Xem Việt Trinh là người mẹ lạc con
Không ai có thể tránh khỏi những lối lầm của quá khứ, quan trọng là cách người ta đối diện với nó và sống tiếp quãng đời còn lại như thế nào.
Cuộc trở về của vợ chồng ông Sinh sau nhiều năm định cư ở hải ngoại với mỗi thành viên đều mang một ý nghĩa khác biệt. Ông Sinh nung nấu ý định lập một trang trại trồng hoa theo truyền thống của gia đình. Cô con gái Cẩm Tú vui sướng vì được khám phá những điều mới mẻ nơi quê cha đất tổ. Còn với bà Xuân Đào thì cuộc trở về này là một cơ hội để tìm lại đứa con gái bà đã bỏ rơi nhiều năm trước, một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm…
Nhiều năm trước, bà đã bỏ lại chồng cũ cùng đứa con gái mới lên 2 để chạy theo ông Sinh cùng với giấc mơ Mỹ phù phiếm. Cuộc sống vẫn yên ả trôi, Xuân Đào đã có thêm một cô con gái xinh xắn với người chồng mới. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn luôn bị day dứt, dằn vặt bởi tiếng gọi da diết của đứa con bà đã nhẫn tâm bỏ lại giữa vườn hoa năm ấy. Cuộc đời đầy éo le, bất trắc đã khiến cho người đàn bà xinh đẹp trở nên trầm mặc khác thường.

Khi có dịp được trở về với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt, nỗi khao khát được tìm lại đứa con thân yêu càng thêm trỗi mạnh trong lòng người mẹ. Thế nhưng, sự chia cách và thời gian đã khiến cho bà không thể nhận ra con mình ngay cả khi đối mặt. Thêm vào đó, lòng phẫn uất năm xưa đã khiến cho người chồng cũ khước từ sự hội ngộ của hai mẹ con. Đó cũng là một tâm lý rất dễ hiểu của người đàn ông đã từng bị phụ bạc.
Chẳng ai có thể tránh khỏi những lỗi lầm của quá khứ! Liệu Xuân Đào có tìm được cô con gái đã bỏ rơi của mình? Liệu cô gái có thông cảm và thứ tha cho những lỗi lầm của người mẹ? Cha con ông Sinh có dễ dàng đón nhận sự thật này và bao dung cho những người mẹ đau khổ? Những rắc rối đang bắt đầu nảy sinh trong mối quan hệ cũ và mới, tình yêu và tình máu mủ ruột rà, tình yêu và tham vọng sở hữu…
Tất cả sẽ được hé mở qua các tập tiếp theo của bộ phim “Những đoá hoa tình yêu”, đang được phát sóng lúc 18 giờ vào các ngày thứ năm, sáu, bảy trên kênh HTV9.

Những cảnh quay đẹp, tâm lý nhân vật rõ ràng vẫn luôn là điểm mạnh trong các bộ phim của đạo diễn NSƯT Lê Cung Bắc. Nếu không có những cảnh quay quá dài, tiết tấu phim quá chậm (nhất là những lúc thể hiện nội tâm nhân vật) thì “Những đoá hoa tình yêu” sẽ hoàn toàn thu hút khán giả.
Bộ phim dài 32 tập, mỗi tập 45 phút do Hãng phim Midi sản xuất, được khởi chiếu từ ngày 4/12/2010.