Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này

Khánh Linh,
Chia sẻ

Người phụ nữ không ngờ rằng những việc làm của mình lại khiến bản thân rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Bà Kathy Cadle đến từ Sheffield Lake, Ohio (Mỹ), có sở thích tạo ra các búp bê trẻ con và bán chúng. Vấn đề là những con búp bê bà làm ra lại giống thật đến nỗi có người đã báo cảnh sát vì nghi ngờ bà buôn bán trẻ em.

Kathy Cadle bị cảnh sát nghi ngờ phạm tội buôn bán người vì có người cho rằng những búp bê bà làm là trẻ em thật.

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 1.

Chỉ vì những hình ảnh như thế này mà bà Kathy bị cảnh sát hỏi thăm.

Được biết, bà Kathy đang ở nhà nói chuyện qua mạng với cháu trai của mình thì bị cảnh sát đến gõ cửa "hỏi thăm". Viên sĩ quan cảnh sát nói với bà: "Có báo cáo nói rằng bà có buôn bán trẻ em sơ sinh", ngạc nhiên, bà Kathy đáp lại: "Anh đang đùa tôi đấy à?".

Viên cảnh sát, hạ sĩ Frank Goscewski, sau đó đã nghiêm túc nói với bà rằng anh đang điều tra về bà và đã thẩm vấn các bạn bè của bà cả ngày rồi. Bất đắc dĩ, Kathy mới vào nhà đưa cho viên cảnh sát "đứa bé".

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 2.

Một trong những bé búp bê do bà Kathy tạo ra.

"Tôi bảo, anh có muốn nhìn thứ mà anh đang muốn điều tra thực hư không? Thế là tôi đưa cho cậu ấy xem con búp bê và nói rằng người đã "tố cáo" tôi với cảnh sát chắc hẳn đã nhầm thứ mà tôi thực sự bán. Thấy vậy, anh cảnh sát ấy mới bật cười", bà Kathy chia sẻ với báo chí.

Thấy thứ Kathy đang bán là gì, viên cảnh sát cười và hiểu rõ mọi chuyện. Hạ sĩ Frank Goscewski sau đó đã rời khỏi nhà Kathy và an tâm biết rằng bà không phạm tội buôn bán người.

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 3.

Cũng khó trách người đã "tố cáo" Kathy, những búp bê bà làm thực sự quá giống thật.

Bà Kathy và chị gái mình, Rachel Smith, thường sơn búp bê em bé và bán chúng dưới tên thương hiệu là Bunny Bundles Reborns. Các bộ phận của búp bê được làm bằng nhựa vinyl đổ khuôn, sau đó được lắp ghép lại và sơn lên. Toàn bộ quá trình có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn thành.

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 4.

Các con búp bê được tạo ra từ nhựa vinyl và lắp ghép lại.

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 5.

Sau đó, búp bê được sơn vẽ để giống thật hơn.

Theo Kathy, bà đã quảng cáo các búp bê của mình và đăng lên một trang web chuyên đăng quảng cáo.

Sản phẩm mới nhất của bà có tên là Ethan, hiện đang được rao bán trên chợ điện tử eBay. Các búp bê Kathy bán có giá từ 200 đến 550 USD (khoảng 4,5 triệu đến 12,5 triệu đồng). Bà Kathy và chị mình cũng quyên góp một số búp bê cho các trung tâm điều dưỡng dành cho các bệnh nhân bị bệnh mất trí và Alzheimer.

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 6.

Các búp bê của Kathy và Rachel thường có giá từ 200 đến 500 đô la, thậm chí có thể lên tới 550 đô la.

Gõ cửa nhà dân vì nghi ngờ phạm tội, cảnh sát ngã ngửa khi biết sự thật này - Ảnh 7.

Những con búp bê có thể giúp điều trị bệnh nhân mất trí nhớ.

"Các bệnh nhân nói chuyện với các con búp bê và điều đó phần nào giúp họ nhớ về thời gian họ có con", Kathy nói với báo Fox 8 News. "Thật tuyệt vời khi nhìn cách mà họ phản ứng với búp bê".

Kathy và Rachel Smith thừa hưởng tình yêu với các búp bê trẻ em và truyền thống chế tác búp bê từ mẹ mình, Dolores. Kathy nói đùa: "Chị ấy thì được lên trang nhất của báo, còn tôi thì bị cảnh sát tra hỏi".

(Nguồn: Metro, Daily Mail, RT)

Chia sẻ