêm, khi ánh đèn vụt tắt, những cô gái chuyển giới lại trở lại với thực tại, với một cuộc sống vốn có rất nhiều nỗi buồn.

Mùa hè vẫn "kín cổng cao tường" để che giấu thân hình thô ráp

Trong những bài viết trước, chúng tôi từng có dịp gửi đến độc giả câu chuyện về La Lam Dương Tú Anh, hai cô gái chuyển giới từng tốn không ít nước mắt trong hành trình tìm lại chính mình. Và trong dịp tiếp xúc với các thành viên khác trong nhóm IGirls, chúng tôi mới hiểu rằng, khi phải sống trong cảnh "hồn Trương Ba, da Hàng Thịt", tất cả họ đều có những tâm sự chung giống nhau.

Nhiều thành viên trong nhóm mẫu chuyển giới này có điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa đủ khả năng làm phẫu thuật hoặc dùng hooc-môn thường xuyên. Vì thế, hình hài và thân xác họ luôn ở trong sự trái ngược đến cùng cực. Chẳng phải nói đến những vấn đề to tát, chỉ riêng chuyện thời tiết ngày càng nóng nực cũng đủ khiến họ phải "điên đầu".

 - Ảnh 3.
Vì thường xuyên phải ăn mặc kín đáo nên dù mới chớm hè, da của La Lam đã nổi rất nhiều mụn rộp.

La Lam (sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh, thành viên nhóm mẫu chuyển giới nữ IGirls) tâm sự, vì chưa dùng hooc-môn nên thân hình cô vẫn khá thô kệch và có nhiều khuyết điểm. "Mùa đông thì bọn mình tự do mặc đồ con gái hơn nhưng mùa hè thì rất khó tìm được trang phục phù hợp".

Dù trời rất nóng nhưng vì tay, chân nổi cơ bắp, gân guốc nên La Lam thường phải chọn trang phục kín đáo. "Mình phải mặc đồ dài tay cả ngày. Những lúc đi làm vất vả, không được nghỉ ngơi, mồ hôi ứa ra như tắm mà vẫn phải cố chịu đựng".

 - Ảnh 4.
La Lam sở hữu gương mặt khá xinh đẹp.

 - Ảnh 5.
Thân hình cô cũng khá mảnh dẻ.

 - Ảnh 6.
Tuy nhiên, những đường nét của thân xác con trai vẫn luôn lộ rõ mỗi khi để hở tay, chân.

 - Ảnh 7.
Vì thế, mỗi khi ra ngoài, dù nóng đến đâu, cô vẫn phải mặc áo dài tay và chiếc áo ngực dày cộp.

 - Ảnh 8.
La Lam tâm sự, cô rất khó chọn giày, dép vì cỡ chân quá lớn, nhiều khi dùng size lớn nhất vẫn không vừa.

 - Ảnh 9.
Có đôi lúc, mặc cảm về ngoại hình khiến cô cảm thấy rất buồn.

Cũng bởi ăn mặc quá nóng trong những ngày hè nên những người như cô cũng thường bị mọi người xung quanh soi mói, đàm tiếu. "Nếu ăn mặc mỏng manh, để lộ thân hình đàn ông thì sẽ bị mọi người cười chê là xấu xí. Nếu mặc nóng quá thì họ lại dè bỉu là mình có cảm nhận thời tiết khác người", Bảo Anh (thành viên khác trong nhóm) chia sẻ.

 - Ảnh 10.
Bảo Anh - Thành viên nhóm mẫu chuyển giới nữ IGirls. Ảnh: NVCC

Bảo Anh tâm sự, rất khó khăn cô mới tìm được một người đàn ông yêu mình thật lòng. Tuy nhiên, mỗi lần đi chơi cùng bạn trai, khi vô tình để lộ thân xác con trai, cô lại cảm thấy rất tự ti. "Có những lúc đi chọn quần áo, giày dép, đi đến mỏi chân mà không tìm được bộ đồ ưng ý vì người mình dù rất gầy nhưng khá thô và cao lớn hơn các bạn nữ. Những lúc ấy mình cũng lại thấy rất buồn, thương người yêu vì bỗng dưng phải chịu những bình phẩm không đúng và không đáng".

Vì mặc đồ quá nóng, da của các mẫu chuyển giới nữ hầu như đều bị mụn rộp. La Lam chia sẻ, vùng ngực của cô vì phải mặc áo ngực quá dày nên bị viêm ngứa, nổi nhiều mụn rất khó chịu. "Vùng kín thì do thường mặc quần nịt chặt để tránh bị lộ khi mặc váy, áo con gái nên rất khó chịu, hay bị viễm nhiễm, đau rát".

 - Ảnh 11.
Tú Anh - Trưởng nhóm Igirls.

Trong khi đó, Tú Anh cũng cho biết, vì phải thường xuyên trang điểm lớp phấn dày và đội tóc giả trong tiết trời nóng nực nên cô cảm thấy rất khó chịu. "Phấn đánh lên mặt rất nhanh bị trôi, lem luốc. Nhiều khi chỉ lơ là không để ý một chút là nhìn mặt mũi trông rất quái gở, xấu xí. Có lúc vì thế mà bị người xung quanh bình phẩm khó nghe, khiến mình rất buồn".

Đứng trước những hiểm nguy bị lạm dụng tình dục

Làm việc trong môi trường quán bar vốn tồn tại nhiều cạm bẫy, những mẫu chuyển giới nữ cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Tú Anh chia sẻ, thời gian cô làm nhân viên quán phục vụ tại quán bar ở Singapore, từng chứng kiến rất nhiều cảnh các người mẫu chuyển giới nữ vướng vào vòng lao lý một cách oan uổng. "Mình từng nhìn thấy rất nhiều cảnh khi công an tới, để tẩu thoát tang chứng, nhiều giang hồ thường nhét túi thuốc lắc vào người các cô mẫu chuyển giới Thái Lan, khiến họ bị bắt rất oan ức".

 - Ảnh 12.
La Lam, Tú Anh và Bảo Anh chụp ảnh cùng nhau.

Chưa kể, nhiều người đàn ông muốn tìm cảm giác lạ và cho rằng mẫu chuyển giới là những người dễ dãi nên bày cách lạm dụng tình dục. "Mình cũng từng bị gạ gẫm, suýt bị lạm dụng nhưng rất may có đồng nghiệp giúp đỡ nên không sao. Dù sao cũng rất buồn vì nghề và giới tính của mình vẫn còn nhiều người chưa thực sự hiểu và thông cảm".

Tú Anh là trưởng nhóm IGirls, cũng là người từng có 4 năm làm người mẫu. "Làm nghề này nhiều lúc cũng vất vả, cũng thấy tủi thân vì bị nhiều người ghét, kì thị nhưng vì miếng cơm manh áo, vì niềm yêu thích nên không bỏ được".

 - Ảnh 13.
Tú Anh chia sẻ, chỉ cần bước chân lên sàn diễn, những người mẫu chuyển giới phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ
.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những người mẫu của nhóm hầu hết chưa dùng hooc-môn. "Vì tụi mình rất sợ dùng phải các loại thuốc không đảm bảo, trôi nổi, gây ảnh hưởng cả ngoại hình lẫn sức khỏe", Bảo Anh tâm sự.

Tuy nhiên, họ cũng mày mò và tìm đến các loại thuốc có tác dụng kích thích hooc-môn con gái, chẳng hạn như thuốc tránh thai. La Lam chia sẻ, vì quá khao khát được trở nên xinh đẹp nên cô đã dùng thuốc tránh thai.

"Tuy nhiên, hiệu quả làm đẹp thì chưa thấy đâu mà mình bị đau đầu, tâm trí không tập trung, suýt bị tai nạn lúc đi đường vì bất cẩn và đầu óc cứ lâng lâng như bị say".

 - Ảnh 14.
La Lam kể chuyện buồn liên quan đến việc sử dụng thuốc tránh thai để làm đẹp.

Cả La Lam, Tú Anh và Bảo Anh đều chia sẻ, niềm mong ước lớn nhất của họ là được tiến hành phẫu thuật chuyển giới, được sống làm người phụ nữ thực sự. "Tuy nhiên, mình biết, số tiền để làm phẫu thuật rất lớn và thời gian để mình làm ra nó có lẽ sẽ rất dài. Vì thế, nhiều đêm nằm mơ, mình chỉ ước sao sáng mai thức dậy, thấy mình có một thân hình không quá thô cứng, gân guốc để có thể mặc đồ thoải mái trong những ngày hè nóng nực, chỉ ngần ấy thôi mình cũng thấy mãn nguyện lắm rồi".

Chia sẻ