"Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2

Xuân Bắc và ông bố đại gia cởi trần "so tài" giữa mưa gió

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 18 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", hai ông bố Xuân Bắc và Đỗ Minh đã có màn "so tài" có một không hai.

Trong tập 17 của Bố ơi mình đi đâu thế?, cơn bão bất ngờ ập đến khiến cho tình thế càng trở nên khó khăn từ việc tìm kiếm lương thực đến việc nấu bữa tối. Tuy vậy, các bố vẫn kiên trì bảo vệ nồi cháo hải sản trong mưa gió dữ dội. 

Xuân Bắc và ông bố đại gia cởi trần
Các bố kiên nhẫn nấu đồ ăn giữa trời mưa gió.

Trong khi đó, ngồi trong lều trú mưa, giữa các bé đã xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi khá căng thẳng. Cuộc chiến nổ ra khi chiếc lều quá chật, khiến hai phe Chíp - Suti và Tốt Ti - Bi tranh nhau ở lại lều và nhất quyết yêu cầu phe kia phải rời đi. Cuối cùng, hai bố Mạnh Trường và Xuân Bắc phải "phá luật" di chuyển một chiếc lều khác đặt cạnh lều của Suti và Chíp để Tốt Ti và Bi ở.



Dù phải ăn trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng các bé vẫn rất thích thú.

Sau nhiều nỗ lực, các ông bố đã nấu xong đồ ăn. Tuy lần đầu tiên ăn cháo bằng đũa hoặc thậm chí phải húp chứ không có thìa xúc ăn, cả bốn ông bố và những đứa trẻ vẫn ăn ngon lành và còn tỏ ra thích thú với chuyến phiêu lưu này. Thậm chí, các bé còn hào hứng hát: "Trời mưa ướt áo ướt quần, nhưng không ướt được tinh thần của tôi".

"Nhân cơ hội" rảnh rỗi và vừa được một bát cháo ấm bụng, bố Xuân Bắc và Đỗ Minh đã có trận đấu đọ sức mạnh cơ bắp dưới sự cầm cân nảy mực của trọng tài Mạnh Trường. Không dừng lại ở đó, các ông bố còn thi nhau bày trò chọc cười mọi người. 

Xuân Bắc và Đỗ Minh "so tài" cao thấp.

Các ông bố thi nhau "chọc cười" mọi người.

Bố Xuân Bắc là người "đầu têu" khi cởi trần, cầm ô và giả bộ sám hối: "Tôi xin chừa, lần sau sẽ không đi Bố ơi mình đi đâu đấy? nữa. Trời mưa gió thế này".  Ngay sau đó, bố Mạnh Trường cũng gào lên: "Bố ơi hôm nay là tập cuối rồi!". Tất nhiên, bố Minh Khang cũng không chịu thua kém khi tự tin nhảy uốn dẻo, thậm chí còn hướng dẫn các ông bố còn lại. Nhìn màn biểu diễn của ông bố nhạc sĩ, Xuân Bắc liền hài hước nhận xét: "Nhìn ông, tôi nhớ hồi tôi 4 - 5 tuổi bố tôi cho tôi đi xem xiếc gấu".

Tuy nhiên những giây phút vui đùa trôi qua nhanh chóng, các cặp bố con phải quay lại với "thực tế phũ phàng" là đã hết thức ăn và nước ngọt để dùng. Rất may, mỗi gia đình sẽ có 3 lần kêu cứu trong thời gian sống trên đảo. Lúc này, Xuân Bắc liền đưa ra sáng kiến gộp quyền trợ giúp của cả bốn nhà để gọi cùng một lúc cho tiện. 


Tốt Ti được giao nhiệm vụ xin quần áo...

 

Còn Bi thì xin đồ ăn.

Tốt Ti được giao nhiệm vụ xin quần áo, còn Bi sẽ gọi đồ ăn. Rất nhanh, quần áo trợ giúp đã được chuyển bên bằng phao. Nhìn thấy túi đồ nổi lềnh bềnh trên mặt biển, Đỗ Minh đã xung phong bơi ra lấy đồ trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của Xuân Bắc. Tuy nhiên, khi ông bố đại gia quay vào vào bờ, Xuân Bắc liền lập tức "dội gáo nước lạnh" cho anh bạn bằng việc yêu cầu Đỗ Minh cứ mặc nguyên đồ ướt để lúc nào có thức ăn lại bơi ra.

Mọi người đã thay quần áo sạch sẽ, song chờ đợi mãi thức ăn vẫn chưa được đưa đến. Vì nghĩ rằng rất có thể đã làm sai điều gì đó dẫn đến việc không có đồ ăn, nên các cặp bố con quyết định cùng nhau nói lời sám hối với hi vọng sẽ được "tiếp tế". 

Không bao lâu sau, thức ăn cuối cùng cũng được đưa đến bằng phao. Tuy vật, các bố nhất quyết đùn đẩy nhau không chịu đi. Xuân Bắc thì kêu đau bụng, Mạnh Trường kêu đau lưng, Minh Khang cũng giả vờ lăn đúng ra ngất. Trước sự "làm biếng" của các bố, bé Chíp đã xung phong đi lấy.

Clip Chíp dũng cảm lấy đồ ăn cho mọi người.

Lúc này, Xuân Bắc bất chợt nảy ra sáng kiến là nhờ vả một người đang chèo thuyền gần đấy lấy hộ. Để lấy lòng bác chèo thuyền, bé Bi thậm chí còn kể cả ưu điểm của mình, trong đó có "ăn nhiều". Nhờ sự trợ giúp của người chèo thuyền và lòng can đảm của Chíp, thức ăn đã được đem về cho mọi người. Khi Chíp mang đồ ăn quay trở về, cô bé được mọi người không ngừng vỗ tay tán thưởng. Ông bố Xuân Bắc cũng không ngớt lời khen ngợi: "Chíp ơi, mọi người ngưỡng mộ con đấy Chíp ạ".

Chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu, các cặp bố con lại phải đối mặt với thử thách mới là đi tìm cuộn len thần trên đảo Kim Cương. Sau nhiều cố gắng, bố Mạnh Trường đã được các bé tin nhiệm cho đi cùng để thực hiện nhiệm vụ, trong khi đó ba ông bố còn lại đều phải ở nhà nấu ăn.

Sau một hồi tìm kiếm, Mạnh Trường và bốn bé đã phát hiện ra một cuộn chỉ treo trên cành cây. Đây chính là đầu mối đưa mọi người đến nơi đặt cuôn len thần và cả... thịt gà.

Hoàn thành nhiệm vụ và đã có đủ thức ăn, bốn cặp bố con cùng quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối. Phải mất nhiều công sức mới có được một bữa ăn trên đảo hoang nên ai đấy đều ăn rất vui vẻ và ngon miệng.

Dùng bữa xong, bốn ông bố và các con cùng ngồi trò chuyện và biểu diễn văn nghệ. Sau khi hát ca khúc Vua sư tử, bé Bi chỉ định bố Minh Khang hát tiếp. Lúc này, ông bố nhạc sĩ đã chọn một bài hát vể tình cha con để thể hiện. Trong giai điệu ấm áp của ca khúc, những hình ảnh tràn ngập tình yêu thương của các cặp bố con đã được chiếu lại, khiến khán giả không khỏi xúc động.

Clip Bi thể hiện ca khúc "Vua sư tử"

Kết thúc màn biểu diễn "cây nhà lá vườn", mọi người cùng ngân vang ca khúc chủ để của Bố ơi mình đi đâu thế?. Lời ca tiếng hát rộn ràng của các cặp bố con dường như đã xua tan không khi vắng lặng và tĩnh mịch nơi đảo hoang.

Trong tập 18 của Bố ơi mình đi đâu thế?, các cặp bố con sẽ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống trên đảo. Liệu họ có vượt qua được thử thách tiếp theo để trở về đất liền? Tập tiếp theo của chương trình sẽ được phát sóng vào trưa thứ Bảy ngày 10/10 trên kênh VTV3.

Chia sẻ