BÀI GỐC Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Bao nhiêu tuổi lập gia đình là vừa đẹp?

Anh ấy bảo nếu được thì cuối năm nay cưới luôn, 22 tuổi lấy là đẹp, đợi đến 23 lại là năm kim lâu. Nhưng em thì thấy mình vẫn còn ít tuổi, em muốn ổn định công việc đã...

23 Chia sẻ

Giữa hai người đàn ông này, em nên cưới ai?

,
Chia sẻ

Bạn Khánh bằng tuổi em và chúng em đã yêu nhau được 5 năm, không biết giờ còn yêu em mặn nồng không. Còn anh Đức hơn em 11 tuổi, xác định sẽ cưới em.

Em năm nay bước sang tuổi 24, em đã có bạn trai từ ngày học cấp 3. Bọn em quen nhau và hiểu nhau nhưng chưa có được cái gì ràng buộc sâu sắc, đó chỉ gọi là tình yêu thời học sinh. Nhưng chúng em cảm thấy rất vui mỗi khi ở bên cạnh nhau. Bạn ấy tên là Khánh.

Khi bạn ấy và em ra HN học thì chúng em ở cùng xóm trọ với nhau, em càng nhận thấy bạn đó là người tốt. Bạn ấy sống quá nhiều vì gia đình, anh chị em và với em.

Khi học năm thứ 2 thì bạn ấy đi nước ngoài, thời gian đó em đã phải khóc rất nhiều vì nhớ nhung bạn ấy. Bạn ấy thường xuyên gọi điện hỏi thăm em, ngày nào cũng vậy. Bọn em xa nhau 3 năm và em đã không hề để ý đến ai. Mặc dù em rất xinh đẹp, được nhiều người để ý nhưng em vẫn hy vọng và chờ đợi bạn em.

Cho đến ngày hôm nay em nhận được tình cảm từ anh Đức, hơn em 11 tuổi, công việc ổn định, thuê nhà cửa ở 1 mình, thỉnh thoảng anh cũng mời em đến nhà chơi, em đến nấu cơm và coi anh như người anh của mình.

Nhưng rồi lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm, anh ấy muốn đến với em chân thành. Nhưng em thì chưa hiểu nhiều về con người anh. Em chỉ cảm thấy yên tâm hơn khi ở cạnh anh thôi. Anh dành tình cảm cho em như 1 gia đình thực sự chứ không phải là tình yêu như em với bạn Khánh học cùng cấp 3. Anh luôn nói và làm như 1 gia đình nhỏ. Tính anh thì thẳng thắn, không hoa văn nhẹ nhàng.

Anh cũng nói thật với em là anh gặp được em là anh thấy may mắn nhất cuộc đời vì anh cũng đã yêu quá nhiều, cũng yêu theo kiểu tuổi trẻ xong rồi chờ đợi đến khi họ thành đạt chán anh rồi họ lại chia tay. Anh đã đau khổ vì tuổi xuân nên khi gặp em, anh không muốn mất em, không muốn yêu đương chờ đợi mà anh muốn được xây dựng hạnh phúc cùng em.

Em bây giờ thấy khó nghĩ quá. Bạn Khánh đi nước ngoài cũng sắp về, em đã chờ đợi được hơn 2 năm còn mấy tháng nữa chẳng lẽ em lại không chờ. Mà bên cạnh anh Đức thì anh luôn hành động mạnh mẽ như người đàn ông, anh xác định đến là sẽ cưới, anh còn bàn với em về cuộc sống sau này, em cũng cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh.

Chờ đợi Khánh thì em không biết bạn có dành tình yêu chân thành cho em nữa không mặc dù ngày nào gọi điện về, em cũng thấy bạn vẫn còn tình cảm, muốn đến với em và chăm lo  cho em nhiều lắm. Bạn bằng tuổi em nhưng rất chững chạc. Chúng em quên nhau cũng được 5 năm.

Nếu em đến với bạn Khánh thì cuộc sống sau này hơi mơ hồ vì bạn đi về còn chưa biết có xin được việc hay có đủ điều kiện để lo cuộc sống vợ chồng không? Hơn nữa bọn em bằng tuổi nhau nên thấy tình yêu trẻ con quá, cứ cạnh nhau là giận hờn, tức bực nhau.

Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên, em nên đến bên ai, trong đó cả 2 đều có tình yêu. Nhưng với bạn em là tình yêu đầu nên em thấy đẹp đẽ hơn. Anh Đức hơn em 11 tuổi nên anh cũng trải qua rất nhiều chuyện tình cảm, anh cũng nói thật với em về người yêu cũ của anh. Anh có thể lo cho em một cuộc sống mà em thấy yên tâm hơn!

Chia sẻ