Giọt nước mắt của người đàn ông đen gầy và lời nói dối của cô gái xinh xắn gây bức xúc

PiPi,
Chia sẻ

Câu chuyện ngắn về người đàn ông chạy xe ôm giữa trưa hè nắng gắt ở Sài Gòn thực sự mang lại nhiều cảm xúc khác nhau cho người đọc.

Một người đàn ông dáng vẻ gầy guộc, làn da đen cháy đang kiên nhẫn chờ vị khách nữ của mình quay trở lại để trả tiền cho quãng đường dài hơn 50km mà ông vừa chở cô đi. Nhưng cuối cùng vị khách ấy đã không quay trở lại, cô đã đi và cầm luôn theo số tiền xe 300 nghìn đồng mồ hôi công sức của người đàn ông chạy xe ấy.

Những câu hỏi cố gắng vớt vát chút hy vọng của người đàn ông ấy khiến bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy xót xa, chua chát. Tiền công 1 ngày chạy xe vất vả của ông đã bị người ta quỵt, thậm chí trong người ông còn chẳng đủ nổi tiền mua xăng về nhà.

Giọt nước mắt của người đàn ông đen gày và lời nói dối của cô gái xinh xắn gây bức xúc - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông bị quỵt tiền xe. (Nguồn: otofun)

Chuyện về người đàn ông đen đủi và lời nói dối xấu xí của vị khách nữ xinh đẹp ấy được kể lại như thế này và nó đã để lại cho người đọc nhiều cảm xúc lẫn lộn. Họ bức xúc vì hành vi lừa lọc của cô gái trẻ xinh đẹp và xót xa cho phận chạy xe ôm đầy vất vả của người đàn ông gày guộc.

"Giữa cái trưa nắng Sài Gòn, nắng cháy da cháy thịt. Mình đi mua cây kiểng về dưới chân chung cư. Đang loay hoay gỡ đồ.

Thấy ông cụ khắc khổ, gầy guộc đen nhẻm tới hỏi: "con ở đây hả"

- Dạ vâng

- Con có biết cô bé 17-18 tuổi da trắng xinh xắn ở chung cư này không?

- Dạ! Ôi trời có cả nghàn người sao con biết được ông. Mà có chuyện gì thế ông?

- Nãy cô bé đó bảo ông chở về đây, ông lấy 300k. Mà đợi gần 1h rồi không thấy đâu?

- Ôi khéo ông bị lừa rồi. Ông vô bảo vệ coi lại camera coi có phát hiện ra không?

Ông cụ mắt như muốn khóc. Dáng gầy guộc chậm rãi đi tưng bước (chắc cụ đang đói lắm), 30p sau mình xuống. Cụ ngồi thẫn thờ. Mắt rơm rớm nước mắt.

- Cụ tìm được không?

- Ông bị nó gạt rồi. Trẻ con giờ sao đến nỗi vậy......về dưới đó không biết xăng còn đủ không?

- Dạ thôi cụ cầm lấy 100k mà ăn trưa và đổ xăng mà về đi.

Cô bé nào hôm nay đi xe cụ lần sau đừng gạt người ta nhé. Quãng đường gần 50km dưới cái nắng Sài Gòn chứ đâu đùa..."

Chia sẻ