BÀI GỐC Người trẻ có xu hướng "ra đồng nào xào đồng ấy", vậy cần làm gì để tiết kiệm cho tương lai?

Người trẻ có xu hướng "ra đồng nào xào đồng ấy", vậy cần làm gì để tiết kiệm cho tương lai?

Người trẻ ngày nay phải gánh trên vai đủ loại áp lực tài chính: Kết hôn, mua nhà, mua xe… Ấy vậy mà nhiều người mới đi làm nhưng lại có thói quen ném tiền qua cửa sổ.

2 Chia sẻ

Giới thiệu chị em thân thiết vào làm cùng công ty, nàng công sở ôm hận khi vừa mất bạn vừa mất chức!

Bi Yu,
Chia sẻ

Để tình bạn bền lâu theo năm tháng thì phải cân nhắc trước khi kéo chị em "xương máu" về làm cùng nhé!

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng trước câu chuyện của cô gái trẻ đăng trên một page công sở lớn, nguyên văn lời chia sẻ đó như sau:

Chào các anh chị em, có ai rơi vào trường hợp làm cùng chỗ với bạn rồi mất cả tình bạn lẫn tình đồng nghiệp như em chưa ạ? Chẳng là 3 tháng trước, nhỏ bạn thân từ hồi đại học hẹn em đi cafe tâm sự nhân ngày cả hai đứa cùng đang chán đời. 

Nghe nó kể là vừa bị sếp cũ đuổi việc một cách vô lý, công ty cũ nhùng nhằng quỵt lương mãi chẳng trả nên em mủi lòng thương. Thấy văn phòng vẫn còn một vị trí sale còn trống, em bèn rủ nó về làm cùng cho vui, tiện thể giúp đỡ nhau luôn. Quả thật, đây là quyết định em hối hận nhất trong cuộc đời, tự mình rước beo về nhà các bác ạ!

Đừng dại gì mà giới thiệu bạn thân vào làm cùng công ty để rồi vừa mất bạn vừa mất chức như cô gái này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mọi người nói em với nó là hai thái cực trái ngược nhau như mặt trăng với mặt trời. Em vốn thẳng thắn, nóng tính nên thường hay mất lòng trước được lòng sau, không kiềm chế được cảm xúc nên dễ khiến ai không tiếp xúc đủ lâu sẽ thấy mất cảm tình. 

Nó thì ngược lại, dịu dàng thùy mị, khéo ăn khéo nói nên dù mới vào công ty đã rất được lòng mọi người. Chuyện làm em ức là nó lôi chuyện riêng tư của em từ ngày xưa ra để buôn với các chị trong văn phòng, lại còn thêm mắm dặm muối những chi tiết không có thật để làm xấu mặt em. Em biết trong bộ phận cũng có nhiều người không ưa mình bởi cái tính nóng nảy, bộc trực, sau vụ này thì nhờ “cô bạn thân” nên có thêm kha khá người ghét em. 

Đừng dại gì mà giới thiệu bạn thân vào làm cùng công ty để rồi vừa mất bạn vừa mất chức như cô gái này - Ảnh 2.

Trong 3 tháng làm việc, nó đã kịp làm thân với chị trưởng phòng, sốc hơn là trong cuộc họp tuần trước chị thông báo sẽ cho nó lên làm trưởng bộ phận bán hàng, vị trí em đã từng được cân nhắc thăng chức vào cuối năm. 

Nghe tin mà em hóa đá luôn mọi người ạ, em kể cho một đồng nghiệp khác thì chị bảo là em đang làm quá lên và hơi ích kỷ, thật sự thì bây giờ em không biết nên giải quyết như thế nào nữa? Nghỉ việc thì không đáng mà đi làm thì vừa bực mình vừa stress!

(Tổng hợp)

Chia sẻ