"Giang hồ nhí" phục kích chém người xối xả trong quán nhậu

Theo Baophapluat.vn,
Chia sẻ

Nói là làm, hắn cùng một người bạn cầm dao, búa xông vào đám thanh niên đang ngồi nhậu rồi đâm chém xối xả. Hậu quả khiến M. tử vong sau năm ngày nhập viện.

Trả thù vì "tung tin đồn" dằn mặt

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, vào chiều 14/6, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng Lê Văn Tài và Dương Ngọc Tài (cùng ngụ TP. Mỹ Tho) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Được biết, hai đối tượng này đã gây ra cuộc hỗn chiến trong một quán ăn đêm trên đường Học Lạc, phường 8, TP. Mỹ Tho vào đêm 6/6. Cuộc ẩu đả khiến nạn nhân Phạm Quốc M. trọng thương dẫn đến tử vong vào sáng 11/6 tại bệnh viện tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 6/6, Lê Văn Tài (còn gọi là Tài "hấu", 19 tuổi, ngụ phường 3, TP. Mỹ Tho) điều khiển xe mô tô chở Dương Ngọc Tài (19 tuổi, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) đi mua thức ăn về để uống rượu. Khi đi ngang qua ngã tư đường Học Lạc, ngay khu vực chợ Cũ, Tài "hấu" nhìn thấy Phạm Quốc M. (24 tuổi, phường 8, TP. Mỹ Tho) đang ngồi nhậu với một nhóm bạn trong quán cháo vịt ngay bên lề đường. Tài "hấu" kể lại chuyện trước kia mâu thuẫn với M. với vẻ mặt cay cú. "Nó đố tao đánh em ruột của nó và còn nói với đám bạn của tao là sẽ cho tao biết tay". Máu “anh hùng” nổi lên, Tài nói: "Xử nó luôn đi". Ngay sau đó hai tên Tài và Tài "hấu" bàn nhau "xử" M. để “rửa hận”.

Nói là làm, chúng quay về quán nhậu của cha Tài "hấu" trên đường Trần Nguyên Hãn lấy "hàng". Trong khi Tài "hấu" tìm lấy một cây búa có cán dài khoảng 30cm (loại búa dùng để đốn cây) thì Tài cũng tìm được một đoạn ống tuýp sắt dài khoảng 2m và một con dao bấm. Sau khi đã bàn bạc kế hoạch, chúng nhanh chóng lên xe rồi thẳng tiến quay lại khu vực chợ Cũ để tìm M.. Tới nơi, thấy M. vẫn đang ngồi uống rượu, Tài bước xuống xe, tay cầm đoạn ống tuýp trên đầu có gắn dao bấm tiến thẳng đến nơi M. ngồi, không nói câu nào rồi đâm thẳng vào bụng M... Thấy bạn bất ngờ bị đâm, nhóm bạn của M. đã dùng ghế đánh trả.

Nhận thấy tình hình nghiêng về nhóm của M. nên Tài "hấu" lập tức nhảy vào ứng cứu đồng bọn. Hai bên xông vào đánh nhau gây náo loạn cả một góc phố. Sau khoảng chừng 15 phút "quần thảo" nhau thì nhóm Tài dừng lại khi nhìn thấy M. ôm bụng gục trên nền đất, máu chảy ra ướt một góc áo còn nhóm bạn thì nhốn nháo. Thấy có vẻ đã "rửa hận" thành công, hai tên Tài liền lên xe mô tô bỏ chạy về quán nhậu của Tài "hấu" ngủ. Sáng hôm sau, chúng lên kế hoạch bỏ trốn vì sợ nhóm của M. tìm đến trả thù.

"Giang hồ nhí" chém người xối xả (ảnh minh hoạ)

Nhân chứng vẫn hoảng sợ sau vụ án

Dù sự việc xảy ra đã hơn một tuần nhưng khi PV tìm đến hiện trường gây án tại địa chỉ ngã tư Học Lạc, chợ Cũ thì người dân nơi đây vẫn còn hoang mang. Bà L.T.T., chủ quán ăn nơi hai tên côn đồ tới gây hấn cho biết: "Lúc đó khoảng hơn 11h khuya thì nhóm thanh niên gồm sáu người tới ăn cháo vịt, rồi có kêu rượu ra ngồi uống. Tụi nhỏ lai rai, trò chuyện gì tôi cũng không để ý vì còn mải lo chuẩn bị dọn hàng. Giờ đó đã khuya nên trong quán chỉ có nhóm này ngồi ăn thôi, tôi định bụng chúng về thì đóng cửa luôn".

Bà Nguyễn Xuân N., bán sinh tố ngay bên cạnh tiếp lời: "Khoảng hơn 12h khuya gì đó, tôi thấy có hai thanh niên chạy xe máy lao tới rồi dừng ngay trước vỉa hè, cách bàn nhậu nhóm này chừng vài mét. Cứ nghĩ chúng vào mua đồ nhậu mang về nhưng thằng ngồi sau tiến lại bàn nhậu rồi bất ngờ rút dao đâm tới tấp vào thằng nhỏ ngồi ở giữa. Có lẽ vì quá bất ngờ nên nó chỉ biết ôm bụng rồi hét lên: "Chết tao rồi mày ơi". Ngay tức thì thằng ngồi trên xe xông vào ứng chiến, nhóm đang ngồi nhậu dùng ghế đánh trả tới tấp nhưng do không có sự chuẩn bị nên yếu thế. Vì quá sợ hãi nên chúng tôi không kịp phản ứng gì cả".

Theo lời những người dân chứng kiến, cả hai nhóm ẩu đả khoảng hơn 15 phút thì hai tên đi xe máy rút lui, chúng rồ ga phóng thẳng về hướng TP. Mỹ Tho. Sau khi phát hiện bạn mình là Phạm Quốc M. bị chảy máu quá nhiều, nhóm bạn đã đưa M. lên bệnh viện cấp cứu rồi báo cho gia đình nạn nhân. Một người đàn ông buôn bán tại chợ Cũ cho biết thêm: "Thấy mọi người hô hoán là có đánh nhau, tôi cũng chạy qua coi nhưng khi sang chỉ thấy thằng nhỏ mặt tái mét nằm dưới nền đất, chúng bạn nó xúm lại chở đi bệnh viện. Mới đây tôi nghe tin thằng nhỏ đã tử vong hôm 11/6. Tụi nhỏ bây giờ manh động quá, hở ra chút là chém giết, đánh lộn đánh lạo, thật chẳng ra làm sao cả". Nói về sự việc trên, một người dân ở gần hiện trường vụ án thở dài ngao ngán: "Tụi nhỏ bây giờ coi thường tính mạng quá, nuôi chúng lớn, cho ăn học đầy đủ mà chúng lại hành xử như vậy, chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim cha mẹ mình... Gia đình cũng như nhà trường cần kết hợp và xem lại cách giáo dục cho con em mình, bởi mới ở độ tuổi này mà chúng đã hành động man rợ như vậy, về sau này không biết sẽ gây ra những gì nữa".

Theo đó, kết quả trưng cầu giám định pháp y của tỉnh Tiền Giang cho biết, Phạm Quốc M. bị bốn vết thương thủng ruột, khi cấp cứu đã khâu ba vết thương, còn một vết thương không khâu nên dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm độc, do viêm phúc mạc toàn thể, thủng ruột non dẫn đến tử vong. Được biết, trong thời gian điều trị, do thấy vết thương bị nhiễm trùng nên gia đình Phạm Quốc M. đã chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên các vết thương đã nhiễm trùng nên dẫn đến tử vong.

Bức xúc lối hành xử "xã hội đen"

Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Nguyễn A., một người dân địa phương cho biết: "Qua tìm hiểu thì tôi biết tụi trẻ cũng thuộc hàng có "số má" ở địa phương. Do chúng đã quá quen với cách nói chuyện bằng dao, mã tấu. Với cách hành xử như vậy không sớm thì muộn chúng cũng sẽ gây nên họa thôi. Là một người cha, tôi nghĩ gia đình cần quan tâm hơn nữa đến cách giáo dục các cháu. Sự việc trên một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên với lối hành xử côn đồ, coi thường tính mạng, chỉ vì hiểu nhầm nhỏ mà "nói chuyện" bằng dao khiến dư luận hoang mang".

Công an TP. Mỹ Tho thụ lý điều tra

Trao đổi với PV về vụ việc, đại diện cơ quan Công an phường 8 cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn thật sự là đáng tiếc vì các thanh thiếu niên hành động quá manh động. Hiện nay, Công an TP. Mỹ Tho đã thụ lý hồ sơ vụ án để điều tra.


Chia sẻ