Yoona (SNSD): Đường đi không trải hoa hồng

Cyan,
Chia sẻ

Con đường để được công nhận là một diễn viên thực sự của Yoona chưa bao giờ dễ dàng.

Được công chúng biết tới chủ yếu với vai trò một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc nữ thần tượng SNSD, Yoona vốn không được đánh giá cao về mặt diễn xuất khi cô bắt đầu tham gia dự án phim Love Rain với vai nữ chính do xuất thân ca sĩ thần tượng của mình. Nhưng không phải ai cũng biết thực tế Yoona đã từng tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình, bắt đầu từ những vai phụ trong các phim 9 Ends, 2 Outs (năm 2007) và Woman of Matchless Beauty (năm 2008) cho tới những vai chính trong You Are My Destiny (năm 2008) và Cinderella Man (năm 2009). 

Bất chấp việc Yoona đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cô vẫn chưa thể khẳng định được khả năng của bản thân trên màn ảnh truyền hình. Cô vẫn thường nhận được những lời chỉ trích về năng lực diễn xuất từ khán giả bên cạnh những động viên của các fan.

 Yoona phải đối mặt với những chê bai, chỉ trích về khả năng diễn xuất của bản thân trong suốt một thời gian dài

Thực tế, nguyên nhân của điều này chủ yếu là do Yoona đã không có đủ thời gian luyện tập kĩ năng diễn xuất bởi lịch hoạt động dày đặc với SNSD và lịch đóng quảng cáo liên tục. Thêm vào đó, cô cũng không chọn được những bộ phim và vai diễn phù hợp với bản thân. Những vai diễn không phù hợp hình tượng, tính cách, tuổi tác với Yoona, đòi hỏi sự tập trung cao độ và kĩ năng diễn xuất tốt đã trở thành những vai quá khó với một nữ diễn viên non nớt như cô.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Yoona bị công chúng “soi” và đánh giá khắt khe là bởi cô có cái mác ca sĩ thần tượng. Đã có không ít các ca sĩ thần tượng tham gia đóng phim và hầu hết đều thất bại thảm hại với diễn xuất nghèo nàn tới mức ngay các fan của họ cũng không chịu nổi.

Việc các ca sĩ thần tượng dù không có khả năng diễn xuất nhưng nhờ quyền lực của công ty quản lý mà vẫn nhận được các vai chính trong phim đã tạo ra những định kiến không hay của công chúng mê phim Hàn với các ca sĩ thần tượng đi đóng phim. Mặc dù Yoona đã thử sức ở hai vai phụ trước khi bắt đầu đảm nhiệm các vai chính trong phim nhưng rõ ràng diễn xuất của cô chưa bao giờ được đánh giá là tốt để có thể đảm nhiệm những vai quyết định sự thành bại của một bộ phim cả.

Cinderella Man là bộ phim gần đây nhất của Yoona đã thất bại thảm hại dù bạn diễn của cô là Kwon Sang Woo

Sau thất bại đáng chú ý với bộ phim Cinderella Man, khi Yoona thủ vai nữ chính cạnh nam diễn viên Kwon Sang Woo, không ít người đã lo ngại cho dự án phim Love Rain khi Yoona làm nữ diễn viên chính. Trong suốt nửa đầu của bộ phim, không thể chê Yoona nhưng cũng không thể nhận xét rằng Yoona đã có những tiến bộ trong diễn xuất bởi vai diễn của cô trong phần phim những năm 70 là một cô gái dịu dàng, thuần khiết, ngây thơ, bẽn lẽn và ít nói, một hình tượng không quá khó với vẻ đẹp trong sáng vốn có của Yoona.

Khó đánh giá được khả năng diễn xuất của Yoona với vai diễn cô gái nội tâm, ít nói sống ở thập kỉ 70 của thế kỷ trước

Nhưng khi nhân vật Ha Na với tính cách tươi sáng, tinh nghịch của thời kì năm 2012 xuất hiện thì những lời chê bai, chỉ trích dành cho diễn xuất của nữ diễn viên trẻ này đã hoàn toàn biến mất. Dù không có quá nhiều điểm chung giữa nhân vật với tính cách ngoài đời nhưng Yoona đã khiến người xem ngỡ rằng Ha Na chính là Yoona nhờ diễn xuất hết sức tự nhiên.

Biểu cảm phong phú, tiếng Nhật thành thạo là những điều đã khẳng định sự đầu tư của Yoona với vai diễn này. Những lớp trang phục chồng chất trên người không làm giảm vẻ xinh tươi, tràn đầy sức sống của Yoona mà còn giúp cô làm nổi bật khả năng diễn xuất của mình hơn.  Cùng với bạn diễn đầy kinh nghiệm Jang Geun Suk, Yoona đang dần hóa thân thực sự vào nhân vật và lôi cuốn được nhiều khán giả yêu thích mình hơn với vai trò một diễn viên chứ không phải là một ca sĩ thần tượng.

Yoona đang dần thoát khỏi những lời chê bai với vai Ha Na bên cạnh Jang Geun Suk

Có thể nói những biểu hiện gần đây nhất của Yoona trong Love Rain đã phần nào xua đi những định kiến xấu của các fan phim Hàn dành cho cô. Có lẽ đây là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô sau nhiều năm nỗ lực. Nếu tiếp tục có những tiến bộ tích cực như trong Love Rain thì có lẽ không lâu nữa người ta sẽ nhắc tới “diễn viên Yoona” nhiều hơn là “thành viên Yoona của SNSD”.



Chia sẻ