Bản tin giải trí tuần 10 - 16/8:

Xuân Bắc, Đỗ Minh diễn kịch "bá đạo"; The Voice lao đao vì Mỹ Tâm đến muộn

Jen,
Chia sẻ

Màn kịch của các ông bố trong "Bố ơi mình đi đâu thế" khiến khán giả chết cười; Mỹ Tâm, Tuấn Hưng đến muộn khiến ban tổ chức The Voice lao đao...

Các ông bố của "Bố ơi mình đi đâu thế?" diễn kịch cực "bá đạo"


Xuân Bắc và Đỗ Minh

Tập 10 của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 2 diễn ra cuối tuần qua đã mang lại cho khán giả xem truyền hình những giờ phút giải trí tràn ngập tiếng cười. Trong tập này, các ông bố trổ tài diễn kịch dành tặng các con, một vở kịch với nội dung "Truyện cổ tích... lổn nhổn". Nghệ sĩ hài Xuân Bắc dí dỏm và hài hước trong vai trò người dẫn chương trình kiêm nhân vật... chó sói đã kể lại câu chuyện về Cô bé quàng khăn đỏ đầy "biến tấu".

Nhạc sĩ Minh Khang hóa thân thành Thạch Sanh với thân hình "một múi", Mạnh Trường gây cười với tạo hình bà lão lưng còng, móm mém, và đặc biệt, doanh nhân Đỗ Minh "lột xác" thành "khăn đỏ dở người" vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo. Màn kịch này không chỉ khiến các con phải cười ngặt nghẽo mà còn khiến khán giả cũng phải "ôm bụng".

Bố ơi mình đi đâu thế?: Màn diễn kịch cực "bá đạo" của các ông bố

BTC The Voice lao đao vì Mỹ Tâm, Tuấn Hưng đến muộn

Mỹ Tâm

Tuấn Hưng

Liveshow diễn ra tối 16/8 vừa qua của chương trình The Voice - Giọng hát Việt đã gặp phải một sự cố nhỏ trước khi mở màn chương trình. Thời điểm truyền hình trực tiếp chương trình là 21h10 tuy nhiên gần sát giờ lên sóng, ban tổ chức chương trình vẫn chưa thấy sự xuất hiện của 2 HLV Mỹ Tâm và Tuấn Hưng.

Phải tới hơn 21h5', Mỹ Tâm mới đến địa điểm ghi hình chương trình bằng xe riêng và vội vàng vào thẳng sân khấu. Về phía Tuấn Hưng, thậm chí tới khi chương trình lên sóng được 5 phút, nam HLV mới chạy mô tô đến nơi. May mắn thời điểm đó chỉ mới tới đoạn MC chào khán giả và giới thiệu huấn luyện viên. Anh vội vã tiến thẳng ra sân khấu chào khán giả. 

Cũng trong liveshow 5 của The Voice, HLV Tuấn Hưng đã vấp phải tranh cãi khi mắng rất gay gắt thí sinh Đăng Quang của đội mình trên sân khấu, lý do là bởi thí sinh này tự ý chọn dừng cuộc chơi sau khi anh và thí sinh Hạ Vy cùng bước vào Top nguy hiểm và đang đứng trước sự lựa chọn của HLV.

Sao Mai 2015 lộ diện Quán quân

Sao Mai 2015

Đêm chung kết Sao Mai 2015 vừa diễn ra vào tối 15/8. Đây là một đêm thi cảm xúc với những tiết mục hấp dẫn đến từ 12 thí sinh theo 3 phong cách âm nhạc Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ.

Kết quả cuối cùng, giải nhất phong cách thính phòng đã được trao cho Nguyễn Bảo Yến, người đã trình diễn xuất sắc ca khúc Chim họa mi. Thí sinh đến từ Liên bang Nga này được ban giám khảo (BGK) đánh giá rất cao kỹ năng thanh nhạc nhiều năm cô tu nghiệp tại nước ngoài.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của khu vực Dân gian - Nguyễn Thị Thu Hằng là người giành giải nhất cho phong cách âm nhạc này tại Sao Mai 2015. Thu Hằng khá mạo hiểm khi chọn trình bày ca khúc Vọng Quốc vì bài hát cần một giọng ca đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc tốt. Dù không phải quá xuất sắc nhưng với việc liều lĩnh làm khác đi, không chọn bài mềm mại và ngọt ngào như 3 thí sinh còn lại nên cô đã để lại những ấn tượng cho ban giám khảo.

Trong khi đó, Quán quân của dòng nhạc nhẹ thuộc về thí sinh Hoàng Thị Hồng Ngọc. Bài hát đơn ca Đã hơn một lần và Chuyện tình song ca cùng Lê Văn Đạt cũng không làm nổi bật được thế mạnh trong giọng hát cũng như kỹ thuật của Hồng Ngọc tại đêm chung kết. Tuy vậy, xét về mặt bằng chung, phần thể hiện của giải nhất Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ vẫn nổi trội hơn các thí sinh khác đồng thời cách chọn bài đơn ca mang âm hưởng đương đại tạo được sự khác biệt với những ca khúc "an toàn" còn lại.
Chia sẻ