Giật mình nhìn lại, những "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đều đã lên hàng "ông chú" hết cả rồi

Pompom,
Chia sẻ

Những chàng trai hào hoa một thời được in ảnh trên áp phích, pano... khiến bao trái tim thiếu nữ mê mẩn thoáng chốc đã thành những ông chú U40 - U50.

Thời gian quả là kẻ thù bậc nhất của loài người, đừng kể đến các thường dân tầm thường không ai chú ý, mà những mỹ nam một thời khuynh động màn ảnh nhỏ cũng không nằm ngoài vòng xoáy tuổi trung niên.

Liệu mấy ai tin rằng, những "mối tình đầu" của bao thiếu nữ một thời nay đã bước sang ngưỡng "ông chú" U40 - U50?

Sao Hàn

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 1.

Ông hoàng của những thước phim buồn mà nổi trội nhất phải kể đến là "Bản tình ca mùa đông" lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt thiếu nữ, nay đã lui về hậu trường giúp đỡ các hậu bối.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 2.

Ai còn nhớ chàng bác sĩ khôi ngô, hết lòng với công việc của Jang Dong Gun trong "Anh em nhà bác sĩ"? Thật may khi mỹ nam này đã không từ bỏ nghệ thuật, mà vẫn cuốn hút với những vai diễn hợp tuổi, tính cách "đắt giá". Jang Dong Gun là minh chứng tiêu biểu "gừng càng già càng cay", không tin thì chị em thử xem "Phẩm chất quý ông" do chàng thủ diễn, đảm bảo sẽ phải lòng ánh mắt ấy thêm lần nữa cho xem.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 3.

Khuôn quai hàm nam tính cùng diễn xuất bằng mắt "xuất thần", Lee Byung Huyn khắc họa một người đàn ông bản lĩnh nhưng cũng rất si tình trong All In khiến dậy sóng toàn Châu Á những năm 2000. Và sức nóng ấy dường như chưa bao giờ tắt dù tài tử liên tiếp gặp scandal với cuộc sống riêng tư.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 4.

Cha In Pyo khiến người ta ngưỡng mộ không chỉ vì anh là một diễn viên tài năng, mà còn bởi mối tình son sắt với vợ suốt 22 năm trời hiếm có trong showbiz Hàn đầy rẫy thị phi.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 5.

Đôi mắt buồn của người anh trai trong “Trái tim mùa thu” đã hớp hồn biết bao cô gái nay đã là người đàn ông trưởng thành với nhiều vai diễn đậm nét hơn.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 6.

Vai diễn cậu thanh niên Park Chul Woong nóng nảy, bộc trực nhưng tốt bụng, si tình trong siêu phẩm truyền hình “Giày thủy tinh” năm nào đã đưa tên tuổi So Ji Sub lan rộng ra ngoài phạm vi Hàn Quốc. Dù đã lên hàng U40 nhưng chàng trai này vẫn giữ phong độ ổn định và sức hút ngày càng tăng cao.

Sao Hoa ngữ

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 7.

Không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ, Trần Khôn của hiện tại lựa chọn kịch bản mang tính điện ảnh cao và các tính cách nhân vật "thú vị". Anh cũng là một trong số những quý ông được khao khát nhất Trung Quốc khi vẫn lẻ bóng dù các mối tình tin đồn đã lần lượt lên xe hoa.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 8.

Dù đã U50 nhưng Quách Phú Thành vẫn còn rất phong độ và cú trở lại trong phim điện ảnh "Hàn Băng" năm ngoái lập nên kỉ lục doanh thu phòng vé chính là minh chứng rõ nét nhất.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 9.

Quá Nhi của thập niên 90 đã lột xác 360 độ, trở nên phong trần hơn bao giờ hết. Ngày càng kĩ tính trong lựa chọn kịch bản, Cố Thiên Lạc hiện vẫn là cái tên bảo chứng cho phim điện ảnh khiến các đạo diễn không khỏi thèm khát.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 10.

Trần Hạo Dân dù vẫn đóng phim, nhưng không còn giữ được sức nóng một thời, khán giả chỉ biết tin tức của anh qua các tấm ảnh hạnh phúc cùng gia đình trên trang cá nhân của nam tài tử.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 11.

Triển Chiêu là cái bóng quá lớn khiến Hà Gia Kính khó tìm được vai diễn nào có thể vượt qua. Chính vì vậy, Triển hộ vệ quyết định lui về làm kinh tế và rất thành công với cơ nghiệp của mình. Hiện nay, Hà Gia Kính là một trong những đại gia tại quê hương Đài Loan của anh.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 12.

Nếu có danh hiệu sao nam trẻ nhất làng giải trí Hoa ngữ thì ắt hẳn Lâm Chí Dĩnh sẽ đoạt giải quán quân. Tài tử "Sợi dây chuyền định mệnh" nay là ông bố đảm, dù ít tham gia đóng phim nhưng vẫn giữ được sức hot thông qua chương trình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản Trung.

Giật mình nhìn lại, những chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đều đã lên hàng ông chú hết cả rồi - Ảnh 13.

Lưu Đức Hoa ắt hẳn là một trong những cái tên "hiếm hoi" chưa bao giờ hết hot. Dù bị nhiều điều tiếng vây quanh nhưng thiên vương này vẫn đều đặn ra sản phẩm "bom tấn" để chiêu đãi các fan hâm mộ của mình.

Chia sẻ