Trước khi thực hiện âm mưu thâm độc của mình, gã chồng bội bạc lên mạng tìm kiếm các cụm từ như "cách hỏa táng thi thể", "nơi tốt nhất để hạ gục ai đó" và "cách chôn sống ai đó".
Dụ nam thanh niên đến nhà và hỏi vay tiền không được, Sơn liền dùng gạch đập vào đầu nạn nhân cho đến chết. Sau đó nhiều ngày, vụ án chỉ được phát hiện bởi người phụ nữ đi nhặt rác.
Đối tượng gây án Đỗ Văn Bình làm nghề buôn và mổ lợn, tỏ ra cực kỳ manh động. Do vậy, các trinh sát hình sự đặc nhiệm của CATP Hà Nội đã phải chuẩn bị những phương án rất kỹ lưỡng để truy bắt và khống chế...
Vụ án giết người tàn bạo năm 2006 đã khiến cho dư luận Đài Loan phẫn nộ và hoang mang sợ hãi. Rất nhiều tình tiết trong vụ án đến hôm nay cảnh sát vẫn chưa thể giải thích.