Giận bạn gái, cậu đâm chết cháu rể

Theo An Ninh Thủ Đô,
Chia sẻ

Nghe cháu rể nhắc lại việc mình mới ra tù, lại đang lúc cãi cọ với bạn gái, Tài nổi điên, 2 tay hai dao xông vào đâm chết nạn nhân.

Ngày 18/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tài (SN 1990, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”.

Giận bạn gái, cậu đâm chết cháu rể 1
Bị cáo Nguyễn Chí Tài tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 21h ngày 24/12/2013, Nguyễn Chí Tài đang ngồi uống rượu với người thân tại quán vỉa hè ở đầu hẻm 63 (đường Ngô Chí Quốc, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức), thì Tài nhìn thấy chị V.T.D.T ( bạn gái Tài) đang chở mẹ ruột của T về nhà tạm trú ở số 63/10 Ngô Chí Quốc. Tài đi theo và ôm hôn thì T la lên từ đó dẫn đến hai bên mâu thuẫn nhau.

Tài tức giận nên về nhà lấy cây búa và quay lại đập cửa nhà của T đe dọa. Sau đó, Tài tiếp tục bỏ đi uống rượu với Nguyễn Văn Hiệp (cháu rể của Tài). Lúc sau, Hiệp nhắc lại việc Tài vừa đi tù về làm cho Tài tức giận. Tài đi vào nhà mình lấy 2 con dao thái lan cầm trên 2 tay xông tới chỗ Hiệp đâm Hiệp một nhát làm nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Lúc này, người dân xung quanh phát hiện nên báo công an thì Tài bỏ trốn. Đến 12h trưa ngày 25/12/2013, Tài đã ra công an phường Tam Bình đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội. Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Hiệp đã tử vong do vết thương đâm thấu ngực trái gây thủng tim và phổi.

Được biết trước đó Tài đã từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”. Cụ thể vào năm 2008, Tài bị TAND Q. Thủ Đức xử phạt 1 năm tù treo về tội “trộm cắp tài sản”. Đến năm 2009, Tài tiếp tục bị TAND Q. Thủ Đức xử phạt 6 năm tù về hai tội “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”.

Nhiều lần phải đi tù nhưng Tài không chịu hoàn lương mà lần này bị cáo lại tái phạm nguy hiểm cướp đi mạng sống của một người.

Chia sẻ